1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng lúc này chả bit nói thế nào nữa ,có một chút vui vui,bình thản,nhưng có bình yên hay không thì không biết nữa.
    Người ta nói bình yên thực sự là giữa phong ba bão táp người ta cảm thấy mình được bình yên.
    Hạnh phúc thật sự là rì,là có một người để nhớ và để chia sẻ [:D} hình như mình lúc nào cũng chỉ có 1/2 của cái đó thì phải
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Amen,lâu lém rùi mới vào đây post bài,dạo nì bận bịu nhìu thứ quá chẳng có thời gian để mà online nữa,bi h thì mọi thứ đều tốt đẹp rui`,sắp đến noen rùi,noen năm nay có lẽ sẽ khác hơn rất nhìu noen của năm ngoái,hic..xì hình như mình đang mắc phải cái bệnh mà các cụ goi là tương tư hay sao ý hic...xì Amen một phát xem nào,hix Amen thêm phát nữa lạy chúa,nhớ quá đi mất :">
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Amen,lâu lém rùi mới vào đây post bài,dạo nì bận bịu nhìu thứ quá chẳng có thời gian để mà online nữa,bi h thì mọi thứ đều tốt đẹp rui`,sắp đến noen rùi,noen năm nay có lẽ sẽ khác hơn rất nhìu noen của năm ngoái,hic..xì hình như mình đang mắc phải cái bệnh mà các cụ goi là tương tư hay sao ý hic...xì Amen một phát xem nào,hix Amen thêm phát nữa lạy chúa,nhớ quá đi mất :">
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hi` nhớ quá đi mất,Nhóc ngố tớ cũng nhớ N lém,N chịu khó ôn thi đi,cố mà thắng tớ chứ hic xi tớ bit là sẽ khó lém,tớ cũng vậy nhưng mà phải vượt qua thui ,hum qua tớ lo gần chit đi được,cũng không dám nt sợ N đang ngủ không mún làm phiền,sáng sớm Nt thì máy hết pin :((,lo chit đi được,may mà không sao hi`.
    Sángnay cũng thấy bạn hiền nháy nháy hì vậy là sagn đến nới an toàn rùi hả,định nt cho nhưng khong bit đấy là số cố định hay di động hì cố gắng lên nhé,mong ấy sớm ổn định cuộc sống
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hi` nhớ quá đi mất,Nhóc ngố tớ cũng nhớ N lém,N chịu khó ôn thi đi,cố mà thắng tớ chứ hic xi tớ bit là sẽ khó lém,tớ cũng vậy nhưng mà phải vượt qua thui ,hum qua tớ lo gần chit đi được,cũng không dám nt sợ N đang ngủ không mún làm phiền,sáng sớm Nt thì máy hết pin :((,lo chit đi được,may mà không sao hi`.
    Sángnay cũng thấy bạn hiền nháy nháy hì vậy là sagn đến nới an toàn rùi hả,định nt cho nhưng khong bit đấy là số cố định hay di động hì cố gắng lên nhé,mong ấy sớm ổn định cuộc sống
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,chuối quá đi mất,hehe ấy hỏi tớ làm tớ cũng giật mình,trả lời kí rì đây à ấy hỏi có phải "bạn y'' " tớ viết ở đây và cần thơ hay không hả,hehe câu trả lời là "không",còn viết về ai hả,hehe bi h tớ cũng chả nhớ là lần trước viết về ai cả .
    Cũng may là bi h ấy mới hỏi tớ,ấy mà hỏi trước đây khoảng 1/2 tháng thì chắc là :"> .
    Hum ni Hà Nội tự dưng mưa,lúc đi học về ướt gần hết dưng mà nghĩ bùn cười thật.,người ta thì vội vàng đi để tránh mưa còn mình thì cứ đi thong thả như đúng rùi ý,tâm trạng thật là bình yên,đúng như người ta nói "bình yên thật sự là trong phong ba bão táp bạn tìm thấy được sự bình yên",cảm giác bi h có cái để mà cố gắng,để mà phấn đấu,mặc dù vẫn hơi bùn và có hơi mặc cảm về cái mà mình đang học nhưng mà it làm thế nào được,cũng may mà bên trong cái đó chẳng thua kém rì cái khác chỉ có cái danh không đẹp nhưng thôi quan trọng là cái chất lượng,trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi bit làm thế nào bi h.
    Hum ni có người nói mưa mùa đông là mưa của tình iu Amen,lúc đấy cũng máu lắm xách xe ra rồi nhưng nghĩ đến bài KT triết ngày mai+trời mưa quá to--->.nếu là ngày mai thì chắc chắn sẽ đi đấy,mưa thế chứ mưa nữa ..cũng đi .
    Dạo nì chả có chuyện rì bùn cả,mọi thứ cử suôn sẻ,tốt đẹp,học hành tình củm tốt đẹp ngoài mong muốn .
    Đang nhắm đến 1 số mục tiêu và bit là sẽ phải cố gắng nhìu không bit có làm được không nhưng mà mục tiêu thì vẫn phải đặt ra,hum qua đi dự đại hội nhìn mẹt mấy anh chị lên nhận giải mà cũng thấy...,quyết tâm roài,đang thực hiện và chắc chắn sẽ thực hiện được bỏ lỡ quá nhiều roài,cố lên nào
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,chuối quá đi mất,hehe ấy hỏi tớ làm tớ cũng giật mình,trả lời kí rì đây à ấy hỏi có phải "bạn y'' " tớ viết ở đây và cần thơ hay không hả,hehe câu trả lời là "không",còn viết về ai hả,hehe bi h tớ cũng chả nhớ là lần trước viết về ai cả .
    Cũng may là bi h ấy mới hỏi tớ,ấy mà hỏi trước đây khoảng 1/2 tháng thì chắc là :"> .
    Hum ni Hà Nội tự dưng mưa,lúc đi học về ướt gần hết dưng mà nghĩ bùn cười thật.,người ta thì vội vàng đi để tránh mưa còn mình thì cứ đi thong thả như đúng rùi ý,tâm trạng thật là bình yên,đúng như người ta nói "bình yên thật sự là trong phong ba bão táp bạn tìm thấy được sự bình yên",cảm giác bi h có cái để mà cố gắng,để mà phấn đấu,mặc dù vẫn hơi bùn và có hơi mặc cảm về cái mà mình đang học nhưng mà it làm thế nào được,cũng may mà bên trong cái đó chẳng thua kém rì cái khác chỉ có cái danh không đẹp nhưng thôi quan trọng là cái chất lượng,trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi bit làm thế nào bi h.
    Hum ni có người nói mưa mùa đông là mưa của tình iu Amen,lúc đấy cũng máu lắm xách xe ra rồi nhưng nghĩ đến bài KT triết ngày mai+trời mưa quá to--->.nếu là ngày mai thì chắc chắn sẽ đi đấy,mưa thế chứ mưa nữa ..cũng đi .
    Dạo nì chả có chuyện rì bùn cả,mọi thứ cử suôn sẻ,tốt đẹp,học hành tình củm tốt đẹp ngoài mong muốn .
    Đang nhắm đến 1 số mục tiêu và bit là sẽ phải cố gắng nhìu không bit có làm được không nhưng mà mục tiêu thì vẫn phải đặt ra,hum qua đi dự đại hội nhìn mẹt mấy anh chị lên nhận giải mà cũng thấy...,quyết tâm roài,đang thực hiện và chắc chắn sẽ thực hiện được bỏ lỡ quá nhiều roài,cố lên nào
  8. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế một người không vui không buồn, hay đúng hơn là không hiểu nổi mình đang :) hay:( thì có được ở trọ ko ạ
    Hồi này chẳng hiểu thế nào nữa, nhưng nhiều lúc thực sự muốn ở đâu đó thật xa.........một mình!!! và chẳng phải nghĩ ngợi gì hết
    Si.........
  9. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế một người không vui không buồn, hay đúng hơn là không hiểu nổi mình đang :) hay:( thì có được ở trọ ko ạ
    Hồi này chẳng hiểu thế nào nữa, nhưng nhiều lúc thực sự muốn ở đâu đó thật xa.........một mình!!! và chẳng phải nghĩ ngợi gì hết
    Si.........
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cái đêm bức xúc như ngày hôm qua,nhớ bạn hiền quá đi mất,ngày trước còn ở đây thì đêm nào cũng nháy nháy làm phiền :),nhớ lại thấy hồi đó làm phiền bạn hiền quá,hì chẳng bit đến bao h mới có 1 người chịu nghe bức xúc và còn đưa ra những lời khuyên rất kịp thời nữa hi`hì,mún nt cho bạn lém nhưng máy lại không đủ xiền để nhắn

Chia sẻ trang này