1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn du lịch, hỏi đáp, trao đổi - phong cảnh L C- Y B

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Sexyboy, 23/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. r2_5699

    r2_5699 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi trường chuyên Yên Bái nằm ở chỗ nào ấy nhỉ (Phố, phường, huyện/ thị xã)
    Cảm ơn các bác nhiều nhé

    What do you do? You do I đu theo
  2. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - P.Đồng Tâm -TP Yên Bái
    còn tên đường thì chịu, không nhớ được
    Bạn thử vào http://chuyenyenbai.org hỏi thử xem
  3. r2_5699

    r2_5699 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhé

    What do you do? You do I đu theo
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Xin cho vài ảnh chụp những hòn đá chạm khắc này .
    Xin cho biết chính xác số năm là bao nhiêu ?
    Xin cho biết ở đâu có nói về những hòn đá chạm khắc này ?
  5. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tìm được 2 bài viết trên VnExpress.net. Bác nào ở Sa pa hoặc lên Sa pa thì chụp cái ảnh giới thiệu nhé.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/03/3B9D09AD/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/03/3B9D0A39/
    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/35/84154/
    Được tieuphuyenbinh sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 09/09/2006
  6. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tôi lên thăm Hồ Thác Bà rồi, đẹp thật đấy nhưng chỉ thuê xuồng đi được có 1 buổi. Nghe nói muốn đi thăm hết hồ băng xuồng phải mất cả tuần cơ. Bạn nào có kinh nghiệm về du lịch Hồ Thác Bà rồi tư vấn thêm cho với?
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đúng vậy
    ..hồ thác bà ;là 1 trong hồ nước nhân tạo lớn nhất việt nam .với hơn 1000 hòn đảo lớn bé ,,muốn đi thăm những nơi đẹp nhất của hồ bạn nên đi theo tua của công ty thuỷ bộ yên bái ..là hay nhất .
  8. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Tiềm năng du lịch Lào Cai
    Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc, có 203 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam ?" Trung Quốc. Diện tích 8.049 km2 , có 8 huyện và 1 thành phố; dân số 556.900 người (số liệu năm 2003), gồm nhiều dân tộc anh em chung sống, trong đó 65% dân tộc ít người. Thiên nhiên đã ưu đãi cho Lào Cai nguồn tiềm năng to lớn về khí hậu, đất đai, khoáng sản, tài nguyên, đặc biệt là có cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và nhiều cặp của khẩu quốc gia khác thuận lợi cho Thương mại và Du lịch.
    Vị thế của Lào Cai là tiềm năng thiên phú cho du lịch. Từ Lào Cai, khách thập phương có thể du lich sang Trung quốc, vào sâu nội địa Việt Nam và đi các nước ASEAN. Lào Cai có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, cùng nhiều truyền thống văn hoá giàu bản sắc của các dân tộc được bảo lưu phong phú đầy hấp dẫn đan xen nhau. Như lễ hội xuống đồng (roóng poọc), hội mũa xoè, hội xuân Đền Thượng tại thành phố Lào Cai vv...Lào Cai còn tập hợp nhiều di tích văn hoá, như quần thể hang động Mường Vi, đền Thượng, đền Bảo Hà, khu bãi đã khắc cổ Sa Pa, toà lâu đài trên cao nguyên Bắc Hà... là những điều kiện và di vật thuận lợi cho Lào Cai phát triển nhiều loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch văn hoá.
    Đến với Lào Cai, du khách sẽ được thoả mãn các loại hình du lịch danh lam thắng cảnh, du lịch sinh thái, diu lịch leo núi, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và du lịch nghiên cứu khoa học. Sa Pa hấp dẫn du khách bởi khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, có đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143m, là một bảo tàng thiên nhiên kỳ vĩ với thảm thực vật hơn 700 loài đặc hữu; những thác bạc, cầu mây, vườn lan núi đã Hàm Rồng, làng thổ cẩm Tả Phìn, làng bảo tồn văn hoá Cát Cát... tiếng tăm đã vang xa. Bắc Hà được mệnh danh là ?oCao nguyên trắng? - xứ sở của hoa mận mộng mơ, nơi có phiên chợ vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc, có dòng sông gập gềnh thác đổ, núi đá dựng thành với động Tiên hấp dẫn huyền bí gắn liền với các huyền thoại từ thủa xã xưa. Ngược lên Bát Xát, gặp suối Mường Hum đã thành câu hát, vào hang động Mường Vi ?" di tích lịch sử văn hoá với dòng suối ngầm như thực như mơ... Đặc biệt, đến với Lào Cai, du khách còn được tiếp xúc với nền văn hoá truyền thống độc đáo nguyên sơ nguyên bản của các dân tộc anh em như múa khèn Hmông, tiếng sáo Hmông, đàn môi, kèn lá, những làn điệu dân ca thắm thiết, những điệu hát giao duyên làm say đắm lòng người.
    Thiên nhiên kỳ vĩ và con người Lào Cai hiếu khách là bức tranh toàn cảnh của một tỉnh vùng cao đang tiến lên trên con đường đổi mới đoàn kết chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh, mãi mãi mang niềm tự hào là điểm hẹn của du khách trong thiên niên kỷ mới.


  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ngày tôi đi ngang qua Hoàng Liên Sơn, đi từ Yên Bái, qua
    Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình đã hơn
    2 chục năm rồi, nay cảnh lạ, tên mới, rất bỡ ngỡ .
    Xin hỏi các bạn, phải chăng Nghĩa Lộ bây giờ là Văn Chấn?
    Ngày tôi vào huyện Trạm Tấu, không phải ngày có xe đò, phải
    đi bộ từ Nghĩa Lộ vào Trạm Tấu, từ sáng tới chiều tối mới đến
    nơi, mặc dù đường phẳng, xe hơi chạy ngủ gật cũng không tai
    nạn. Đến lúc tôi về, cũng đi bộ 40 cây số, từ 5 giờ sáng tới 4 giờ
    chiều mới đến bến xe Nghĩa Lộ. Đó là con đường độc đạo .
    Bà con trong bản nói, muống sang Sơn La phải đi qua núi, chứ
    không có đường xe hơi .
    Lúc đó tôi được Hợp Tác Xã cử đi mua ngựa về kéo xe, nghe nói
    ngựa Trạm Tấu tốt, nên phải đi tận nơi. Tôi phải trả trước 5 đồng
    cho người dẫn đường . Lúc đó đã trưa rồi, mà ông ta cứ lừng
    khừng, tận chiều mới đưa tôi đi coi ngựa. Vào đến nhà (chứ
    không phải chuồng ngựa hay ngựa hoang) thấy mấy ông đang
    nằm phì phèo cô tiên đen, tôi dựng cả tóc gáy, sợ mấy ông làm
    liều, dí dao đòi tiền thì chết. Tôi ngồi lặng yên, đến cả tiếng đồng
    hồ, rồi người dẫn đường mới chỉ cho tôi coi ngựa ở đằng sau .
    Con ngựa đực màu hồng khá to, không cao (khoảng 11 nắm)
    có đốm trắng ở trán và ở chân, có lẽ lai ngựa Pháp, nhưng họ
    không bán. Khi về, người dẫn đường từ chối, nói là không có
    ai bán ngựa đâu. Dọc đường trở lại Nghĩa Lộ, tôi còn thấy 2 con
    ngựa nữa cũng tốt gần bằng con ngựa này (nói chung cả 3 con
    ngựa đều to khoẻ, nhưng chậm theo mắt nhà nghề cúa tôi)
    nhưng khi hỏi chủ (một người Mông đang trên núi, và một
    người trong nhà) thì không ai bán cả.
    Không biết bây giờ bà con còn hút thuốc phiện nữa không?
    Đất đai Trạm Tấu khá rộng, nhưng không trồng rừng hay cây
    có sản phẩm hay chăn nuôi Bò, Dê, thật tiếc. Ngựa Nghĩa Lộ
    và Lai Châu cũnng không bằng ngựa Bắc Kạn Ngân Sơn .
    Ngựa Phủ Thông, Ngân Sơn lai ngựa Pháp, cao 12-13 nắm,
    khá to, nhưng hay ở chỗ khá nhanh chứ không chậm như
    ngựa Trạm Tấu và Tuần Giáo.
    Tôi đang ở Mỹ, nhưng khi nào trở lại Trạm Tấu, mong rủ các
    bạn cùng đi. Tôi chỉ lái xe hơi và đi bộ thôi, chứ đi xe gắn máy
    dở lắm. Sẽ đi cùng để chụp ảnh cho nhau. Bây giờ tôi có tuổi
    rồi, không đi được như xưa, chắc là chỉ đi được 18 km một
    ngày thôi, còn thì giờ ngắm cảnh và chụp ảnh nữa chứ ?
    Bây giờ tổ chức trồng rừng, chăn nuôi Dê, tuyển chọn Ngựa
    để phục vụ khách du lịch cũng hay chứ? Mỗi chặng đường chỉ
    10 km thôi, có trạm nghỉ, được tắm, bơi, ngủ, ăn, và chụp ảnh,
    cho các ảnh chụp vào CD, hay quay DVD cho khách. Không làm
    một chặng dài, mà chỉ phục vụ từng chặng, khách mua gì, muốn
    tắm hay muốn chụp ảnh, quay phim, thì trả tiền từng khoản đó .
    Ai muốn cưỡi ngựa thì có người dắt ngựa . Ai muốn đi xe ngựa
    thì có người đánh xe ngựa . Các bạn thấy có được không ?
  10. huke

    huke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này tuổi đã trên đầu 4 rồi nhỉ !
    Bây giờ quay lại Nghĩa Lộ- Trạm tấu đã khác rồi bác ạ ! vâng Nghĩa lộ chính là Văn Chấn tách ra mà thôi! người xưa vẫn quen gọi Văn Chấn Nghĩa lộ là 1 mà !
    Thuốc phiện đã không còn ! Bây giờ quan niệm và đời sông của người dân đã khác xưa
    Nge đến những kỷ niệm ngày xưa bác nhắc đến thật là đẹp thật là ý nghĩa ! Bây giờ chưa chắc đã tìm đc những kỷ niệm như bác nhắc đến đâu !
    Rất mong 1 ngày nào đó bác trở lại quê hương Yên Bái ! chúng tôi những người thế hệ sau rất sẵn sàng dẫn bác tham quan lại quê hương YB mình ! Chúng tôi rất cảm ơn về những góp ý của bác !
    Thay mặt BQT Box và toàn thể thành viên chân thành cảm ơn bác ! mong bác thường xuyên qua lại box mình để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và tham gia các hoạt động của diễn đàn !

    Thân : huke
    Được huke sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 26/09/2006

Chia sẻ trang này