1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn cho mình cách ly dị và giữ được con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngayaybaygio, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì muốn nói thế này, bạn cũng cần phải thông cảm với chị dâu bạn vì phải sống không chỉ với chồng mà với cả gia đình chồng, chị dâu bạn sẽ phải chịu sức ép rất nhiều. Thật ra có khi chị của bạn không đến nỗi xấu thế đâu, nhưng một khi đã xảy ra mâu thuẫn, phải sống trong môi trường đầy ác cảm, bạn có thừa nhận là mọi người đối với chị ấy cũng không phải là hoàn toàn không xét nét không, có thể là chị ấy có suy nghĩ là phải tự bảo vệ mình, người ta nói mình thì mình cũng nói lại, phản ứng này cũng là dễ hiểu. Chị bạn còn trẻ, có thể tất cả những hành động trên chỉ do thiếu suy nghĩ, với cả tớ thấy có vẻ như chị bạn chỉ là hơi vụng trong cách chăm sóc con cái và gia đình thôi, nhỉ, còn mâu thuẫn giữa mẹ chồng-nàng dâu thì rõ ràng là rất phổ biến rồi. Có lẽ cách giải quyết tốt nhất là tách riêng ra, tớ nghĩ là ít có cô con dâu nào đòi sống cùng bố mẹ chồng lắm, nhất là khi nhà cũng có kinh tế và có thể thuê người giúp việc.
    Còn nói thẳng nhé, bạn ngayaybaygio cũng là phụ nữ, tớ cũng là phụ nữ, mình thử đặt mình vào hoàn cảnh người trong cuộc xem, ai mà dám giành con với tớ hả, xử lý ngay .
    @happygirl_83: Bạn có thể post đường link đó được không? Có thể thế mới khách quan nhất để mọi người hiểu được hoàn cảnh cụ thể
  2. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Nếu đúng là bạn đã post bài này bên trang webtretho mà anh của bạn đã yêu cầu stop mà hiện tại bạn lại qua đây post nữa thì tôi thực sự băn khoăn về động cơ của bạn. Tại sao bạn lại muốn anh chị mình ly dị để các cháu của bạn lớn lên dù thiếu cha hay thiếu mẹ đều là sự thiệt thòi rất lớn?
    Vậy thì lời khuyên của tôi rằng bạn hãy nghĩ tới 2 đứa cháu của mình mà tìm cách hòa giải cho họ. Ngoài ra anh của bạn cũng phải đóng vai trò tích cực hơn trong việc giúp vợ thay đổi và hoà nhập với gia đình chồng. Còn việc nuôi con thì toà án luôn luôn đứng về phía người mẹ.
    Tình cảm đâu phải là trò chơi mà thích thì lấy, không thích thì bỏ.
  3. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này phải trách cả anh chồng kia mới đúng, sao không dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.
  4. ngayaybaygio

    ngayaybaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [Tôi nghĩ bạn đã sai rùi đây là lần đâu tôi đăng chuyện để có lời khuyên thôi. THực ra tôi cũng có con và trong tôi không bao giờ muốn nó sảy ra với cháu tôi cả không biết bao nhiêu lần tôi phải gat ý nghĩ đấy vì tôi cũng phân tích nhiều về phía anh, cha mẹ và chi dâu tôi nhưng nó cứ diễn ra đến mức cả nhà tôi thống nhất là ở riêng thì chị goi điện nói là không muốn ở riêng và cả bố mẹ chị nữa và cùng nhau làm lại và để chị thay đổi mọi thư. Chính vì tôi nghĩ ở riêng nó sẽ thay đổi được nhiều hơn và mọi việc tốt hơn. Bố mẹ tôi cũng là người duy ý chí cổ hủi lúc đầu cũng không bao giờ cho anh chị tôi phải chia tay nhưng đến hôm nay bố mẹ tôi đành để anh chị quyết định. Tôi nghĩ rằng con có cha mẹ thì tốt nhất nhưng nếu để phải sảy ra trong mắt trẻ thơ sợ rằng có tốt hơn không? chỉ một sự vô tình sau hôm anh tôi cãi nhau thì thằng bé mới gần 4 tuổi tự nó kể với cả nhà tôi là bố mẹ cãi nhau thế là mẹ đập ti vi đấy và hét ầm ĩ lên bố sợ con và em ngã nên đã bế con. Đúng là cái sai của anh tôi đó là nói hơi tệ một chút theo chồng tôi là không dạy được vợ chiều quá chứ như người khác bỏ từ lâu rôi.
    to ngay_moi đúng như bạn nói tôi cũng luôn nguỵ biện là do chị còn quá trẻ và sinh con nhưng thực ra bạn của anh tôi lấy vợ còn kém chị 1 tuổi nhưng rất người lớn.
    Tôi cũng mong rằng để anh chị xa nhau một thời gian để cả hai nhận ra rằng thế nào là một gia đình tốt và hạnh phúc chứ bố mẹ tôi cũng xác định rằng chỉ cần con cháu vui vẻ là được chứ các cụ không bắt con dâu phải phục tùng và chăm sóc bố mẹ chồng như ngày xưa đâu.
  5. happygirl_83

    happygirl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, như mình nói ở trên, câu chuyện này diễn ra lâu rồi (từ năm ngoái cơ). Sau đó, anh trai chị này đã đề nghị xoá topic kia đi để tránh ảnh hưởng đến chuyện gia đình, và hồi đó anh này ở chung nhà với bố mẹ, sau đã ra ở riêng.
    Để kiểm chứng thông tin, các bạn có thể vào Webtretho và hỏi những thành viên gạo cội trong đó (cụ thể là admin) về câu chuyện này.
    Chủ topic: Mong bạn hãy đứng ngoài cuộc trong vụ này. Đừng "giúp" anh trai mình khi chính anh ấy phải là người quyết định, chứ ko phải bạn.

Chia sẻ trang này