1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hưng yên những gì chưa tốt.

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi halfmoon1912, 03/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vụ này đồng ý. Vừa rồi ông em mình về quê chơi, lang thang đưa bạn gái đi dạo thế nào để cho 2 "anh hùng" xiên thủng lá gan fải. Hik, nếu k fải vì nó gần bệnh viện thì ...... công nhận là đô thị hoá nhanh quá nên hơi mệt. Như kiểu fát triển tự do mà k có quy hoạch.
  2. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    HY nói thẳng ra không có 1 cái gì cả . Chẳng thấy đẹp cái gì lượn đường 5 phút là hết .Chẳng có chỗ nào chơi cả .Về HY chỉ được cãi tĩnh vì tầm tôi mùa đông là khoảng 8h30 mùa hè thì khoảng 9h30 ra ngoai đường đã thấy vắng tanh không có người mấy rồi
  3. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Oài ! bác nhầm phạm trù thị xã Hưng Yên với phạm trù Hưng Yên roài!.... Bác halfmoon1912 thấy thế không?.........Chết thật ... èm èm! .... Đừng tóm vào một vấn đề thế chứ!....Với lại các bác không nên có cái nhìn phiến diện thế........ Khách thập phương sẽ ngĩ gì về chúng ta! Hiển thị trên box HY nhà mình lại có bài nói về " Hưng Yên chẳng có cái ..." thì nghe củ chuối làm sao ấy.........Buồn quá!....... Bác sống ở thị xã nên có thể bác thấy vậy còn những người khác họ có cái nhìn ngược lại đó bác ạ!....... Chẳng nhẽ chuẩn bị là thành phố HY mà tiền thân lại là một thị xã chẳng có gì sao?.... Nghe thật là khả ố quá.......
  4. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    tui kô bảo là Hy nhà mình kô có gì nhưng tui thấy vẻ đẹp thì cũng kô nhièu lắm,có thể là bụt chùa nhà khong thiêng nhưng...
    mà tiếc co cái Phố Hiến cổ nhỉ....bi h chẳng còn gì...
    đã là yêu quê thì xấu đẹp ntn cũng yêu,cái chính là mình xem xem đẹp và xấu ơr đâu để mà biết thôi,chứ Tp thì Tp ...
  5. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hờ Hờ!.....Bụt chùa nhà hổng thiêng!!!..... Phố Hiến vẫn còn đó ,nhưng chợ nhãn thì hổng còn nữa rùi..........
  6. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với thị xã nhà mình đi ngủ sớm, ở đâu cũng thế thì đất đâu xây nhà cho đủ
    Tết năm kia rủ hội bạn xuống TXHY sáng mồng một, làm một vòng chùa Chuông khần vái xong thì cũng hết film, chả nhẽ rủ nhau chơi đu quay
  7. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    kha kha quả này về tx làm 1 khu vui chơi Disco, Bowling,Bida...cũng đc đó nhỉ
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận người dân quê mình đi ngủ sớm thật , mà thật ra mình nghĩ ở miền quê nào cũng thế thôi ,bà con đâu có hoạt động giải trí gì đâu . Cùng lắm hết giờ chiếu ti vi là đi ngủ thôi . Tết vừa rùi , ngay đêm mùng 1 thui mà mới 10h , L đi cũng mấy người bạn của đứa em đi chùa mà trên đường cũng thấy vắng tanh . Được cái bây giờ làng mình có đèn cao áp rùi không như hồi trước tối lắm , lại có tiếng ếch ,nhái .. kêu thế nên có thuyết phục thế nào mình cũng chẳng dám ra khỏi nhà .
    Hồi cấp 3 , đưa mấy đứa bạn về quê chơi mấy ngày ..toàn được dẫn đi hát , uống cà phê , trẩy nhãn , đi ăn kem , đi câu cá , trèo cây , lên chợ huyện chơi... . đi mua dừa về ăn , ra đồng hái rau gì ý về làm bánh khúc , đi xem bói ..... nói chung rất rất vui .
    Thế nên mình nghĩ vui hay không cũng do một phần bản thân mình có biết tạo niềm vui cho mình hay không nữa . Chúc mọi người lần sau về quê vui hơn nhiều những lần trước đây nhé
    Nhiều khi do mình về chớp nhoáng chưa kịp cảm nhận gì về quê hương thì đã quay lại thành phố rùi nên đâu có thấy được nét đẹp của quê mình , có ở lâu mới cảm nhận hết được về mọi thứ .Mặt xấu và mặt tốt luôn đi cùng với nhau
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 12/04/2006
  9. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Linh ui , đấy là em về quê theo đúng nghĩa quê, chứ quê mình thành phố rồi, khó kiếm những chất quê như thế lắm? Hè vừa rồi anh ở TXHY gần một tháng, mà ở trung tâm luôn, thì y như anh vừa tả mà. Kể ra thì cũng hơi thất vọng, chắc mình bị không khí đô thị nó nhiễm vào người nhiều quá rồi
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chính vì ở trung tâm mới càng lộ rõ mặt xấu hơn ạ .Với lại vùng quê nào đang giai đoạn phát triển ,chuyển mình cũng thế anh ạ . Một bộ phận thanh niên không hay cho lắm ,nhưng mình nhìn vào mặt tốt nhiều hơn một chút sẽ hay hơn ạ . Ví dụ như đường xa bây giờ rộng thêng thang ,sạch đẹp nè ( mặc dù thanh niên thì phóng ầm ầm ,bạt mạng , người dân quê thì đi hơi tuỳ tiện ... ) , chợ huyện ,chợ làng bây giờ phong phú hơn , đời sống của mọi người tốt hơn nhiều nè ,không còn có nhà tranh vách đất nữa ...
    Đó là em chỉ ví dụ chút chút thôi , tất nhiên cái xấu mọi người cũng có thể bàn luận nhưng cũng đừng cực đoan quá ạ

Chia sẻ trang này