1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phải đến tận chỗ đấy cơ.
    Được lao chan vit sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 03/06/2004
  2. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm cả cái này nữa xem sao
    http://www.vnequation.de/ibf/index.php?act=ST&f=16&t=2604&s=789776619ee0ffe46e32b7fc9fe790f7
    Không che đậy, dấu diếm gì hết nhá
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    buồn quá :)
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    buồn quá :)
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix chưa hôm nào lên mạng mà chán như hôm nay , ngồi gần 3h trên nét rồi mà chẳng làm được cái rì , mạng chậm , chạy chậm hơn rùa , hix đã thế quay sang thằng bên cạnh thấy nó cứ ngồi chơi lines suốt sốt cả ruột.
    Chờ mãi thì chả thấy em online ,chán quá đi mất .
    Hix chả bit tại sao nhưng thấy mình cứ làm sao ý , tự dưng thấy mọi thứ mông lung quá , thấy mình đang chới với như người sắp chết đuối cố níu kéo lấy một cái rì đó , để mà bám vào và để sống sót :), hix ví von kin wá đi mất , nhưng mà hình như tại mình lại nhạy cảm quá mức cần thiết roài :) , thôi nào trở lại bình thường thôi , cố lên nào , cố lên tôi ơi :).
    Nhớ em quá :)
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix chưa hôm nào lên mạng mà chán như hôm nay , ngồi gần 3h trên nét rồi mà chẳng làm được cái rì , mạng chậm , chạy chậm hơn rùa , hix đã thế quay sang thằng bên cạnh thấy nó cứ ngồi chơi lines suốt sốt cả ruột.
    Chờ mãi thì chả thấy em online ,chán quá đi mất .
    Hix chả bit tại sao nhưng thấy mình cứ làm sao ý , tự dưng thấy mọi thứ mông lung quá , thấy mình đang chới với như người sắp chết đuối cố níu kéo lấy một cái rì đó , để mà bám vào và để sống sót :), hix ví von kin wá đi mất , nhưng mà hình như tại mình lại nhạy cảm quá mức cần thiết roài :) , thôi nào trở lại bình thường thôi , cố lên nào , cố lên tôi ơi :).
    Nhớ em quá :)
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    2 ngày hôm nay rồi , lên mạng như điên ý , sáng lên , chiều lên ,tối lên , chả biết lên để làm cái rì nữa , chán --> lên mạng ---> càng chán hơn , tệ thật giống hệt cái hồi cách đây đúng 1 năm :). Hồi đấy ngoài việc lên mạng ra chẳng biết làm rì , đơn giản cũng bởi vì xung quanh mình chẳng có ai , chỉ có mỗi cái máy tính làm bạn, thật là buồn nhiều lúc nghĩ lại thấy sao hồi đó mình lại như thế được nhỉ :) .
    Sau 1 năm mọi thứ đã khác, h đây đã ít lên mạng hơn , có nhiều thứ để quan tâm hơn , và cũng có rất nhiều người xung quanh mình :) , đặc biệt là có "..." nhưng sao nhiều lúc lại thấy buồn thế này . giá như lúc này có " .." ở bên cạnh :).
    Về nhà thấy mọi thứ tĩnh lặng đến kì lạ , xung quanh 4 bức tường không một bóng người , không một tiếng động , chợt thấy sờ sợ , thấy vắng vẻ quá , lại lên mạng và rồi lại ngồi đây vẫn một mình nhưng xung quanh thì có nhiều người , mỗi người đều có công việc riêng của mình , người thì đnag chat chit với bạn bè , với người yêu , người thì chơi điện tử , đọc báo ...... chợt nhận ra mình cũng mong có ai đó để nói chuyện , nhớ ai đó mãnh liệt và mong gặp ai đó :).KHông biết h này đang làm rì nhỉ :).
    Có một chút bực tức , khó chịu , giận dỗi nhưng hơn cả là nhớ và mong :).
    Trời đã tạnh mưa , cuối cùng thì cũng phải tạnh , mưa cả ngày , mưa xối xả , mưa như cuốn hết đi tất cả mọi thứ :) . Nhưng rồi thìg mưa cũng phải tạnh , cái rì thì cũng phải tuân theo quy luật của nó :) , con người cũng vậy , cuộc sống cũng vậy , con người sinh ra , lớn lên để rồi lại chết đi , quy luật muôn thuở không ai có thể làm khác đi được , rốt cuộc sống cũng là để chấp nhận những thứ mà định mệnh đã đặt ra , có khác chăng chỉ là cái cách mà mỗi người chấp nhận nó như thế nào mà thôi :) .
    HÌ thôi không post nữa , lại nói lung tung cái rì nữa rồi .
    Cố lên nào , mưa tạnh rồi mà
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    2 ngày hôm nay rồi , lên mạng như điên ý , sáng lên , chiều lên ,tối lên , chả biết lên để làm cái rì nữa , chán --> lên mạng ---> càng chán hơn , tệ thật giống hệt cái hồi cách đây đúng 1 năm :). Hồi đấy ngoài việc lên mạng ra chẳng biết làm rì , đơn giản cũng bởi vì xung quanh mình chẳng có ai , chỉ có mỗi cái máy tính làm bạn, thật là buồn nhiều lúc nghĩ lại thấy sao hồi đó mình lại như thế được nhỉ :) .
    Sau 1 năm mọi thứ đã khác, h đây đã ít lên mạng hơn , có nhiều thứ để quan tâm hơn , và cũng có rất nhiều người xung quanh mình :) , đặc biệt là có "..." nhưng sao nhiều lúc lại thấy buồn thế này . giá như lúc này có " .." ở bên cạnh :).
    Về nhà thấy mọi thứ tĩnh lặng đến kì lạ , xung quanh 4 bức tường không một bóng người , không một tiếng động , chợt thấy sờ sợ , thấy vắng vẻ quá , lại lên mạng và rồi lại ngồi đây vẫn một mình nhưng xung quanh thì có nhiều người , mỗi người đều có công việc riêng của mình , người thì đnag chat chit với bạn bè , với người yêu , người thì chơi điện tử , đọc báo ...... chợt nhận ra mình cũng mong có ai đó để nói chuyện , nhớ ai đó mãnh liệt và mong gặp ai đó :).KHông biết h này đang làm rì nhỉ :).
    Có một chút bực tức , khó chịu , giận dỗi nhưng hơn cả là nhớ và mong :).
    Trời đã tạnh mưa , cuối cùng thì cũng phải tạnh , mưa cả ngày , mưa xối xả , mưa như cuốn hết đi tất cả mọi thứ :) . Nhưng rồi thìg mưa cũng phải tạnh , cái rì thì cũng phải tuân theo quy luật của nó :) , con người cũng vậy , cuộc sống cũng vậy , con người sinh ra , lớn lên để rồi lại chết đi , quy luật muôn thuở không ai có thể làm khác đi được , rốt cuộc sống cũng là để chấp nhận những thứ mà định mệnh đã đặt ra , có khác chăng chỉ là cái cách mà mỗi người chấp nhận nó như thế nào mà thôi :) .
    HÌ thôi không post nữa , lại nói lung tung cái rì nữa rồi .
    Cố lên nào , mưa tạnh rồi mà
  9. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 3...no mail, no message...chấm hết một tình yêu lửng lơ .......thấy chông chênh ,chống chếnh .Chờ một đứa phone rủ đi bụi vậy mà điện thoại chẳng thấy rung. Bọn nó cắm đầu vào ôn thi, mình cắm mặt vào tường...bế tắc ! Chào thân ái 1 tình yêu đã chết ! chậc !
  10. phamduonganh

    phamduonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 3...no mail, no message...chấm hết một tình yêu lửng lơ .......thấy chông chênh ,chống chếnh .Chờ một đứa phone rủ đi bụi vậy mà điện thoại chẳng thấy rung. Bọn nó cắm đầu vào ôn thi, mình cắm mặt vào tường...bế tắc ! Chào thân ái 1 tình yêu đã chết ! chậc !

Chia sẻ trang này