1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. big_bear

    big_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu vẫn chưa nguội ... Ta đang say gì nhỉ? Hai đứa lại lượn qua công viên. Lạnh!... " Đừng nói gì cả "
    Không còn biết gì nữa...
    Lose control!!!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tôi nay ở trọ trần gian.......
    Ngày lại nối ngày, vẫn chơi vơi đi về trong cái nắng trong gió thành phố phương Nam. Đôi khi tưởng như mình kiệt sức đến nơi vì mỏi mệt, vì những áp lực phần do khách quan tác động nhưng phần lớn chính là do bản thân mình tạo ra . Đôi khi phát chán, chán với chính bản thân mình. chán những mâu thuẫn vật lộn trong con người mình.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lòng dặn lòng rằng phải lạc quan, phải vui vẻ...phải tự mình làm cho cuộc sống của mình thật tốt đẹp. đừng khiến cuộc sống của mình ảm đảm đi bằng những nỗi buồn. Cái con nhóc thất thường trong mình chẳng chịu nghe lời, cứ hay vẩn vơ ngẫm ngợi rồi buồn. buồn những chuyện đâu đâu, những dối trá những vô tình....cuộc sống.
    Cứ phóng xe ầm ầm trên đường giữa cái nắng chói chang thiêu đốt, và đầu óc thì vẫn cứ để đâu đâu.... Vẫn cứ chới với buồn cuối mỗi buổi chiều muộn, tìm cách tách mình khỏi cái hối cả đời sống.
    Ngày nối ngày bằng hy vọng
    Em là người dệt tầm gai
    Em nhẫn nại chắt chiu niềm vui
    Nhưng lại gặp quá nhiều nỗi khổ
    ......

    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 11/05/2006
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, mình cứ tưởng cái topic này chạy đi đâu rồi chứ.
    Lâu rồi không vào cũng chẳng có tâm sự gì, dạo này đang bận rộn với chuyện học hành thi cử, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác cả.
    Hôm trước tình cờ nhìn thấy ảnh cafe_chieu_thu7@ mà bây h có lẽ là loakenden@ trong box TB, bất ngờ hơn là mới lấy chồng,mới đầu tưởng chúng nó đùa. Hehe lâu rồi không gặp, bi h bạn ý còn chẳng nhận ra mình là ai nữa. Chắc là cũng không nhớ tớ là ai đâu nhỉ? nhưng mà bên 84HN bọn tớ thì nhiều người vẫn nhớ đến cafe_chieu_thu7@, cái nick này hay hơn Loakenden Linh ạ.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 19/05/2006
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy 1 bài của Loakenden nhưng lại không thấy viết rì cả. Hình như có viết nhưng rồi lại xoá đi.
    sắp thi rồi cố lên nào. kì này khó quá đi mất, hix chẳng mấy chốc nữa là ra trường rồi, chưa biết tương lai sẽ thế nào đây.
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Điên cuồng, bực mình thật, mấy chú nói làm anh tự ái quá, mất hết cả sự nhiệt tình, thời gian qua mất bao nhiêu công sức vậy là công cốc sao. Cuối cùng các chú buông 1 câu ra thú thật anh chả muốn làm thêm nữa, vừa bực vừa thấy buồn. Thật là nực cười

Chia sẻ trang này