1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mưa, lại mưa! thối đất thối trời! Mẹ tổ, cứ rả rích, lê thê, buồn thúi ruột . ngồi trong lớp, nhìn ra mưa, thèm một ly cà fê nóng, thèm được một cái bánh chuối chiên..hờ, là chiên cháy.
    mưa nhưng ko cảm thấy lạnh, vốn dĩ thiệt bùn cười..máy lạnh bao trùm. nên tiếng mưa cũng chẳng lọt vô được, chỉ cảm nhận thôi, chắc lại lộp độp như ếch kia rồi,
    và cũng mưa nhưngt ko cảm thấy gió. Ko thấy thổi tóc bay, mái đầu rễ tre vẫn cứng đờ đờ. chỉ là cảm nhận, đưa mũi gần cửa sổ, hít một cái, nghĩ thầm...gởi gió cho mây ngàn bay!
    bay rồi, bay đi mô và về mô...về với đất với trời...dzị thôi, ngày hum qua là trung thu!
    .huhu.....
    hò một câu lấy hứng coi: .với bao tà áo xanh..đây mùa thuuuuuuuuu!!!!
    .......take me home, country roads to the place I belong........
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là vậy,cuối cùng thì mình cũng hiểu được tại sao rùi thui như thế cũng được,sắp tới lại vui vẻ thôi mà,qua cái giai đoạn này đi nào.Đúng là cái gì nghĩ thoáng đi một chút,nhìn nhận vấn đề một cách khách quan một chút thì tất cả sẽ rất đơn giản,tiếc là đến bi giờ mới biết nhưng thôi không sao muộn còn hơn không
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là vậy,cuối cùng thì mình cũng hiểu được tại sao rùi thui như thế cũng được,sắp tới lại vui vẻ thôi mà,qua cái giai đoạn này đi nào.Đúng là cái gì nghĩ thoáng đi một chút,nhìn nhận vấn đề một cách khách quan một chút thì tất cả sẽ rất đơn giản,tiếc là đến bi giờ mới biết nhưng thôi không sao muộn còn hơn không
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất thôi.
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất thôi.
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Điều gì làm em buồn thế ?
    Đừng buồn nữa cậu bé ạ !
    Vui vẻ nhé !
    Khoai lang
  7. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Điều gì làm em buồn thế ?
    Đừng buồn nữa cậu bé ạ !
    Vui vẻ nhé !
    Khoai lang
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá đi mất thôi.Vô đây ở trọ cũng đã khá lâu rồi nhưng chả thấy mặt chủ nhà đâu cả.
    Hum nay vìa đến nhà rùi,khổ thân mình vừa vào đến cửa thì bị ngay một cơn mưa ào ào chớp nhoáng vụt qua :( khổ thế không bit,sao tự nhiên lại bị thế chứ
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá đi mất thôi.Vô đây ở trọ cũng đã khá lâu rồi nhưng chả thấy mặt chủ nhà đâu cả.
    Hum nay vìa đến nhà rùi,khổ thân mình vừa vào đến cửa thì bị ngay một cơn mưa ào ào chớp nhoáng vụt qua :( khổ thế không bit,sao tự nhiên lại bị thế chứ
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá đi mất,box này Mod chả thấy,thành viên chả thấy toàn là những khách vãng lai đâu đó tình cờ đi qua nghỉ chân và rùi lại đi tiếp.
    Cái quán trọ nhỏ bé nì không bit đã chứng kiến bao nhiêu người đến rồi lại đi?

Chia sẻ trang này