1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn giúp đi chơi ở TPHCM

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sebastianofrey, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn giúp đi chơi ở TPHCM

    Tuần sau tôi vào Sài Gòn công tác 5 ngày, đây là lần đầu tiên vào Sài Gòn , không khỏi háo hức và mong chờ. Ngoài những địa điểm nổi tiếng như Dinh Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, công viên Tao Đàn, Đầm Sen, chợ Bến Thành...chắc chắn sẽ đến thăm, nhờ các bác tư vấn thêm một vài điều, ví dụ như nên thuê khách sạn ở đâu trong trung tâm TP cho rẻ, đi lại bằng phương tiện gì để thăm thành phố vừa tiện vừa đỡ bị chặt chém, ăn uống ở đâu cho hợp khẩu vị ngoài Bắc mình, mua sắm ở chỗ nào hay nhất mà hợp túi tiền, và cơ bản là nhờ các bác dân du lịch lão làng trên box này chỉ dẫn cho một lộ trình cụ thể để có thể thăm thú các địa điểm TP Sài Gòn hợp lý nhất, cái gì nên tránh và kiêng trong cách sống hàng ngày của người dân trong đó...Xin cảm ơn các bác nhìu nhìu.
  2. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    up nèo, anh em bà kon help me với
  3. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Khách sạn rẻ bác có thể đến khu phố Tây " Đề Thám-Phạm Ngũ Lão" để hỏi. Có nhiều phòng giá rất rẻ ( 250 000 đổ lại) có đầy đủ điều hòa, nước nóng... mà bác đi công tác thì cứ ra Sheraton hay NewWorld ở cho sướng. Có một quán ăn khá ngon và rẻ em không nhớ phố chỉ biết là đối diện khách sạn Liberty 3 ( Phạm Ngũ Lão) qua bên kia đường
    Em không thích mua sắm nên lúc vào đó cũng chỉ ra chợ Bến Thành mua hoa quả thôi. Còn hàng hóa khác, em thấy mọi người cũng hay mua ở Saigon Square..
    Ngoài các địa danh trên bác có thời gian cũng nên đi cửa khấu Mộc Bài, ở Sài Gòn có tuyến xe buýt đấy.
  4. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mạn phép có ý kiến với đồng chí tí! đã đi công tác kết hợp với du lịch thì tôi có thể hiểu (hiểu rất rõ) cái khoản ở rẻ để dè xẻn tiền vui chơi. Cái này thì thích hợp, tích cực, chứ cái khoản bác vào Nam mà đòi đi ăn các món ăn hương vị Bắc thì chán chết! có 5 ngày thôi mà bác nghĩ không nuốt nổi món Nam sao? Tôi không phải dân du lịch nhiều nhưng mỗi lần tôi đi là tôi tranh thủ ngửi, nghe và nếm cái vị lạ của vùng đất tôi đặt chân đến. Những món mang đậm hương vị quê nhà thì để về nhà ăn bác ạ! Mà vài hôm ăn món lạ về nhà có khi lại thích thú húp xì xụp ấy chứ! Còn các địa điểm bác muốn đi, tôi nói thật, tôi cũng chưa đặt chân đến nhưng tôi vào SG học tập, sống và làm việc cũng được 5 năm rồi nên nếu bạn không thấy ngại ( vì rằng đi với tôi đồng nghĩa với việc cả hai cùng khám phá, khai khẩn, chứ tôi không là guide tour) thì PM cho tôi. tôi sẽ thu xếp thời gian tung tẩy với bác phát. Tôi hay ngồi cafe cóc trước Dinh Thống Nhất vào các buổi sáng, Nhà thờ Đức Bà thì sát bên nhưng chưa bao giờ đi vào vì không phải là con chiên, nghe đồn kiến trúc bên trong đẹp cực! ...còn chợ ấy à? Dù gì cũng là phụ nữ nên cũng lui tới vài lần nhưng mua sắm trong Bến Thành thì chưa vì giá cao như giá thuê cao ốc văn phòng ấy bác ạ!...
    thôi, em phải ù té về nhà ,xem nốt cái bộ phim. Nếu bác muốn, có thể PM cho tôi. Rồi sau đó tính tiếp chuyện...du lịch với tham quan...chúc một chuyến đi tốt lành và vui vẻ!
  5. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ nói với bác là muốn ăn món Bắc là vì em ko thể ăn nổi cái vị ngọt từ nước mắm cho đến phở cũng ngọt của trong đó bác ạ, ngày xưa có một bà làm nhân sự người Sài Gòn ra công ty em chơi + giao lưu, bà xông vào bếp hứa nấu cho mọi người 1 bữa cơm đậm chất miền nam. Kết quả: bát canh rau muống ngọt, nước mắm ngọt, tôm rang đường ngọt khắt cả cổ, thịt kho nước dừa ngọt bát chè rau câu cũng ngọt nốt. Từ đó em đâm ra sợ cái vị ngọt của món ăn miền nam, tuy nhiên lại quý cái tính xởi lởi, tốt bụng của người trong đó.
    Em xin lỗi bác không đi uống café với bác được rồi,, đi công tác 5 ngày thì 4 ngày chui vào 1 công ty ở quận 12 ngồi lỳ trong đó đến 8h tối mới về đến khách sạn, ngày cuối em rỗi 1 chút tranh thủ đi thăm thú mấy người bà con trong đó, độ 5h chiều là lại về với thủ đô thân yêu, thế mới nhờ các bác tìm chỗ ở rẻ để đỡ phí, đi suốt ngày chứ có ở nhiều đâu mà cần xịn.Vả lại các bác chỉ chỗ nào đáng đi thì tranh thủ đi cho đỡ mất thời gian chứ, không biết gì cứ ngu ngơ đi thăm vớ vẩn vừa mệt lại vô bổ.
    Thôi khi nào bác ra HN em mời bác chầu café vậy, PM cho em nếu có thể.
    Cảm ơn các bác đã giúp em, có gì hay các bác cứ post bài tiếp nhé.
  6. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác.
    Đi Mộc Bài là sang Campuchia hả bác?
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ghost_of_rose ơi, cho tôi cái số ĐT để liên hệ đi, mênh mông đất trời Sài Gòn có 1 đồng chí ngoài Bắc tốt bụng để liên hệ vui lắm chứ.
  8. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chào bác!
    Xin vao tư vấn cho bác vài địa điểm vì cũng vừa kết thúc chuyến đi vào Sài Gòn về.
    Nếu bác có thời gian nhâm nhi , bác nên ra ăn thử đồ nướng hoặc lẩu cá kèo ở duong Bà huyện thanh quan gần nhà thờ Xá lị ( tên nhà thờ không nhớ chinh xác lắm.)
    Tên quán là quán Mưa rừng. (Có đủ hơn trăm món nướng thì phải.)
    Nếu bác có thời gian nữa thì ăn thử chè thái Sài Gòn có cho cả sầu riêng tươi nữa, nhưng mà hơi ngọt.Ở đường Lý tự trọng.Mình đặc biệt thích vị ngọt của miền Nam.
    Còn không thích đồ Nam bác có thể ra quán đồ ăn miền Bắc ở quán Hương xưa ở 43 Lý Tự trọng.
    Bánh xèo thì mọi người tư vấn là trên quán vợ chồng A Phủ ở đường 3/2 nhưng mà mình gần Đinh Công Tráng nên mình vào ăn trong ngõ luôn.
    Nhớ là gọi 1 phần thôi vì bánh trong đấy rất to.
    Hàng ngồi ngoài hiên chứ không phải hàng trong nhà bên tay phải đâu vì đó là hàng mới.
    Cần thông tin gì nữa thì nhắn cho mình.
    Quên còn 1 vấn đề là khách sạn nữa chứ.
    Khách san đẹp, giá hơi cao khoảng 250n, khách sạn mới mở : khách sạn Thành Liên 135.137 Lý Tự Trọng.
    Còn rẻ hơn thì bác vào 64 Bùi Viện, 127 Cống Quỳnh, 184 Cống Quỳnh của Maddam Cuc, khách sạn tư nhân nhưng họ thân thiện lắm.
    Miễn phí đồ uống, ăn sáng bánh mỳ và cả ăn tối là mỳ tôm và nem rán (trong đó gọi là chả giò.), internet.
    Dười nhà lúc nào cũng có chuối để ăn.
    Giá 1 người chắc khoảng tầm 7-10$ (Hôm trước mình ở 3 người 1 phòng 18$)
    Gần đoạn đằng Bùi Viện cũng có mấy quán đồ ăn Huế ngon .
    Chúc bạn vui vẻ!
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Úi dà, cảm ơn bác nhiều.
    Tôi còn có ý định đi mua sắm một số đồ ở trong đó như sau: đt quay số bằng tay, một vài gốc tre đẽo gọt hình mặt người ( nghe nói là ở quận 10 hay 11 gì đó có 1 cửa hàng chuyên bán những đồ này, nhưng lại không biết địa chỉ chính xác), các bác biết thì chỉ giáo giúp. Hỏi thêm các bác 1 chút, tôi cũng muốn đi thăm tổng nha cảnh sát cũ, nay là công viên gì đó nơi có hầm ngầm giam giữ tù cộng sản ngày trước ( tôi có đọc hồi ký "Bất khuất " của ông Nguyễn Đức Thuận ông tả nơi đó nghe hãi hùng lắm, thử thăm 1 lần xem có cảm giác gì không) các bác biết đó là ở phố nào, quận nào không nhỉ?
  10. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, khám Chí Hoà có phải nằm trong công viên Tao Đàn không ý nhỉ?

Chia sẻ trang này