1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    biết cái gọi là "tình yêu nhỏ của tôi" đang đong đưa cưa cẩm fim fiếc với một đứa khác thì liệu có nên bỏ mợ nó đi ko nhở?
    hết tiền, tình thì như s***, tài thì...hôm trước có một cú điện thoại rất ngọt ngào " bài cháu bác chuyển báo khác nhé" . mợ, vẫn fải cảm ơn trong khi cái câu ấy khác x gì là " bài x dùng được cưng ạ!" cơ mà cứ thích cái báo đấy cơ!
    mợ! ngày xấu trời!
    shine on ur crazy diamond...
  2. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...tôi nay ở trọ trần gian...
    mai tôi ở trọ nơi đâu bây giờ?
    shine on ur crazy diamond...
  3. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ...tôi nay ở trọ trần gian...
    mai tôi ở trọ nơi đâu bây giờ?
    shine on ur crazy diamond...
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa sao mà chán thế không biết,cả đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được,tự dưng lại lôi hết mấy cái chuyện hồi trước đi off với 84 ra,sao mà vui thế không biết,biết bao nhiêu là kỉ niệm,tự dưng thấy nhớ phong cảnh,nhớ con người quá vẫn chỗ đấy,vẫn những con người đấy nhưng có lẽ bây giờ thì mọi người không còn được vô tư như trước nữa rồi,không còn cái cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với nhau từ hồi mới quen,bi giờ thì có lẽ mọi người nói chuyện cũng khác rồi,tâm sự nhiều hơn và cũng buồn nhiều hơn,thân nhau hơn và cũng có những chuyện thật là khó có thể nói hết được.
    Mình nhớ đến cái ngày mà mình đã có ấn tượng rất mạnh về"..." kể ra cũng thú vị thật,mình cũng chẳng ngờ mình mà cũng bi giờ thì cũng chẳng bit thế nào nữa,dù đã quyết tâm lém :P dưng mà nhiều lúc cũng thấy nhớ nhớ,cũng hơi buồn một chút nhưng thui thỉnh thoảng có một cái gì đó thật đẹp để mà nhớ để mà nghĩ để mà vui lại một chút cũng tốt đấy nhỉ ,hì ấy ơi ấy phải luôn vui vẻ đấy,tớ luôn cầu chúc cho ấy vui vẻ,hạnh phúc bên cạnh cái bạn "..." của ấy ý
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa sao mà chán thế không biết,cả đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được,tự dưng lại lôi hết mấy cái chuyện hồi trước đi off với 84 ra,sao mà vui thế không biết,biết bao nhiêu là kỉ niệm,tự dưng thấy nhớ phong cảnh,nhớ con người quá vẫn chỗ đấy,vẫn những con người đấy nhưng có lẽ bây giờ thì mọi người không còn được vô tư như trước nữa rồi,không còn cái cảm giác ngại ngùng khi nói chuyện với nhau từ hồi mới quen,bi giờ thì có lẽ mọi người nói chuyện cũng khác rồi,tâm sự nhiều hơn và cũng buồn nhiều hơn,thân nhau hơn và cũng có những chuyện thật là khó có thể nói hết được.
    Mình nhớ đến cái ngày mà mình đã có ấn tượng rất mạnh về"..." kể ra cũng thú vị thật,mình cũng chẳng ngờ mình mà cũng bi giờ thì cũng chẳng bit thế nào nữa,dù đã quyết tâm lém :P dưng mà nhiều lúc cũng thấy nhớ nhớ,cũng hơi buồn một chút nhưng thui thỉnh thoảng có một cái gì đó thật đẹp để mà nhớ để mà nghĩ để mà vui lại một chút cũng tốt đấy nhỉ ,hì ấy ơi ấy phải luôn vui vẻ đấy,tớ luôn cầu chúc cho ấy vui vẻ,hạnh phúc bên cạnh cái bạn "..." của ấy ý
  6. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay nhìu việc..chạy rong rong ngoài đường, qua trái qua fải, đi lên rồi đi xuống. Ngay cả mún dừng lại một giây để tạm thả mình về chốn trọ cũng ko nổi. phù..là bản thân đang gượng ép mình làm việc..để gắng quên những chuyện fải nhớ...phù..là cố tình quên, nhưng rứt ko được nên thôi..lại vô tình nhớ, nên thôi lại vô tình ở trọ.
    hm...ráng đọc mấy bài viết ở box này....thấy toàn điều cao siêu. Đọc ko hiểu nhìu nhưng mà dzui....hm...như khi tui nghe nhạc Trịnh dzị...không fải lúc nào các lời nhạc ý thơ đó cũng thấm tít vào đầu, nhìu khi nó chỉ lơ lửng ở bề mặt ngoài của ký ức. Nhưng cũng thấy thích , cứ ưng hoài. CÓ lẽ dzị, con người.....cái gì còn nằm trong bọc, còn cần fải tìm toài, còn cần fải khám phá, cứ mờ mờ sương ảnh..cứ vậy thì lại là hay. Trần trần trụi trụi thì chỉ tổ ra nắng cháy ra...chứ có được gì.....ngẫm, xí nữa click đại thêm vào mấy topic ở đây.....hiểu hiểu mơ mơ,,lơ lơ lửng lửng...dzị mà khuây khoả cho một lần ở trọ vô tình nữa.
    ..............
    hờ hờ..hum nay email gởi tới..tất nhiên vô tình..câu chuyện:
    Trên một bãi biển , một ông ngồi câu cá. Có một người triệu phú đi ngang hỏi:
    - sao ông không dùng lưới để bắt cá?
    - Tại sao cần tới lưới ?
    - Dùng lưới để bắt được nhiều cá .
    - Bắt được nhiều cá để làm gì ?
    - Ăn không hết thì đem đi bán ?
    - Bán cá để làm gì ?
    - Để có tiền mua cái tầu đánh cá .
    - Có tầu đánh cá nhiều để làm gì ?
    - Để có nhiều tiền hơn ?
    - Nhiều tiền hơn để làm gì ?
    - Để mua thêm nhiều tầu , mướn nhiều người làm, đánh được nhiều cá hơn ?
    - Nhiều tiền thế để làm gì ?
    - Rồi sẽ được nghỉ ngơi , không phải lo lắng .
    - Thì tôi đang nghỉ ngơi và không lo lắng đây .
    chuyên chở môt. triết lý đời sống đâý chứ, phải không hè...ngẫm thì mới bít được....chỉ sợ là ngẫm ko thấm..khổ thân ..cắn miếng lầm bầm!!!
    ngày mai em đi, ngày mốt em quay trở dzìa!
  7. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nay nhìu việc..chạy rong rong ngoài đường, qua trái qua fải, đi lên rồi đi xuống. Ngay cả mún dừng lại một giây để tạm thả mình về chốn trọ cũng ko nổi. phù..là bản thân đang gượng ép mình làm việc..để gắng quên những chuyện fải nhớ...phù..là cố tình quên, nhưng rứt ko được nên thôi..lại vô tình nhớ, nên thôi lại vô tình ở trọ.
    hm...ráng đọc mấy bài viết ở box này....thấy toàn điều cao siêu. Đọc ko hiểu nhìu nhưng mà dzui....hm...như khi tui nghe nhạc Trịnh dzị...không fải lúc nào các lời nhạc ý thơ đó cũng thấm tít vào đầu, nhìu khi nó chỉ lơ lửng ở bề mặt ngoài của ký ức. Nhưng cũng thấy thích , cứ ưng hoài. CÓ lẽ dzị, con người.....cái gì còn nằm trong bọc, còn cần fải tìm toài, còn cần fải khám phá, cứ mờ mờ sương ảnh..cứ vậy thì lại là hay. Trần trần trụi trụi thì chỉ tổ ra nắng cháy ra...chứ có được gì.....ngẫm, xí nữa click đại thêm vào mấy topic ở đây.....hiểu hiểu mơ mơ,,lơ lơ lửng lửng...dzị mà khuây khoả cho một lần ở trọ vô tình nữa.
    ..............
    hờ hờ..hum nay email gởi tới..tất nhiên vô tình..câu chuyện:
    Trên một bãi biển , một ông ngồi câu cá. Có một người triệu phú đi ngang hỏi:
    - sao ông không dùng lưới để bắt cá?
    - Tại sao cần tới lưới ?
    - Dùng lưới để bắt được nhiều cá .
    - Bắt được nhiều cá để làm gì ?
    - Ăn không hết thì đem đi bán ?
    - Bán cá để làm gì ?
    - Để có tiền mua cái tầu đánh cá .
    - Có tầu đánh cá nhiều để làm gì ?
    - Để có nhiều tiền hơn ?
    - Nhiều tiền hơn để làm gì ?
    - Để mua thêm nhiều tầu , mướn nhiều người làm, đánh được nhiều cá hơn ?
    - Nhiều tiền thế để làm gì ?
    - Rồi sẽ được nghỉ ngơi , không phải lo lắng .
    - Thì tôi đang nghỉ ngơi và không lo lắng đây .
    chuyên chở môt. triết lý đời sống đâý chứ, phải không hè...ngẫm thì mới bít được....chỉ sợ là ngẫm ko thấm..khổ thân ..cắn miếng lầm bầm!!!
    ngày mai em đi, ngày mốt em quay trở dzìa!
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa sao dạo này Hà Nội mưa ghê thế đã 2 ngày rồi mà vẫn chưa tạnh,trời thì lạnh,lúc này mà được ngồi nhâm nhi một cốc cafe trong một quán nào đó nhỉ.
    Dường như mình bắt đầu hiểu ra vấn đề một chút rồi hahaha buồn cười thật,hi vọng là mai không mưa,mai trung thu rồi chắc là sẽ vui và thú vị lắm mặc dù là sẽ không còn đông đủ như những lần trước nữa nhưng không sao cái đó chẳng nói lên cái gì cả,mong sao ngày mai mọi người có thể vui vẻ là vui rồi
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa sao dạo này Hà Nội mưa ghê thế đã 2 ngày rồi mà vẫn chưa tạnh,trời thì lạnh,lúc này mà được ngồi nhâm nhi một cốc cafe trong một quán nào đó nhỉ.
    Dường như mình bắt đầu hiểu ra vấn đề một chút rồi hahaha buồn cười thật,hi vọng là mai không mưa,mai trung thu rồi chắc là sẽ vui và thú vị lắm mặc dù là sẽ không còn đông đủ như những lần trước nữa nhưng không sao cái đó chẳng nói lên cái gì cả,mong sao ngày mai mọi người có thể vui vẻ là vui rồi
  10. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mưa, lại mưa! thối đất thối trời! Mẹ tổ, cứ rả rích, lê thê, buồn thúi ruột . ngồi trong lớp, nhìn ra mưa, thèm một ly cà fê nóng, thèm được một cái bánh chuối chiên..hờ, là chiên cháy.
    mưa nhưng ko cảm thấy lạnh, vốn dĩ thiệt bùn cười..máy lạnh bao trùm. nên tiếng mưa cũng chẳng lọt vô được, chỉ cảm nhận thôi, chắc lại lộp độp như ếch kia rồi,
    và cũng mưa nhưngt ko cảm thấy gió. Ko thấy thổi tóc bay, mái đầu rễ tre vẫn cứng đờ đờ. chỉ là cảm nhận, đưa mũi gần cửa sổ, hít một cái, nghĩ thầm...gởi gió cho mây ngàn bay!
    bay rồi, bay đi mô và về mô...về với đất với trời...dzị thôi, ngày hum qua là trung thu!
    .huhu.....
    hò một câu lấy hứng coi: .với bao tà áo xanh..đây mùa thuuuuuuuuu!!!!
    .......take me home, country roads to the place I belong........

Chia sẻ trang này