1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hun lần đầu thì fải thế nào í nhờ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TuTuongHCM, 06/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    First kiss của tớ là của first love, cả 2 đều là đều là lần đầu tiên nên lúc kiss răng cứ đụng nhau cồm cộp, giờ nghĩ lại thấy mắc cười wá
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    nhớ là first kiss... xảy ra đúng chỗ (hok người) nhưng em cứ thấy nó ghê ghê thế nào ý.... mà chính xác là bị ép... cứ mím chặt môi thôi... roài... giang tay ra...tát nó 1 phát... hờ hờ....
    Đến giờ nghĩ lại hay xem cảnh người ta hun nhau vẫn thấy "ghê ghê"... hay tại chưa có ng yêu nên nó thế....
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại người đó em k thích nên mới thế
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, chưa ăn cháo lưỡi bao h cho nên run đây mờ, hihi...
    Giới thiệu sơ qua nè, ăn cháo lưỡi cũng tốn kalo ghê lắm, có lần ăn xong mệt thế, mỏi hết cả hàm. Đặc biệt nè, đẹp da, ngăn ngừa 1 số loại bệnh ( cái này có trên báo, nhưng mà quên source roài ), và đặc biệt hơn nữa, đang bị ốm ( nhẹ thui nhá ) ăn cháo xong đảm bảo hum sau khoẻ ra thấy rõ, bình phục nhanh hơn bt....hì hì
    Lần đầu tiên àh? Hơi run, toát mồ hôi tay, người hơi nóng, tim đập nhanh.....không nhớ rõ nữa, đại khái thế.
    Lần đầu tiên thì nên nhắm mắt lại nhé, chứ cả 2 mà cứ nhìn nhau trừng trừng thì phản cảm lắm, về sau nếu tò mò thì mở tí cũng được
    Chú ý nè : món này gây nghiện nha em zai, mà nghiện zữ lắm đó.
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 06/01/2008
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    kô nên hôn lúc đang bị sổ mũi hay viêm họng nha, đang hôn mà khuyện cục đàm với nước mũi trôi ra thì đúng là ...địa ngục
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này tởm vật, nhưng mà nghĩ cũng đúng. Với lại có đang bị thì trước khi hun cũng phải sì mũi hay làm gì cho nó hết mới hun
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    em thấy run với cả thấy hạnh phúc
    tối về 2 đứa ngồi nt cả đêm
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Hun lần đầu ý ạ
    Hôm ý trời đẹp ơi là đẹp,tối mùa hè,gió thổi man mát,xung quanh lại có mùi hoa thơm thoang thoảng nữa,nói chung là thiên thời địa lợi nhân hoà,2 đứa tay trong tay,xong anh ý quay sang dí môi vào môi em,lưỡi cứ xoắn xít lại,2 đứa mới ăn kẹo mút xong nên ngọt ơi là ngọt
    Em bốc phét đấy,đừng có tin,đã hun ai bao giờ đâu mà đòi...=))
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    đọc ghê quá, lại còn lưỡi xoắn tít vào nhau nữa chứ , như kiểu lành nghề ý
    Em thì chỉ đơn giản, 2 đứa rủ nhau đi chụp ảnh lúc 1h trưa, nắng vỡ đàu chả chụp được chuo luôn vào rạp film...rồi thì bala bala chui vào Bách Thảo chụp ảnh tiếp...chụp ko chụp tự nhiên ngồi ghế đá
    Trời bắt đầu nhộm nhạm, em quay sang hỏi "chồng hôn vợ nhé?"
    nó lắc đầu quầy quậy, hôn luôn =)) ai ngờ nó còn máu hơn cả mình :)), chả giẫy giụa gì cả
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    first kiss của em nhẹ như kiểu hàn guốc ! lần đầu có vẻ chưa quen ! đến the second rồi thì rất tự nhiên ! gần như là chả phải dạy dỗ j` đâu ,quen hết ý mờ

Chia sẻ trang này