1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hưng Yên - Những tháng năm tuổi thơ

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi MongLang, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MongLang

    MongLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hưng Yên - Những tháng năm tuổi thơ

    Đã 15 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh về một vùng quê yên bình luôn thấp thoáng trong tôi như mới đây thôi.
    Nếu như người ta nói quê hương là nơi mình sinh ra và lớn lên, thì có lẽ Hưng Yên chỉ là một nửa quê hương của tôi mà thôi. Nhưng tôi luôn coi đó là niềm hạnh phúc pha đỗi tự hào vì mình đã được nuôi dưỡng bằng con tôm con tép của người dân Kim Động, hạt gạo trắng pha lẫn hương xen của người Khoái Châu, những bài vè của người dân Ba Hàng và trên hết là sự đùn bọc yêu thương của người dân thị xã Hưng Yên.

    Kim Động: Những câu chuyện qua lời kể của mẹ

    Mẹ tôi nguyên là sinh viên trường Đại học Sư phạm I, sau khi tốt nghiệp được phân về dạy học ở trường cấp 3 Kim Động. Bạn cứ tưởng tượng xem, một cô gái đất Hà Thành bỗng chốc phải xa gia đình, xa người yêu về vùng nông thôn dạy học. Chẳng biết có phải do sợ kỷ luật của trường hay là do nhiệt huyết tuổi trẻ mà mẹ tôi "lên đường đi làm nhiêm vụ ngay". Theo như lời mẹ tôi, thì những ngày đầu ở Kim Động mẹ tôi đã khóc rất nhiều và mấy lần định bỏ dạy quay trở lại Hà Nội. Nguyên nhân ở đây có rất nhiều muỗi và đỉa, cứ mỗi buổi đi dạy về là gãi đến trầy cả da. Thứ nữa học sinh ở đây rất nghịch, thấy cô giáo người Hà Nội lại mới ra trường nên hay trêu
  2. MongLang

    MongLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  3. MongLang

    MongLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đó thì bố tôi, tất nhiên lúc đó đang là người yêu mẹ tôi nhận được quyết định chuyển công tác về thị xã Hưng Yên. Với những lời tỉ tê đường mật của bố tôi, và cũng một phần nhờ cái quyết định chuyển công tác của bố tôi mà mẹ tôi đã thôi ý định trở về Hà Nội và quyết định bám trụ ở Kim Động. Sau đó khoảng 1 năm bố mẹ tôi được người dân Kim Động tổ chức đám cưới và phân cho một cái nhà lợp ngói cùng với mảnh vườn độ 4,5 chục mét vuông. Có đầy đủ nhà cửa giường chiếu thế là thằng tôi đã được sinh ra, cắt rốn cho tôi là một bà mổ thịt lợn của hợp tác xã. Tên của tôi được đặt lái đi từ 2 chữ Kim Động
  4. MongLang

    MongLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bố tôi làm việc ở trên thị xã mỗi tuần được về thăm nhà 2,3 lần. Tiền lương của bố cũng tương đối nhưng vì có nhiều bạn bè quá nên cũng chẵng giúp cho mẹ được gì mấy. Cuộc sống những năm đó là khó khăn chung của cả nước, nhưng học sinh và người dân ở Kim Động rất tốt với gia đình tôi. Thi thoảng họ cho mớ rau, con tôm con tép. Hồi đó con người đối xử với nhau rất chân thành không chút đăn đó hay lăn tăn gì cả.
    Những năm đó nước ta có nhiều trẻ em suy sinh dưỡng, và tôi cũng là một trong những đứa bé khốn khổ đó. Nhưng đó cũng là cái may của tôi, nhờ thế mà tôi được các anh chị học sinh cấp 3 cho ăn rất nhiều thịt cóc.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không phải chỉ thịt cóc đâu .
    Đúng ra thì phải là Cóc lột da, bỏ ruột, nướng vàng, tán bột.
    Nhiều trẻ con ViệtNam nhờ món này mà khỏi suy dinh dưỡng đó.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Từ nhỏ, tôi hay đuwọc bố đưa về quê. Những hình ảnh về quê hương yêu dấu cứ khi tỏ, khi mờ nhưng tôi vẫn nhớ như in luỹ tre làng, nơi tôi hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt vì tội "mày ở thành phố". Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ đến sự phân biệt giữa "nhà quê" và "thành phố" nhưng cứ hễ về quê là lại bị bà con, họ hàng nói xa nói gần về chuyện này, đặc biệt là hòi còn nhỏ.
    Năm tháng tuổi thơ tôi, vẫn còn nhớ những trưa nắng hè, một mình đứng trên bờ sông ngắm phía bờ bên kia là những dãy nhà ngói lô xô, những con trâu đang cần mẫn gặm cỏ mà lòng thấy vui vui lạ. Ngày nay về quê, chỉ thấy từ phía bờ sông bên này là những chiếc xà lan đang cần mẫn hút cát từ lòng sâu mà thấy nhói lên 1 cái gì dấy vừa vui vừa khó tả, man mác buồn.
  7. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng năm tháng tuô?i thơ ơ? Hưng Yên thật đáng nhớ. Lớp 5 thi đậu va?o trươ?ng năng khiếu cu?a huyện, thế la? pha?i đi học xa nha? . Nhớ hô?i đó, bé loắt choắt đi học đươ?ng đất- khô thi? xóc na?y ruột, mưa thi? trơn suốt nga?y ngaf, có khi pha?i vê? nha? thay quâ?n áo. Nhớ nhất la? pha?i đi qua đươ?ng 5, xem bao nhiêu vụ tai nạn, sợ ơi la? sợ. Thế ma? chiê?u tối va? sáng sớm (trơ?i co?n sương) lại pha?i vê? va? đi qua một nghifa trang, trong lo?ng thi? rất sợ nhưng mư? cứ ra cái ve? vênh vênh lên. Tuy nhiên, nghif lại, nhưfng ky? niệm đó bây giơ? chă?ng thê? na?o lấy lại đc vi? h đang ơ? HN ru?i, hơn nưfa vê? quê bi h đươ?ng sá cufng thay đô?i hoa?n toa?n. Thật la? nhớ nhưfng năm tháng đó.
    Thơ?i thơ ấu ơ? HY co?n nhiê?u ky? niệm đẹp, tại văn ngu nên chi? viết 1 chút thế thui. Hôm na?o có hứng thi? lại tuôn ra một ít.

Chia sẻ trang này