1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi sai rồi phải ko ? Ngày mai bạn đi mà tối nay ko gọi điện cho tôi, bạn làm vậy để cho tôi thời gian suy nghĩ hay bạn muốn 1 điều gì khác ở tôi ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Tôi những mong là những lời bạn nói chỉ là nói giỡn thôi thế mà?.Tôi biết là mỗi lần tôi nói tôi nhớ người ta là bạn ko vui đâu, tôi biết tôi làm vậy là đau lòng tôi, đau lòng bạn nhưng?.Tôi biết bạn tốt với tôi, tôi biết hết nhưng tôi ko muốn dối lòng mình, dối bạn. Thì thôi mai bạn cũng đi rồi mà tôi ko nói được lời tạm biệt với bạn thì tôi gửi lên đây vậy. Chúc bạn mọi việc thuận lợi và thành công ! Hy vọng khi bạn về dù bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì mình vẫn là bạn của nhau nhá !
    Có một chiều em về qua phố cũ
    Kỷ niệm buồn gom nước mắt thành mưa ...

  2. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi sai rồi phải ko ? Ngày mai bạn đi mà tối nay ko gọi điện cho tôi, bạn làm vậy để cho tôi thời gian suy nghĩ hay bạn muốn 1 điều gì khác ở tôi ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Tôi những mong là những lời bạn nói chỉ là nói giỡn thôi thế mà?.Tôi biết là mỗi lần tôi nói tôi nhớ người ta là bạn ko vui đâu, tôi biết tôi làm vậy là đau lòng tôi, đau lòng bạn nhưng?.Tôi biết bạn tốt với tôi, tôi biết hết nhưng tôi ko muốn dối lòng mình, dối bạn. Thì thôi mai bạn cũng đi rồi mà tôi ko nói được lời tạm biệt với bạn thì tôi gửi lên đây vậy. Chúc bạn mọi việc thuận lợi và thành công ! Hy vọng khi bạn về dù bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì mình vẫn là bạn của nhau nhá !
    Có một chiều em về qua phố cũ
    Kỷ niệm buồn gom nước mắt thành mưa ...

  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa :) , một cơn mưa bất chợt nhưng dường như ko làm thoả mãn lòng người sau những ngày nắng và nóng đến cháy người :) .
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa :) , một cơn mưa bất chợt nhưng dường như ko làm thoả mãn lòng người sau những ngày nắng và nóng đến cháy người :) .
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix nhấc cái điện thoại lên rồi lại đặt cái điện thoại xuống , hix phải cố gắng lém mới không ..mở điện thoại đấy , hix cố lên nào , vẫn còn chịu đựng được mà , cố lên nào , hix
    Trời mưa làm con người ta chả bit làm kí rì ngồi trong nhà để nhớ một người đến cháy lòng , hix cố lên nào tôi ơi , sẽ làm được mà cố lên nào ....S...ă.....p được gặp rùi mà :">, nửa tháng thôi chứ mấy ;;)
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix nhấc cái điện thoại lên rồi lại đặt cái điện thoại xuống , hix phải cố gắng lém mới không ..mở điện thoại đấy , hix cố lên nào , vẫn còn chịu đựng được mà , cố lên nào , hix
    Trời mưa làm con người ta chả bit làm kí rì ngồi trong nhà để nhớ một người đến cháy lòng , hix cố lên nào tôi ơi , sẽ làm được mà cố lên nào ....S...ă.....p được gặp rùi mà :">, nửa tháng thôi chứ mấy ;;)
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ vẫn vậy, vẫn vắng vẻ lặng lẽ như mọi ngày :).Nó chỉ sôi động lên khi có người tới trọ khi mà những ưu tư, tâm sự của khách trọ được gửi gắm vào đây thì nó thực sự trở nên quan trọng, cần thiết :) . Đến rồi lại đi âu cũng là một qui luật của cuộc sống :). Hum ni vào đây ghé thăm quán trọ và gửi gắm một chút chân tình đây :). Lâu lắm rồi mới ol, cảm giác thật buồn cười, có những cảm xúc thật hay ho :P. Đã từ lâu rồi mình với mạng không còn gắn bó như trước nữa, đơn giản vì có một thứ khiến mình gắn bó nhìu hơn ,lâu dài hơn :D.
    Viết cho em nè, viết cho dấu yêu của tôi :) :
    Kể từ ngày gặp em, anh dường như đã quên hẳn cái thế giới của mình, cái nơi mà mọi người gọi là " ảo" nhưng lại là nơi anh rất gắn bó và nhiều lúc tưởng như sẽ mãi mãi kô bao h dời xa nó . Chính Em, Em đã đem anh trở lại với thế giới thực của cuộc sống :), Em đã mang đến cho anh cảm giác bình yên của cuộc sống, đã cho anh thấy cái mà người ta gọi là " sắc màu của hạnh phúc :) ". Trước đây Anh quan niệm hạnh phúc là một điều rì đó xa xỉ lắm , tình yêu thì còn xa xỉ hơn nhiều và cuộc sống thì chẳng bao h bình yên đối với Anh. Đã có rất nhiều sóng gió, đã có rất nhiều điều xảy ra làm Anh tưởng chừng như sắp vấp ngã, Anh đã đứng dậy được và tự răn mình nhiều lắm, nhưng cũng từ đó Anh có cái nhìn rất tiêu cực về cuộc sống :).
    Kể từ ngày gặp Em , mọi thứ trở nên khác hoàn toàn . Em ha nói đùa với Anh " Em là nữ thần may mắn của Anh " :D. Điều đó thật sự đã đúng, từ ngày có Em, mọi thứ đối với anh trở nên dễ dàng hơn, bình yên hơn :). Mún nói một lời cảm ơn, cảm ơn thật nhiều đến em -- dấu yêu của tôi :). Có những lúc giận hờn, có những hờn ghen nhỏ nhoi nhưng đó là biểu hiện của tình yêu phải không em, có những lúc làm em buồn , em mệt mỏi phải không Em :). Và chúng ta đã cùng nhau vượt qua những hờn ghen nhỏ nhoi, những giận hờn nhỏ nhoi đó để đến với ngày hôm nay :). Một lời Xin Lỗi từ tận đáy lòng Anh,Không phải một lời Xin Lỗi khách sáo, nó thay cho tất cả những điều Anh muốn nói, Anh muốn cố gắng :). Thay cho một lời biết ơn đến Em. Xin Lỗi và Cám Ơn dấu yêu của tôi :).
    Những ngày này thật là bình yên, thật là hạnh phúc phải không Em :).Hì Nhóc ngố của Anh,Anh Yêu Em nhiều lắm,đừng trách Anh, đừng khó chịu với Anh vì anh hay mắng em nhé :P, Nhóc nhớ phải luôn vui vẻ, phải sống thật tốt và quan trọng hơn tất cả là hãy để Anh mang hạnh phúc đến cho Em :). Gió, sẽ có thật nhiều gió và em sẽ được " say " trong gió , gió sẽ mang hạnh phúc đến và sẽ cuốn trôi đi mọi ưu phiền, để mỗi sáng em thức dậy sẽ thấy cuộc sống thật là tuyệt vời :).
    Nhóc ngố hãy cố lên nhé, có những khó khăn trước mắt sẽ làm em thấy nản nhưng em sẽ vượt qua được , chắc chắn là như vậy đơn giản vì Em sẽ làm được và Em không chỉ có một mình ;), phải không em ;). Anh sẽ cùng em khắc phục mọi khó khăn và sẽ giúp em vượt qua chúng một cách dễ dàng.
    " Có Anh và Có Em mọi thứ đều trở nên đơn giản :) "
    From : Nhóc Sứt
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ vẫn vậy, vẫn vắng vẻ lặng lẽ như mọi ngày :).Nó chỉ sôi động lên khi có người tới trọ khi mà những ưu tư, tâm sự của khách trọ được gửi gắm vào đây thì nó thực sự trở nên quan trọng, cần thiết :) . Đến rồi lại đi âu cũng là một qui luật của cuộc sống :). Hum ni vào đây ghé thăm quán trọ và gửi gắm một chút chân tình đây :). Lâu lắm rồi mới ol, cảm giác thật buồn cười, có những cảm xúc thật hay ho :P. Đã từ lâu rồi mình với mạng không còn gắn bó như trước nữa, đơn giản vì có một thứ khiến mình gắn bó nhìu hơn ,lâu dài hơn :D.
    Viết cho em nè, viết cho dấu yêu của tôi :) :
    Kể từ ngày gặp em, anh dường như đã quên hẳn cái thế giới của mình, cái nơi mà mọi người gọi là " ảo" nhưng lại là nơi anh rất gắn bó và nhiều lúc tưởng như sẽ mãi mãi kô bao h dời xa nó . Chính Em, Em đã đem anh trở lại với thế giới thực của cuộc sống :), Em đã mang đến cho anh cảm giác bình yên của cuộc sống, đã cho anh thấy cái mà người ta gọi là " sắc màu của hạnh phúc :) ". Trước đây Anh quan niệm hạnh phúc là một điều rì đó xa xỉ lắm , tình yêu thì còn xa xỉ hơn nhiều và cuộc sống thì chẳng bao h bình yên đối với Anh. Đã có rất nhiều sóng gió, đã có rất nhiều điều xảy ra làm Anh tưởng chừng như sắp vấp ngã, Anh đã đứng dậy được và tự răn mình nhiều lắm, nhưng cũng từ đó Anh có cái nhìn rất tiêu cực về cuộc sống :).
    Kể từ ngày gặp Em , mọi thứ trở nên khác hoàn toàn . Em ha nói đùa với Anh " Em là nữ thần may mắn của Anh " :D. Điều đó thật sự đã đúng, từ ngày có Em, mọi thứ đối với anh trở nên dễ dàng hơn, bình yên hơn :). Mún nói một lời cảm ơn, cảm ơn thật nhiều đến em -- dấu yêu của tôi :). Có những lúc giận hờn, có những hờn ghen nhỏ nhoi nhưng đó là biểu hiện của tình yêu phải không em, có những lúc làm em buồn , em mệt mỏi phải không Em :). Và chúng ta đã cùng nhau vượt qua những hờn ghen nhỏ nhoi, những giận hờn nhỏ nhoi đó để đến với ngày hôm nay :). Một lời Xin Lỗi từ tận đáy lòng Anh,Không phải một lời Xin Lỗi khách sáo, nó thay cho tất cả những điều Anh muốn nói, Anh muốn cố gắng :). Thay cho một lời biết ơn đến Em. Xin Lỗi và Cám Ơn dấu yêu của tôi :).
    Những ngày này thật là bình yên, thật là hạnh phúc phải không Em :).Hì Nhóc ngố của Anh,Anh Yêu Em nhiều lắm,đừng trách Anh, đừng khó chịu với Anh vì anh hay mắng em nhé :P, Nhóc nhớ phải luôn vui vẻ, phải sống thật tốt và quan trọng hơn tất cả là hãy để Anh mang hạnh phúc đến cho Em :). Gió, sẽ có thật nhiều gió và em sẽ được " say " trong gió , gió sẽ mang hạnh phúc đến và sẽ cuốn trôi đi mọi ưu phiền, để mỗi sáng em thức dậy sẽ thấy cuộc sống thật là tuyệt vời :).
    Nhóc ngố hãy cố lên nhé, có những khó khăn trước mắt sẽ làm em thấy nản nhưng em sẽ vượt qua được , chắc chắn là như vậy đơn giản vì Em sẽ làm được và Em không chỉ có một mình ;), phải không em ;). Anh sẽ cùng em khắc phục mọi khó khăn và sẽ giúp em vượt qua chúng một cách dễ dàng.
    " Có Anh và Có Em mọi thứ đều trở nên đơn giản :) "
    From : Nhóc Sứt
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên ttvol chợt... lọt vào trong quán trọ....Chẳng hiểu quán trọ để làm gì nhỉ.... mà hình như chỉ nguyenvietbach... trong quán trọ.....
    quán trọ.... nghe tên có vẻ tạm bợ quá... đi rồi ở ở rồi đi.... chắc có lẽ chăng ai lại đi tổ chức offline đâu nhỉ.... chỉ cảm nhau quen nhau qua những giòng tâm tình....
    thôi bà kon ở tôi đi.... chúc ở lại vui...lâu lâu ghé thăm có được không?
    honghoavi
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên ttvol chợt... lọt vào trong quán trọ....Chẳng hiểu quán trọ để làm gì nhỉ.... mà hình như chỉ nguyenvietbach... trong quán trọ.....
    quán trọ.... nghe tên có vẻ tạm bợ quá... đi rồi ở ở rồi đi.... chắc có lẽ chăng ai lại đi tổ chức offline đâu nhỉ.... chỉ cảm nhau quen nhau qua những giòng tâm tình....
    thôi bà kon ở tôi đi.... chúc ở lại vui...lâu lâu ghé thăm có được không?
    honghoavi

Chia sẻ trang này