1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hưng Yên xưa và nay có gì thay đổi?

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi tieuquynhi, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongxu200

    dongxu200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    gần 10 năm trước, khi mà còn chưa có định nghĩa gì về xe bus, mỗi lần lớp đi chơi nhà mấy bạn ở Khoái Châu là mỗi lần chổng mông lên đạp xe đạp, sóc gần chết. Thầm mong tới chừng nào thì được đi ôtô trên những con đường bê tông láng mịn.
    Bi giờ, khi mà xe bus đã được phổ cập tới khắp hang sâu ngõ tối, mỗi lần về quê chơi là lại được đi qua Khoái Châu, được đi ôtô qua chính thời "ấu thơ mơ mộng" hồi nào, và được thấy quê mình có những con đường lớn với hàng dãy những nhà máy, xí nghiệp...
    ... cơ nhưng mà đi xe bus về quê qua đường Khoái Châu thì ...vẫn cứ sóc gần chết!
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ô! Bây giờ em mới biết Hưng Yên có xe bus đấy. Hay nhỉ! Đi xe bus ở Hà Nội nhiều nhưng chưa biết xe bus ở Hưng Yên thế nào cả. Liệu có hơn gì ở Hà Nội không, chắc cũng rứa nhỉ!
  3. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Úi, xe bú Hyên đi còn sướng hơn Hanội ấy chứ, vì đường ở HY nó rộng rải it người. xe toàn loai xe mới. năm ngóai tui mới về HY đó. ngạc nhiên vì xe bus đấy

Chia sẻ trang này