1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế, vẫn là mình. Ở mỗi môi trường, sẽ có mối cách thích nghi, thế thôi, thằng bạn khi xưa, bảo "Mày chẳng thay đổi được. Tao thấy thế."
    Đúng thật, lôi mấy cái ảnh nhoè nhoẹt từ hồi cấp III ra, xem, ngắm nghía, "may ra thằng con mình sẽ trông gióng thế này". Cũng còn lâu.
    Đám bạn cùng nhí nhố trong ảnh, bây giờ đã bặt tin từ lâu. Thi thoảng gặp người quen, cũng hỏi thăm tình hình chúng nó, nhưng chỉ hỏi để mà hỏi, nên bây giờ lẫn lộn tình hình thằng nọ sang con kia.
    Mà cái cây điệp trong ảnh, nơi mấy đứa cùng leo lên cho thầy L chụp, bây giờ cũng đã bị người ta đốn roài.
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____|   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rồi không ghé qua cái quán trọn này,cái quán trọ mà một thời mình gửi gắm những điều "tưởng như kín đáo " nhất ,bi h quay lại đây thấy nó vẫn thế,vẫn vắng vẻ,mọi người chỉ đến và đi chứ không ai có ý định gắn bó với nó cả :(.
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hum ni là chủ nhật,trời nắng to qué,sáng ni hơi mưa,lại lạnh lạnh di dưới đường hay hay :),chả mấy khi được đi chơi vào buổi sáng nhất là những hôm trời như thế này,thấy vui vui và hạnh phúc,được cùng "..." đi dạo,đi măm sáng hì,1 ngày cuối tuần vui vẻ,chiều ni trời nóng quá đi mất,hix thời tiết sáng nắng chiều mưa thế nì mệt thật đấy ,cả buổi chiều hôm ni ngồi nhà hì hục đánh vật với cái máy tính ,Amen ước rì ngày nào cũng là cuối tuần .
    Quán trọ hum ni cũng chỉ có 2 người khách,mình là người thứ 2 :)
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hum ni là chủ nhật,trời nắng to qué,sáng ni hơi mưa,lại lạnh lạnh di dưới đường hay hay :),chả mấy khi được đi chơi vào buổi sáng nhất là những hôm trời như thế này,thấy vui vui và hạnh phúc,được cùng "..." đi dạo,đi măm sáng hì,1 ngày cuối tuần vui vẻ,chiều ni trời nóng quá đi mất,hix thời tiết sáng nắng chiều mưa thế nì mệt thật đấy ,cả buổi chiều hôm ni ngồi nhà hì hục đánh vật với cái máy tính ,Amen ước rì ngày nào cũng là cuối tuần .
    Quán trọ hum ni cũng chỉ có 2 người khách,mình là người thứ 2 :)
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic....buồn như con chuồn chuồn, chắc là môn hôm qua phải thi lại rồi !Hic....sao mà lại thành ra thế này chứ,phải sống khác thôi, lúc nào cũng không tập trung, chán mình ghê !
    Cảm giác của mình có đúng không nhỉ ?Chắc là không rồi, đâu phải là người ta, đúng là mình điên thật rồi !Con bạn bảo mày cứ như vậy thì làm sao quên được ?Thôi, bây giờ thì thôi không cố ép mình quên nữa, mọi chuyện cứ để tự nhiên vậy !
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic....buồn như con chuồn chuồn, chắc là môn hôm qua phải thi lại rồi !Hic....sao mà lại thành ra thế này chứ,phải sống khác thôi, lúc nào cũng không tập trung, chán mình ghê !
    Cảm giác của mình có đúng không nhỉ ?Chắc là không rồi, đâu phải là người ta, đúng là mình điên thật rồi !Con bạn bảo mày cứ như vậy thì làm sao quên được ?Thôi, bây giờ thì thôi không cố ép mình quên nữa, mọi chuyện cứ để tự nhiên vậy !
  7. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bại trận, quay về..
    Ngang qua quán trọ.. tiêu điều...
    Chẳng phải tại tâm trạng..
    ... ta đâu có buồn,
    Sùng, ta cười vào mũi mi
    Mi, chẳng còn gì cả, kỷ niệm thôi.
    Chữ E trên ngực sâu là thế, nay chỉ còn thấy mờ mờ, mà chỉ một người thấy. Và đưa tay xoá đi.
  8. thach_sung

    thach_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bại trận, quay về..
    Ngang qua quán trọ.. tiêu điều...
    Chẳng phải tại tâm trạng..
    ... ta đâu có buồn,
    Sùng, ta cười vào mũi mi
    Mi, chẳng còn gì cả, kỷ niệm thôi.
    Chữ E trên ngực sâu là thế, nay chỉ còn thấy mờ mờ, mà chỉ một người thấy. Và đưa tay xoá đi.
  9. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, vô tình đi ngang quán trọ... ghé thăm hay là đi tiếp đây? Lạnh quá !
  10. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, vô tình đi ngang quán trọ... ghé thăm hay là đi tiếp đây? Lạnh quá !

Chia sẻ trang này