1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    còn lại mình ta với gió sương....
  2. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    còn lại mình ta với gió sương....
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Phù... mệt quá đi mất, cứ tiếp tục thế này 1 tháng nữa chắc mình die thật. Muốn được nghỉ ngơi quá . Nghe "A shouder to cry on" lại ước ..., ừmmm nếu có chắc cũng đỡ mệt mỏi hơn đấy nhỉ. Thôi, đành chờ vậy.
    Đầu óc giờ trống rỗng, làm việc thì như một con vẹt, chả nghĩ ngợi ra được j hay ho cả, chỉ biết copy & paste thôi.
    Những người bạn đều đã có tin vui, mừng cho bạn, còn mình những lúc mệt mỏi như thế này mà 0 người chia sẻ cũng cảm thấy ... nhưng ... thôi thì tùy vào duyên số, biết đâu như thế này càng khiến mình mạnh mẽ hơn lên. Alrise!
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Phù... mệt quá đi mất, cứ tiếp tục thế này 1 tháng nữa chắc mình die thật. Muốn được nghỉ ngơi quá . Nghe "A shouder to cry on" lại ước ..., ừmmm nếu có chắc cũng đỡ mệt mỏi hơn đấy nhỉ. Thôi, đành chờ vậy.
    Đầu óc giờ trống rỗng, làm việc thì như một con vẹt, chả nghĩ ngợi ra được j hay ho cả, chỉ biết copy & paste thôi.
    Những người bạn đều đã có tin vui, mừng cho bạn, còn mình những lúc mệt mỏi như thế này mà 0 người chia sẻ cũng cảm thấy ... nhưng ... thôi thì tùy vào duyên số, biết đâu như thế này càng khiến mình mạnh mẽ hơn lên. Alrise!
  5. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gặp mi tao vui lắm ... lâu lắm rùi mới có cảm giác thế này ... cái cảm giác được nghe mi thao thao bất tuyệt về cái văn xe lai của mi Cảm giác khi đọc được cái thơ xe ôm mi dành tặng ... mi vẫn thế ko thay đổi , tao vui về điều đó . Chỉ có 1 điều tao ko hiểu khi mi nói về người ấy ... tao muốn hỏi nhưng lại ko hỏi được ... tap sợ cái kiểu tra hỏi của mi quá Dù sao cũng cám ơn mi ....
  6. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gặp mi tao vui lắm ... lâu lắm rùi mới có cảm giác thế này ... cái cảm giác được nghe mi thao thao bất tuyệt về cái văn xe lai của mi Cảm giác khi đọc được cái thơ xe ôm mi dành tặng ... mi vẫn thế ko thay đổi , tao vui về điều đó . Chỉ có 1 điều tao ko hiểu khi mi nói về người ấy ... tao muốn hỏi nhưng lại ko hỏi được ... tap sợ cái kiểu tra hỏi của mi quá Dù sao cũng cám ơn mi ....
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, chúc các bạn một năm mới An Lành nha.
    Từ .. năm ngoái đến h hum ni iem mới vào quán trọ, không bit các bác ăn tết thế nào nhỉ, có vui kô??. Mới không vào quán trọ khoảng 2 tháng mà đã thấy nó khác quá . Quán đã đông lên, đã nhộn nhịp lên rất nhiều rùi, tìm mãi mới thấy cái " phòng trọ " của mình, tưởng nó bị đe le te rùi :P.
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, chúc các bạn một năm mới An Lành nha.
    Từ .. năm ngoái đến h hum ni iem mới vào quán trọ, không bit các bác ăn tết thế nào nhỉ, có vui kô??. Mới không vào quán trọ khoảng 2 tháng mà đã thấy nó khác quá . Quán đã đông lên, đã nhộn nhịp lên rất nhiều rùi, tìm mãi mới thấy cái " phòng trọ " của mình, tưởng nó bị đe le te rùi :P.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sao giờ mình lại như thế này? cứ thế này thì mình chết mất. Mình vốn là người sống tích cực lắm cơ mà. sao giờ lại cứ bần thần để mặc mình trôi đi vô định cùng những tháng ngày tẻ nhạt thế nhỉ?chẳng muốn gì hết. cuộc sống vô vị, những điều mà mình muốn thì xa vời quá. hâm mất rồi.Lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. làm sao đây?
    "Làm sao thế?" mình ghét câu hỏi đó. mình làm sao giải thích đưọc mà cứ hỏi mình câu đó. giá mà mình biết tại sao....thôi kệ. đến đâu thì đến.nếu cứ tiếp tục thế này thì mình chết mất. phải làm một cái gì đó, làm một cái gì đó...phải thay đổi thôi.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sao giờ mình lại như thế này? cứ thế này thì mình chết mất. Mình vốn là người sống tích cực lắm cơ mà. sao giờ lại cứ bần thần để mặc mình trôi đi vô định cùng những tháng ngày tẻ nhạt thế nhỉ?chẳng muốn gì hết. cuộc sống vô vị, những điều mà mình muốn thì xa vời quá. hâm mất rồi.Lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. làm sao đây?
    "Làm sao thế?" mình ghét câu hỏi đó. mình làm sao giải thích đưọc mà cứ hỏi mình câu đó. giá mà mình biết tại sao....thôi kệ. đến đâu thì đến.nếu cứ tiếp tục thế này thì mình chết mất. phải làm một cái gì đó, làm một cái gì đó...phải thay đổi thôi.

Chia sẻ trang này