1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hi` gặp ấy có vẻ khó quá nhỉ :).
    Hà Nội 28/8
    Hôm nay trời nắng to thế không biết chả bù cho chiều hôm qua tự dưng mưa to gió lớn rồi còn mất điện nữa,dường như sau cơn mưa mọi thứ trở nên quang đãng hơn,nó quét sạch mọi thứ bụi bẩn đi và làm cho đường phố trở nên sạch sẽ,thoáng mát,con người cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
    Ước gì lúc này có một con mưa trong lòng tôi,tôi muốn nó hãy cuốn trôi tất cả mọi thứ đi để tôi không bao giờ còn phải nghĩ đến nó nữa,tôi muốn bắt đầu lại tất cả mọi thứ nhưng dường như tôi không thể nào quên được một điều :(.Nhiều lúc tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình sao mình kém cỏi thế,nhiều lúc tôi ước gì mình được như người khác nhưng rồi tôi thấy rằng những người đó cũng chẳng có gì hơn tôi,họ cũng có nỗi khổ riêng của mình,cuộc sống nó là như vậy,con người không ai được hoàn thiện cả,tôi chỉ có thể tự nhủ thầm như vậy mà thôi!.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn nắng không khí thật là oi bức,mai là thứ 7 rồi,hình như mình chẳng bao giờ có cái khái niệm thứ 7 nên thấy nó cứ thế nào ý,chán chán,tối thứ 7 ở nhà chả có trương trình gì,online thì chúng nó đi chơi với ".." hết rồi,còn tivi thì chiếu toàn cái dở hơi chán thế không biết.
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn nắng không khí thật là oi bức,mai là thứ 7 rồi,hình như mình chẳng bao giờ có cái khái niệm thứ 7 nên thấy nó cứ thế nào ý,chán chán,tối thứ 7 ở nhà chả có trương trình gì,online thì chúng nó đi chơi với ".." hết rồi,còn tivi thì chiếu toàn cái dở hơi chán thế không biết.
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng,mệt mỏi,buồn chán,thất vọng quá,ôi làm thế nào bây giờ,tại sao lại phải thế này cơ chứ,con người đúng là tham lam thật luôn thích những cái gì mình không có chẳng quan tâm để ý gì đến những thứ mình đang có,mình nhớ có một câu ngạn ngữ thế này.
    "nếu bạn không có được thứ mà bạn muốn có thì hãy quí trọng những thứ mà bạn đang có "
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng,mệt mỏi,buồn chán,thất vọng quá,ôi làm thế nào bây giờ,tại sao lại phải thế này cơ chứ,con người đúng là tham lam thật luôn thích những cái gì mình không có chẳng quan tâm để ý gì đến những thứ mình đang có,mình nhớ có một câu ngạn ngữ thế này.
    "nếu bạn không có được thứ mà bạn muốn có thì hãy quí trọng những thứ mà bạn đang có "
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào ngoài 2 từ ngậm ngùi,hơi buồn một chút nhưng thôi không sao.Là con trai nói phải làm được dù hơi đau lòng một chút nhưng thôi tất cả vì...
    Ngày hôm nay sao tự nhiên mình lại có những suy nghĩ thật buồn cười,chuyện của mình thì chưa đâu vào đâu cả,nhưng cũng sắp xong rồi,sáng nay mẹ đau chân mà mình thấy thương mẹ quá,hix mẹ ơi nhiều lúc con muốn nói cho mẹ biết nhưng lại ngại chẳng dám nói,có lẽ đó là điều khác biệt giữa con trai và con gái mà mẹ nói với con,nếu như con là con gái thì có lẽ mẹ đỡ buồn,đỡ vất vả hơn,nhưng mẹ ơi mẹ có biết con rất kính trọng mẹ và luôn lấy mẹ là tấm gương để con phấn đấu,dẫu biết rằng ngày hôm nay có thể nói thế này nhưng ngày mai thì không biết có thực hiện được không nhưng mẹ ơi con tự hứa với lòng mình nhất định con sẽ làm được,con sẽ không bao giờ để mẹ buồn phiền lo lắng cho con nữa.Nhất định con sẽ làm được
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào ngoài 2 từ ngậm ngùi,hơi buồn một chút nhưng thôi không sao.Là con trai nói phải làm được dù hơi đau lòng một chút nhưng thôi tất cả vì...
    Ngày hôm nay sao tự nhiên mình lại có những suy nghĩ thật buồn cười,chuyện của mình thì chưa đâu vào đâu cả,nhưng cũng sắp xong rồi,sáng nay mẹ đau chân mà mình thấy thương mẹ quá,hix mẹ ơi nhiều lúc con muốn nói cho mẹ biết nhưng lại ngại chẳng dám nói,có lẽ đó là điều khác biệt giữa con trai và con gái mà mẹ nói với con,nếu như con là con gái thì có lẽ mẹ đỡ buồn,đỡ vất vả hơn,nhưng mẹ ơi mẹ có biết con rất kính trọng mẹ và luôn lấy mẹ là tấm gương để con phấn đấu,dẫu biết rằng ngày hôm nay có thể nói thế này nhưng ngày mai thì không biết có thực hiện được không nhưng mẹ ơi con tự hứa với lòng mình nhất định con sẽ làm được,con sẽ không bao giờ để mẹ buồn phiền lo lắng cho con nữa.Nhất định con sẽ làm được
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy đâu rùi sao chả thấy post bài nữa thế,Tớ đang có chuyện vui lém mún kể cho bạn ấy nghe ,Topic của bạn ấy mà toàn tớ post thế này chán qué :P
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy đâu rùi sao chả thấy post bài nữa thế,Tớ đang có chuyện vui lém mún kể cho bạn ấy nghe ,Topic của bạn ấy mà toàn tớ post thế này chán qué :P
  10. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    biết cái gọi là "tình yêu nhỏ của tôi" đang đong đưa cưa cẩm fim fiếc với một đứa khác thì liệu có nên bỏ mợ nó đi ko nhở?
    hết tiền, tình thì như s***, tài thì...hôm trước có một cú điện thoại rất ngọt ngào " bài cháu bác chuyển báo khác nhé" . mợ, vẫn fải cảm ơn trong khi cái câu ấy khác x gì là " bài x dùng được cưng ạ!" cơ mà cứ thích cái báo đấy cơ!
    mợ! ngày xấu trời!
    shine on ur crazy diamond...

Chia sẻ trang này