Hung thần VERON Hôm trước mình nghe giới thiệu trên TV cuốn "Hung Thần VERON" hay gần gần như thế, mình nhớ ko chính xác. Qua lời giới thiệu có vẻ rất hấp dẫn, tác phẩm hình như đã được giải NObel văn học. Đã ai đọc tác phẩm này chưa, cho mình một lời bình với?
Chắc bạn nghe nhầm. Theo mình thì đó là cuốn Tiểu thần Vernon (The God little Vernon) của DBC Pierre thì có lẽ đúng hơn. Nó đoạt giải Booker năm 2003. Ngôn từ dùng trong truyện là dạng tiếng lóng, những tình huống hài hước, gây cười, có phần dung tục theo lối sống đường phố. Mới đầu tớ đọc hơi shock vì nghĩ là bậy bạ, nhưng càng đọc càng thú vị, vì cách giải quyết các tình huống ít khi khiến người đọc đoán định được. Giá mà đọc nó bằng nguyên bản thì có lẽ hay hơn, vì ngôn ngữ đường phố của nó khiến mình dễ hiểu hơn!