1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn các phép Khí Công và Thiền đơn giản cho người Thiên Chúa Giáo.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hướng dẫn các phép Khí Công và Thiền đơn giản cho người Thiên Chúa Giáo.

    Nh ko định nói về Tôn giáo ở đây.
    Nhưng vì đang vấp phải một vấn đề khó, muốn hỏi ý các anh em. Xin đc chỉ bảo.
    Nh có mẹ vợ là ng theo TC giáo, và ko phải vì ham quyền lợi gì, mà là vì muốn tìm một chốn nương tựa, trong nhà vẫn thờ gia tiên và cả Phật nữa. Vì hiện nay tình hình Phật giáo ở thôn quê rất đáng báo động, ngay cả một ng như Nh còn chịu ko nổi (cho dù biết đạo) thì đừng nói ng ngoài nhìn vào. Mẹ vợ Nh cũng vì vậy mà quay lưng với Phật Giáo.
    Tình hình ko có gì đáng nói vì nếu nó cứ tốt đẹp, nhưng vì mẹ bệnh hoài, hết đau mật rồi sạn, mổ cắt mật, lại đau tỳ, giờ lại phát hiện khối u ở tá tràng, rồi lại bị chuẩn đoán là ung thư. Mà BV Chợ Rẫy họ cũng xác nhận chưa từng có ca nào ung thư tá tràng cho tới nay, họ từ chối mổ. Nh đã quyết định dẫn mẹ đi học NLSH trước, cho các thầy động viên tinh thần. Sau đó tập cho các thế Khí Công. uống thuốc Bắc,... nhưng bệnh vẫn ko thuyên giảm mà vẫn cứ tăng lên.

    Vấn đề ở chỗ là Nh ko thể làm gì xa hơn, vì hễ nói tới cái gì là mẹ cũng đều đem so sánh với Cha nhà thờ nói hết ! Nào là "àh, cái này cha có nói giống vậy..." "cái kia thì cũng giống cha nói..." mà cái nào ko giống cha nói là sai đó !
    Vì vậy Nh đã phải tìm hiểu đạo TC, để khi nói về cách tập Dưỡng Sinh thì có cách nói dễ hiểu hơn, ngay cả ...Khí Công cũng phải tìm cách nói cho khéo, nói nhiều lắm mới thấy mẹ miễn cưỡng tập theo. Vì niềm tin đã đặt ở đâu đó hết rồi.
    Tình hình càng tiến triển xấu.

    Mình hiểu rõ là TC giáo cũng rất đúng và hay. Đấng Christ cũng là một đạo sư trí tuệ. Nhưng đấng Christ ko có nói cách làm cơ thể khoẻ mạnh để chống lại bệnh tật ! và Đấng Christ ko có nói tới cách cải thiện lại cơ thể. Các đạo sư Phương Đông thì lại nói rất kỹ !

    Từ khi mình tìm hiểu sâu vào Phật Pháp, mình như cây khô gặp đc suối nguồn, hiểu rằng làm cách nào cải thiện cuộc sống, cải thiện sức khoẻ và trí tuệ,... và biết đc giá trị của con đường Bát Chánh Đạo, của Thiền Định.

    Mình hiểu đc là có cái gì đó bất ổn trong cơ thể và trong cái ngoài cơ thể mẹ vợ mình. Có cái gì đó ở cái gốc đang bị lung lay, và cơ thể cứ phát hết bệnh này tật kia. Mình thì ko thể san xẻ công phu của mình, chỉ có thể chỉ ng khác con đường cải thiện thôi. Nhưng nói ra bằng cách nào thì cũng động chạm vào tôn giáo, vào đức tin cả !
    Mình cũng ko biết là có nên giúp ko ? Ai cũng nghĩ mình đúng, đạo mình cao. Dù thấy con đường tốt mình muốn chỉ ng khác, nhưng nghĩ tới việc ấy mình thấy mình còn thiếu sức lắm.

    Mình nghĩ tới việc thì vẫn cho mẹ theo TC giáo, nhưng ngầm chỉ cho cách Thiền Định và Khí Công (cái này bác KDHXD sẽ nói là Nh biết cái giống gì mà đòi chỉ ng khác đây ! hihi), bằng tất cả cách mà mình có thể và nghĩ ra. (cho dù là xác suất thành công là 1phần ngàn thì mình vẫn cố hết mình)
    Điều đó có tốt ko và có thành công hay không, mình rất băn khoăn. Giúp cho ng khác đc tốt đẹp là mục đích của Phật Giáo, cho dù là họ vẫn giữ đạo họ, nhưng có sai ko khi đem pháp truyền cho một ng ko biết kính trọng điều ấy ?
  2. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hi Nhân,
    Tớ biết 1 số người là người Thiên Chúa Giáo, họ vẫn đi nhà thờ hàng tuần, vẫn tôn kính Chúa Cha và vẫn thực hành theo giáo lý của Nhà Thờ, nhưng họ còn là người đi mở lớp khí công, chữa bệnh cho khá nhiều người.
    Nếu bạn muốn trao đổi với các anh chị công giáo là huấn luyện viên khí công thì PM cho tớ nhé.
    (Nói thêm 1 tí, tớ không thích đoạn này bạn viết "Mình nghĩ tới việc thì vẫn cho mẹ theo TC giáo, nhưng ngầm chỉ cho cách Thiền Định và Khí Công " )
    Tớ nghĩ là không ai cho ai khác đức tin được...
  3. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã mang lấy nghiệp vào thân
    Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa
    Thiện căn ở tại lòng ta
    ...
    Tiếc là, chẳng có phép gì, Chúa gì , Phật gì có thể giúp cho được khi chưa thanh tịnh chính tâm mình .
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát !
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú THIENNHAN quả là có hiếu vzới "tứ thân phụ mẫu" ! Đó là điều đáng quí, đáng "bêu gương" xa gần !
    Thiệt tình nhà cháu cũng làm biếng, nếu dư nhà chú NHÂN không móc nhà cháu ra ! Nhà chúa nhớ cái vzụ nì nhà chú NHÂN đã có ý kiến ý cò ở top. Hỏi cách chữa bệnh... rùi !?!
    Xin chia sẻ nỗi niềm và kinh nghiệm với nhà chú thế nì, nhà chú hãy tận dụng và thông qua cha xứ để mần cái điều mờ nhà chú muốn. Nhà chú hãy bỏ thời gian xin tiếp kiến cha xứ trình bày cụ thể ý định của mình (Nhớ là chớ có đưa một nhời bình phẩm nào vìa tôn nọ giáo kia...), sau đó nhờ cha xứ tới nhà với hình thức thăm hỏi bịnh tật, rùi sẽ nói với bà gia nhà chú vzìa dững cái mờ chú đã trao đổi với cha xứ.
    Nhà chú cứ tin tưởng đi, nếu nhà chú nhiệt tình thì chắc chắn cha xứ sẽ giúp. Nhà cháu cũng đã từng tiếp xúc với một số cha xứ và có ông bạn vzong niên nguyên là "thầy tu xuất", để "tốt đời đẹp đạo" họ đều là người nhiệt tình không chỉ với giáo dân của họ, mờ với tất cả mọi người...
    Ở đời có nhều cái trái khoáy, đâu phải lúc nào cái đúng ngay lập tức đã được mọi người công nhựn, nhận thức của mọi người đâu phải ai cũng đồng đều dư nhau. Nhà cháu cũng đồng tình với cái vzàng vzàng của nhà chú. Đó chẳng qua là "túng xử tùng quyền" mờ thui ! "Mèo nào cũng là mèo, miễn là bắt được chuột", và "mục đích biện minh cho phương tiện" !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 25/12/2007
  5. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho tôi được gọi anh bằng bạn vì tôi cho là anh chưa lớn tuổi!
    Theo tôi, việc làm xuất phát từ tình thương yêu chân thành chắc chắn sẽ có kết quả tốt và bạn cũng không cần phải lo sợ làm đúng hay sai pháp môn nào đó, vì các pháp được đặt ra để làm lợi cho con người. Ban đầu bạn nên dùng cách "dẫn dụ" mẹ vợ bạn bằng các cách tập thật đơn giản như hít thở tích cực đi đôi với động tác co duỗi nhẹ nhàng, như người ta tập thể dục nhẹ vậy, sau đó hãy căn cứ vào "thực tế" hơi thở và động tác của mẹ vợ bạn mà đưa ra các câu cầu nguyện, ví dụ như hít vào thở ra bình thường theo nhịp 3-3 thì khi hít vào nguyện "Con cầu chúa" khi thở ra nhẩm "cho con khỏe". Chỉ sau 2 tuần sức khỏe của mẹ vợ bạn chắc sẽ khá hơn vì cách thở và vận động cả thể xác lẫn tinh thần tích cực này.
    Chỉ cần biết mình hành động xuất phát từ lòng yêu thương với mục đích tốt đẹp thì không bao giờ sợ sai lầm cả, chúc bạn thành công!
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cám ơn các bác đã có góp ý. Thực ra học các môn DS chỉ để làm lợi cho bản thân thì Nh cũng ko cần phải làm thành viên box này. Vì chỉ cần kiếm một thầy rồi theo tập thôi. Nhưng vì mình cũng muốn cho ng khác biết lợi ích của các môn này mà tu tập theo.
    Việc bản thân mình tự phá đc cái hồ nghi mà quyết tâm tu luyện thì ko khó, vì kết quả hiện ra trước mắt. Nhưng thuyết phục ng khác tập theo là cả một vấn đề ! Vì ko phải ai cũng có niếm tin và sự đam mê như mìhn.
    Mình biết nhiều để làm gì, mà ngay cả ng thân mình bị bệnh mà mìhn bó tay ngồi nhìn ? Mà mình phải giỏi lắm mới thuyết phục và chứng minh cho ng khác tin, cho dù là trong gia đình.
    Nhiều khi mình ước ao, phải chi mình bị bệnh, rồi mình sẽ chiến đấu với nó bằng các môn mình biết như NLSH, KC, Thiền,... để cho mọi ng xem và tin theo. Nhưng mình ko có cái "may mắn" đc như vậy.
    Nhiệm vụ của mình là tìm đc nhiều ng đã từng chiến đấu với bệnh tật bằng ý chí và khổ luyện. Và tìm đc người có khả năng thuyết phục cao.
    . Và cuối cùng là tìm đc thầy giỏi có tâm huyết.
    Việc tập Thiền cho ai đó, ko phải do ý chí của mình, mà là do nhiều thứ khách quan. NLSH, KC, NĐ, Yoga,..chẳng phải là một dạng của Thiền đó sao ? KO phải tự nhiên mà bước vào Thiền, đó là do duyên khởi, vì Tây Y đã từ chối điều trị, có thể gọi là xui nhưng cũng có thể đó là may mắn chăng ?
    Bước tiếp theo mà Nh vạch ra là đưa mẹ đi học Khí Công. Hiện giờ nơi có tổ chức và chính quy nhất mà Nh đc biết ở SG là quán trà Padme, Nh mong là các sư huynh hoan hỉ cho mẹ Nh vào cùng học.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    @bác KDHXĐ: Thực ra thì Nh là ng truyền bá cuốn Khí Công Tâm Pháp cho ông cha giáo xứ nơi mẹ Nh ở. Có thể là ông ta cũng đang tập luyện. Việc cho mẹ Nh tập NLSH và KC thì ông ta cũng rất hoan hỉ và ủng hộ.
    Cái mình muốn cho một ng bước vào một môn Dưỡng Sinh Dưỡng Tâm là rộng mở và tiếp thu, buông bỏ chấp kiến qua một bên. Có những điều rất khó hiểu phải vận dụng cả trí óc và Tâm lực vào nhưng nếu lấy kiến thức và chấp kiến vào làm bộ lọc thì cái chút xíu đó chưa kịp lọc qua thì đã vuột mất rất nhiều rồi.
    Khi trên người nồng nặc mùi nước hoa thì làm sao cảm nhận đc hương thơm của một bông hoa đẹp khác ?
    Có rất nhiều ng tự xưng mình là "Đạo Phật" rồi công kích đạo khác, nhưng hỏi về Phật giáo thì ko biết gì hoặc biết sai lầm kinh khủng.
    Cũng có những tín đồ Công Giáo nhưng giao nhập đạo vì bắt buộc, hay vì vô tư mà theo, nhưng cũng ko hiểu hết cái hay của từng đạo.
    Xưa nay chỉ có ng đạo Công Giáo ngày càng phát triển, giành tín đồ bằng cách ràng buộc trong đám cưới, lôi kéo bằng nhiều cách. Chứ chưa có ng Công Giáo nào thấy đc cái hay của Phật Giáo mà quay về.
    Ai cũng có cái hay, tự cho mình là hay nhất là đã trở thành dỡ. Mình ko bắt ai bỏ cái gì, mình chỉ muốn cho biết thêm cái hay cái đẹp của một hệ phái khác. Mình biết làm như vậy là sai, nhưng Đức Phật và Đức Chúa lòng từ bi sẽ không trách phạt mìhn đâu !
    Mình tin là vậy.
  8. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trước đây có nghe giáo dân, là 1 công nhân, kể rằng có trường hợp bị ung thư phổi bệnh viện trả về rồi mà 3 linh mục hợp sức lại cứu được. Chưa rõ thực hư thế nào nhưng trong mảng tu mật truyền của Thiên Chúa giáo chắc cũng có nhiều cái hay.
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thì sau Chúa, vẫn có nhiều tu sĩ chứng Thánh và có phép thần thông đấy, nhưng .... đường lối tu của họ thật là khổ hạnh và khép kín. Họ cũng ko truyền cho ng ngoài.
  10. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài mà theo tôn giáo nào thì được tôn giáo đó gọi là cải đạo, còn người đang ở trong tôn giáo nào mà rời bỏ đạo đó thì gọi là phản giáo...!!!
    ...

Chia sẻ trang này