1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hum ni 26 rùi,thời gian trôi nhanh thật vèo một cái mà đã sắp hết tháng 10,không biết còn phải chờ đợi đến bao giờ đây sốt ruột quá,hồi hộp quá biết bao nhiêu điều dự định sẽ làm nhưng tất cả vẫn phải đợi cái nì,nếu không được thì nó sẽ chẳng làm được gì nữa,sẽ lại phải một lần nữa thay đổi,còn nếu mà được thì chả phải nói mình sẽ làm tất cả cho xứng với điều đó,vì mẹ và cũng vì chính bản thân mình.Thời gian vừa rồi mẹ vất vả vì mình quá,mình cũng chẳng biết nói thế nào cả,mình lo 1 phần thì mẹ lo 10 phần.
    Mai là thứ 2 rồi một tuần mới lại bắt đầu hi vọng tuần tới sẽ là một tuần may mắn của mình,mình chờ đợi rất nhiều vào cái tuần này và có lẽ tuần tới cũng sẽ đấnh dấu rất nhiều thay đổi đối với mình,câu cuối cùng vẫn là Chờ đợi và chờ đợi.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Điều mình chờ đợi cuối cùng cũng đã đến,haha nó đến thật là nhanh so với những gì mình nghĩ và cái kết quả của nó cũng thật là ....trái ngược hoàn toàn so với những gì mình nghĩ,phải làm thế nào bây giờ,làm thế nào bây giờ,mình tự nhiên cảm thấy bơ vơ,cô độc quá bây giờ biết làm gì đây.
    Nghĩ lại mới thấy tiếc mình đã có 2 cơ hội để đi khỏi cái đất nước này rồi thế rồi mình lại không đi,cuối cùng thì ở lại đây để làm cái gì cơ chứ bây giờ thì trắng tay rồi,sao cái số của mình nó lại lận đận đến thế cơ chứ,phải làm thế nào đây,học lấy cách chấp nhận thất bại à,hay là thế nào,những ngày tiếp theo rồi sẽ thế nào đây,biết bao nhiêu dự định thế mà.Sao số tôi lại như thế này ông trời ơi tại sao lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy,tôi chỉ xin một chút may mắn thôi mà,một chút một chút thôi mà cũng không được sao.Phải chăng tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt để chạy theo một thứ gì đó và đến lúc tôiphải trắng tay,phải chăng đấy là điều mà tôi đáng phải nhận
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Điều mình chờ đợi cuối cùng cũng đã đến,haha nó đến thật là nhanh so với những gì mình nghĩ và cái kết quả của nó cũng thật là ....trái ngược hoàn toàn so với những gì mình nghĩ,phải làm thế nào bây giờ,làm thế nào bây giờ,mình tự nhiên cảm thấy bơ vơ,cô độc quá bây giờ biết làm gì đây.
    Nghĩ lại mới thấy tiếc mình đã có 2 cơ hội để đi khỏi cái đất nước này rồi thế rồi mình lại không đi,cuối cùng thì ở lại đây để làm cái gì cơ chứ bây giờ thì trắng tay rồi,sao cái số của mình nó lại lận đận đến thế cơ chứ,phải làm thế nào đây,học lấy cách chấp nhận thất bại à,hay là thế nào,những ngày tiếp theo rồi sẽ thế nào đây,biết bao nhiêu dự định thế mà.Sao số tôi lại như thế này ông trời ơi tại sao lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy,tôi chỉ xin một chút may mắn thôi mà,một chút một chút thôi mà cũng không được sao.Phải chăng tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt để chạy theo một thứ gì đó và đến lúc tôiphải trắng tay,phải chăng đấy là điều mà tôi đáng phải nhận
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tuần rùi,không làm được cái rì cả,suốt ngày chỉ biết lên mạng mà kêu gào, mà than vãn thôi chán quá đi mất,cuộc sống gì mà tẻ nhạt thế này.
    Hix tối qua được quả bất ngò thú vị phết, hay phết mún nghe nữa dưng mà không được,đêm nay lại được nghe nữa rùi chà No matter What hay la no me ames nhể,giá mà tối nào trước khi đi ngủ cũng được nghe một lời chúc,một bản nhạc thì cả đêm ngủ ngon lành luôn,như sáng nay chẳng hạn 12h mới dậy :"> teo` mất một bài Chà.
    dạo nì hay nhớ thương sầu cảm quá,chẹp chẹp không bit có phải là tương tư ai đó chăng .
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tuần rùi,không làm được cái rì cả,suốt ngày chỉ biết lên mạng mà kêu gào, mà than vãn thôi chán quá đi mất,cuộc sống gì mà tẻ nhạt thế này.
    Hix tối qua được quả bất ngò thú vị phết, hay phết mún nghe nữa dưng mà không được,đêm nay lại được nghe nữa rùi chà No matter What hay la no me ames nhể,giá mà tối nào trước khi đi ngủ cũng được nghe một lời chúc,một bản nhạc thì cả đêm ngủ ngon lành luôn,như sáng nay chẳng hạn 12h mới dậy :"> teo` mất một bài Chà.
    dạo nì hay nhớ thương sầu cảm quá,chẹp chẹp không bit có phải là tương tư ai đó chăng .
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hi` cả tuần nay  phải ở nhà ngoan như cún chán thật,quanh đi quẩn lại 4 bức tường và 1 cái cửa chả bit làm cái rì cả,ngủ ngủ ngủ suốt ngày ngủ thôi.
    Chán qúa đi mất cuộc sống đối với mình bi giờ chỉ là chờ đợi và đợi chờ.nhàm chán và thất vọng lắm nhưng biết làm sao đây,thỉnh thoảng cũng muốn nói chuyện với ai đó,tâm sự với ai đó nhưng rồi lại chẳng đủ can đảm để nói,hình như có một người đang giận mình mãnh liệt hix xin lũi mãnh liệt ai đó.Ai đó giờ này chắc là đang măm măm có nghe thấy lời xin lỗi của tớ không.Tớ dạo này không có thời gian để có thể nói chuyện nhìu hi vọng là không giận tớ đấy chứ ???
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hi` cả tuần nay  phải ở nhà ngoan như cún chán thật,quanh đi quẩn lại 4 bức tường và 1 cái cửa chả bit làm cái rì cả,ngủ ngủ ngủ suốt ngày ngủ thôi.
    Chán qúa đi mất cuộc sống đối với mình bi giờ chỉ là chờ đợi và đợi chờ.nhàm chán và thất vọng lắm nhưng biết làm sao đây,thỉnh thoảng cũng muốn nói chuyện với ai đó,tâm sự với ai đó nhưng rồi lại chẳng đủ can đảm để nói,hình như có một người đang giận mình mãnh liệt hix xin lũi mãnh liệt ai đó.Ai đó giờ này chắc là đang măm măm có nghe thấy lời xin lỗi của tớ không.Tớ dạo này không có thời gian để có thể nói chuyện nhìu hi vọng là không giận tớ đấy chứ ???
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh qúa đi mất mặc dù lúc này đã là giữa trưa rồi .. những ánh nắng đã chiếu xuyên suốt cả quãng đường và bỗng thấy mệt mỏi muỗn được dừng chân và lại bất chợt nhận ra chẳng có nơi nào cho mình dừng cả
    Cuộc đời cứ bắt mình sải bước không ngừng nghỉ ... kể cả những lúc mệt mỏi, những lúc nước mắt đã rơi, nhưng lúc cả tấm thân đã run lên vì khắc khoải. Cuộc đời cứ như một dòng chảy cuốn făng tất cả những gì nó đi qua, trong đó có cả mình ... mình đang bị trôi xa dần ra cái gọi là bến bờ hạnh phúc ... cái gọi là nơi neo dừng của mồi người đời con trai
    Bến bờ ơi !!! đâu là nơi dừng chân của cuộc đời

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh qúa đi mất mặc dù lúc này đã là giữa trưa rồi .. những ánh nắng đã chiếu xuyên suốt cả quãng đường và bỗng thấy mệt mỏi muỗn được dừng chân và lại bất chợt nhận ra chẳng có nơi nào cho mình dừng cả
    Cuộc đời cứ bắt mình sải bước không ngừng nghỉ ... kể cả những lúc mệt mỏi, những lúc nước mắt đã rơi, nhưng lúc cả tấm thân đã run lên vì khắc khoải. Cuộc đời cứ như một dòng chảy cuốn făng tất cả những gì nó đi qua, trong đó có cả mình ... mình đang bị trôi xa dần ra cái gọi là bến bờ hạnh phúc ... cái gọi là nơi neo dừng của mồi người đời con trai
    Bến bờ ơi !!! đâu là nơi dừng chân của cuộc đời

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng lúc này chả bit nói thế nào nữa ,có một chút vui vui,bình thản,nhưng có bình yên hay không thì không biết nữa.
    Người ta nói bình yên thực sự là giữa phong ba bão táp người ta cảm thấy mình được bình yên.
    Hạnh phúc thật sự là rì,là có một người để nhớ và để chia sẻ [:D} hình như mình lúc nào cũng chỉ có 1/2 của cái đó thì phải

Chia sẻ trang này