1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Humanity vs. the Universe

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi HalfDemon, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thể theo yêu cầu thính giả, em xin lập ra topic này
    topic là nói về vũ trụ, nhưng có thể mở rộng ra nói về khoa học ( sinh học, v.v. ). Phổ biến kiến thức khoa học là tốt, nhưng nếu dùng trí tưởng tượng thì càng hay...

    Trái đất đã tồn tại hàng mấy nghìn triệu năm, loài Người thì chỉ mới xuất hiện mấy chục vạn năm.
    Giả sử đem hình tượng để so sánh toàn bộ lịch sử phát triển của Trái đất là 1 ngày đêm ( 24 giờ ) thì chúng ta sẽ thấy 1 bức tranh rất thú vị:

    00:00 AM - giây phút đầu tiên - Trái đất được hình thành
    12:00 AM - đúng giữa trưa, dưới đáy đại dương cổ đại có những đám tế bào nguyên thuỷ bắt đầu cử động
    16:48 PM - các tế bào nguyên thuỷ nói trên phát triển thành các loại giun, nhuyễn thể, rong tảo... và tiếp đó là các loài cá
    21:36 PM - đại cổ sinh kết thúc , tiếp đến là thời kì khủng long làm chủ
    23:20 PM - tất cả mọi loài có vảy đều tuyệt diệt, các loài có vú chiếm ưu thế trên toàn Trái đất
    23:59 PM - giây thứ 56, loài Người bắt đầu xuất hiện.

    ( trích cuốn Chìa Khoá Vàng - NXB DHQGHN ).

    như các bác thấy đấy, loài người mới chỉ tồn tại đc có 4 giây mà thôi...


    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise




    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 15/10/2002 ngày 08:13

    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 15/10/2002 ngày 23:14
  2. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chúng ta chả là cái gì cả, vâng chúng ta không là 1 cái đinh gì cả so với không gian và thời gian...
    chúng ta nghĩ chúng ta đã là 1 xã hội văn minh. Nhưng đừng quên là Columbus phát hiện ra châu Mĩ mới chỉ 500 năm trước, và loài người đã từng hình dung Trái đất là 1 cái bánh đa... Vũ trụ bây giờ cũng không khác gì Trái đất với chúng ta ngày ấy...
    Vũ trụ vẫn còn là 1 điều bí hiểm đối với loài người. Những nghiên cứu khoa học vẫn tiếp tục diễn ra, và trong khi chờ đợi kết quả chúng ta tiếp tục hình dung vũ trụ qua trí tưởng tượng của mình. Vũ trụ có giới hạn k0? Nếu có thì hình dạng là gì? Biết đâu vũ trụ của chúng ta thực chất chỉ là 1 hạt bụi trong căn phòng của 1 cậu bé trong thế giới người khổng lồ thì sao??? nếu thế thì đúng là cả loài người thật nhỏ bé và bất lực...tất cả những điều xảy ra trong thế giới này đều không có í nghĩa gì trong cái vũ trụ bao la kia....

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise

    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 15/10/2002
  3. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nói như thế k0 có nghĩa là sự tồn tại của con người là vô nghĩa. Ngược lại, phải thấy được sự nhỏ bé mỏng manh của loài người thì chúng ta mới biết quí cuộc sống này, quí từng giây phút chúng ta được sống ... "everything comes to an end", con người cũng không phải là 1 ngoại lệ, cuộc sống mỗi con người thật ngắn ngủi. Chúng ta luôn rụt rè, lo sợ k0 dám làm điều chúng ta muốn, cưòi người khác vì làm những điều ấy... Nhưng ai biết đâu thế mới là ngu ngốc.. vì làm gì có ai được sống đến lần thứ 2 đâu...
    hehe các bác ạ em hôm nay say say thế nào í may mẹ em goi ra ăn cơm thì mới đứt mạch... thế thôi đã nhớ

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise

    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 15/10/2002
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Độ rộng của vũ trụ theo bây giờ ta biết là 15 tỉ năm ánh sáng , nhưng bên ngoài cái giới hạn đó là cái gì , chúa cũng chẳng biết
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  5. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ờ em cũng k0 hiểu mấy cái này lắm, nếu nói như độ dài của VT là 15 tỉ năm ánh sáng, tức là gán cho VT một giới hạn nhất định, thì để định cái mức giới hạn đấy phải cần có 1 cái gì đấy, ví dụ như là bức tường phi vật chất làm boundary. Thế nhưng, điều khó hiểu là ở chỗ: thế đằng sau cái bức tường ấy là cái gì? thật là em k0 thể tưởng tượng ra nổi...
    cũng chủ đề VT, các bác chắc bác nào cũng xem các phim khoa học viễn tưởng rồi... mọi thứ con người từng tưởng tượng về vũ trụ đã đều xuất hiện trên phim ảnh... thế nhưng có 1 cái mà em chưa từng thấy đó là sự kết hợp giữa vũ trụ và sự bất tử. Tức là đến 1 lúc nào đó giả sử con người tìm ra được loại thuốc trẻ mãi không già, loài người lúc đấy sẽ có tỉ lệ chết gần như là 0% ( dĩ nhiên là không kể đến những thằng điên tự sát làm gì ). Còn tỉ lệ sinh sẽ là chóng mặt ( 1 ngày đẻ ra đủ số người của 1 hành tinh ). Một vấn đề mới sẽ nảy sinh là: chỗ ở. Loài người đến lúc đấy chắc là đã có thể di dân đến hành tinh khác ( tạo khí hậu hành tinh khác giống khí hậu Trái đất ) hoặc tạo những phi tàu không gian có sức chứa hàng tỉ tỉ người. Lúc đó sẽ xảy ra liên tục những cuộc di dân đến những nơi ở mới này... Và kết cục thì đúng là khủng khiếp: sẽ đến lúc sẽ không còn hành tinh nữa, và con người cũng cạn kiệt tài nguyên để sãn xuất tàu.. thế thì đấy sẽ là ngày tận số của loài người... sẽ xảy ra những cuộc chém giết không ngừng để tranh giành chỗ ở, tài nguyên... cho đến khi k0 còn 1 mống người, hành tinh nào còn lài nữa... vũ trụ trở lại với hình dáng ban đầu: cõi hư vô. Các bác xem cho em giải Oscar kịch bản phim hay nhất năm nay đc k0???
    hehe như đã nói ở trên hôm nay em hơi bị phê... khà khà.... em cũng chán nói về VT rồi, chả còn gì để nói cả, chẹp chẹp....

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise

    Được HalfDemon sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 15/10/2002
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cho bác 5 *.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  7. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu 5* đâu sao không thấy???
    khà khà em lại lên men rồi...
    gần đây con người đã tìm ra phương pháp nhân bản gien. Ý kiến các bác ra sao ? theo em thì rõ ràng nó sẽ đem lại một số điều có lợi, nhưng sớm muộn thì thành tựu này cũng trở thành 1 hiểm họa của loài người... mối nguy hiểm diệt chủng thứ 2 sau chiến tranh nguyên tử.

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise
  8. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp đấy biết ngay mà bác cứ bảo tôi lập ra topic này làm gì, chả ai hứng thú đâu... ai chả thích chit chat với TY, còn những cái này thì nói làm cái gì, mà cũng đúng thôi lên mạng ai cũng chỉ muốn giải trí, em cũng thế mà. Thôi thì đề nghị bác mod nào 1 2 ngày nữa xem thế nào có khi xoá topic này của em đi cho nó khỏi rác box.... em cũng hết cơn say rồi khà khà...

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    bye all
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 20/11/2002
  10. HalfDemon

    HalfDemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    uh bác nói cũng có cái đúng, nhưng nếu chúng ta đều công nhận như thế thì quả thật là chán thật... học 12 năm rồi mà cuối cùng chúng ta chẳng học được gì cả, học trước nay vẫn chỉ là học đối phó lấy điểm mà thôi. Điều buồn cười là ở chỗ, chúng ta sợ nói về kiến thức như thế, nhưng đứa nào đứa nấy đều có mục tiêu phấn đấu là vào ĐH, nơi dành cho những vị muốn mở mang tầm mắt trau dồi kiến thức !?! hahaha đúng là 1 nghịch lí,
    em cũng k0 phải là 1 ngoại lệ... những bài trên chẳng qua là em tuỳ lúc hứng lên mà thôi ( bình thường em cũng k0 điên đến nỗi thế đâu các bác ạ, cắt lớp đi chơi vẫn đều đều hêhê )... mà thôi k0 lăng nhăng nữa... đã bảo là dẹp, dẹp mà lại... tuổi 18 là tuổi chơi mà, khà khà....

    "Never been kissed..."
    I am... the Master of Disguise

Chia sẻ trang này