1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hungarian Rhasody của Liszt

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi anny86lqd, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anny86lqd

    anny86lqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hungarian Rhasody của Liszt

    Bài này hay quá .Nhưng em tìm mãi vẫn ko ra sheet,cuốn "Độc tấu" thì chỉ có cho piano thôi .Ai có thì cho em biết với .Cảm ơn nhiều .
    P.S:Bài này coi phim Tom Jerry vui thật đấy .À,với lại ở đây có ai ở Đà Nẵng ko dzậy ?Cho em hỏi bây giờ có quán cafe Piano nào mới ko ?Hồi trước em hay đi Tiếng Dương Cầm .

    Nếu hỏi rằng :Em yêu ai ?
    Thì em rằng em yêu ba nè
    Thì em rằng em yêu má nè
    .........................................
  2. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Công nhận xem Tom Jerry hay ghê, cháu tui xem cái đó rất thích cứ mỗi lần bật lên là lại giả giường làm đàn piano bắt chước con mèo, xem phim thỏ Roger cũng có đoạn con vịt đen chơi bản này cực vui.
    Chán quá tui lại ko có đĩa do piano chơi mà chỉ toàn là bản soạn cho giàn nhạc, sao nổi tiếng thế mà mãi ko thấy đĩa ở đâu nhỉ??

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời.

  3. anny86lqd

    anny86lqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em đã tìm đuợc rồi,nhưng mà khó quá
    http://www.8notes.com/
    Trang này cũng nhiều Sheet hay lắm .
    Còn nói về classic trong phim hoạt hình thì nhiều lắm.Mà công nhận đạo diễn tài thật ,1 phim là 1 bản nhạc ,hành động của các nhân vật đều rất khớp với nhạc .Hình như Wal Disney nổi tiếng nhất về chuyện này,phim Poeye,Tom&Jerry,thỏ Roger,...Và nhất có lẽ là Fantasia ,em chỉ có 2 phần Fantasia,ko biết tìm những phần còn lại ở đâu .
    Còn anh đầu ko có tóc tìm những đĩa Piano của Lizst thì chắc là sẽ có bản Hungarian Rhapsody,bản này phải nghe Piano mới hay .
    Nếu hỏi rằng :Em yêu ai ?
    Thì em rằng em yêu ba nè
    Thì em rằng em yêu má nè
    .........................................
  4. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Fantasia chỉ có 2 phần thôi bạn ạ, 1 cái làm năm 40 còn 1cái làm năm 2002, hồi đầu tôi cứ tưởng năm nào cũng có cơ hoá ra ko phải, mayquá! Muốn dụ bọn trẻ con nghe nhạc cđ thì 2 chương trình này thật là hữu dụng. Cháu tôi xem Rhapsody in blue trong Fantasy 2002 nhiều lần rồi xong chỉ cho nghe nhạc ko thôi nó cũng rất thích, cứ nhảy nhót theo suốt hơn 18' bản nhạc. Mà thế cũng mới thấy nhạc cổ điển gợi trí tưởng tượng của người ta như thế nào, và cũng hoàn toàn có thể vui vẻ thoải mái đâu cứ phải đăm chiêu triết lý quá làm gì cơ chứ.
    Mà nhân tiện nói đến Rhapsody này của Gershwin, tôi thấy cũng hay chẳng kém gì của Lizst, nghe lại hiện đại hơn, giai điệu nhạc Jazz được ông đưa vào trong nhạc cổ điển hay ko chê được! Bạn có thấy thế ko? Tôi thấy nhạc G rất tuyệt, nghe Piano concerto in Fa rồi Second rhapsody càng thấy như thế.
    Tôi cũng muốn tìm đĩa của Lizst đấy chứ nhưng chả hiểu sao chẳng tìm ra, cũng rât muốn nghe Campanella nhưng vẫn chưa có đây này, vừa rồi chỉ được mấy bản Sonetto do Bolet chơi thôi.

    Chỉ có duy nhất 1 bầu trời.

  5. TuMinhTran

    TuMinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Liszt viết 19 Hungarian Rhapsody, tất cả đều cho Piano [bản gốc]. Chỉ có 6 trong số đó được chính ông chuyển soạn cho dàn nhạc. Cái mà mọi người nhắc đến là cái số 2, còn do dàn nhạc chơi là vì người khác chuyển soạn, chứ Liszt không làm việc đó. Trong bản gốc có những đoạn kĩ thuật chỉ có thể chơi trên piano, dàn nhạc không thể làm được. Đây cũng là một trong số những tác phẩm tự do khó nhất cho piano [cái này thì chính thầy em nói].
    Không ai hiểu hết tôi, cũng như không ai hiểu hết cuộc sống.
  6. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn tìm cd hay là tìm bản nhạc, bài này có thể dùng google.com để tìm kiếm , theo mình thì nên tìm bằng file pdf
    size=4[/blue]/size=4]
  7. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hai phim Fantasia 1940/2000 đều rất hay là gợi mở cho nhũng người mới nghe nhạc cổ điển. Theo tôi cũng không nên quá thần thánh nó. Ngay sau fantasia 1940 ra đời giới âm nhạc thế giới đặc biệt là giới giáo dục âm nhạc không coi đây là một thành công mà ngược lại, nó đã làm yếu đi thẩm mĩ âm nhạc của người nghe nhất là với những tác phẩm vĩ đại như bản giao hưởng số 6 của Beethoven : Nó làm mất trí tưởng tượng của người nghe - điểm thú vị nhất cho người thưởng thức nhạc cổ điển. Cháu bé của bạn cả đời sẽ khó tưởng tượng được gì hơn những thứ mà phim đã vẽ.
    Cái hay của Nhạc cổ điển hay những thể loại nghệ thuật kinh điển là ở chỗ: Người thưởng thức với trí tưởng tượng phong phú với vốn sống của mình... nói chung là với văn hoá của riêng mình tại mỗi thời điểm trong cuộc đời sẽ thưởng thức tác phẩm với một cảm giác khác nhau và văn hoá càng dày dặn bạn sẽ càng tìm được cảm xúc sâu sắc hơn.
    Với hai phim Fantasia tôi nghĩ nó chỉ là gợi mở cho trí tưởng tượng.
    Cùng chia xẻ với các bạn
  8. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    To vndrake:
    Tôi ko hiểu, có lẽ ở trang 3, 4 hay sau nữa? của topic này tôi ?osẽ? ?othần thánh hoá? Fantasia, có lẽ bạn định báo trước cho tôi để ko mắc phải lỗi này. Thế thì cảm ơn về sự nhìn xa trông rộng của bạn.
    Người nào mà ?omất trí tưởng tượng? sau khi xem Fantasia thì có lẽ do trí tưởng tượng của người đó quá tồi, chỉ có một lần duy nhất để dùng trong đời (hy vọng bạn không viết bài này dựa trên kinh nghiệm bản thân) hoặc do bản nhạc đó quá đơn giản.
    Có lẽ hồi bé bạn cũng đã từng nghe ?omúa kiếm? của Khachaturian trong phim ?oHãy đợi đấy?, hoặc những gì đại loại như thế. Vậy thì chẳng lẽ bây giờ mỗi khi nghe lại ?omúa kiếm? bạn lại ko thể thoát khỏi hình ảnh 1 con chó sói (màu xám mặc quần loe) đang đuổi bắt con thỏ (nhỏ bé với cái tai dài màu trắng) sao? May sao tôi ko như vây.
    Bạn nên hiểu một cách ?othông cảm? và bớt ?othần thánh? hoá vấn đề lên, như thế quan niêm ?ovề cái hay của nhạc cổ điển hay những thể loại nghệ thuật kinh điển? của bạn ở phía dưới (tôi cũng đồng ý với quan điểm này) sẽ trọn vẹn hơn. Bạn có thể lập hẳn một topic mới hoặc chờ tôi ?othần thánh? Fantasia ở những trang sau để nói lên quan điểm này một cách hợp lý hơn. Ai cũng có những cảm nhận riêng về 1 bản nhạc, và Fantasia là cảm nhận riêng của những nhà làm phim về bản nhạc đó.
    Có gì thông cảm nhé.

    "Oh, I got plenty o nuttin
    An nuttin s plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."

Chia sẻ trang này