1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn giúp đi chơi ở TPHCM

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sebastianofrey, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đính chính thông tin 1 tí:
    - Mấy quán lẩu Cá kèo rất lớn ở trên đường Sư Thiện Chiếu , gần Chùa Xá Lợi chứ không phải là nhà thờ, có tới mấy quán cơ nhưng tớ thấy chất lượng cũng như giá cả không khác nhau là mấy.
    - Khách sạn ở Bùi Viện (khu Tây ba lô ) thì vừa không đắt vừa gần trung tâm rồi, vui chơi cả đêm được, chỉ lưu ý những dịch vụ ở đó (xe ôm, đánh giầy, nhậu nhẹt ...) thường đắt hơn các nơi khác. Ở đó cũng rất gần đường Đề Thám là chỗ tập trung các công ty du lịch để bạn có thể tham khảo những tour đi khắp miền Nam. Nhưng có điều nếu làm việc ở Quận 12 mà lại thuê khách sạn ở đó thì đi làm rất rất là xa đấy nhé.
    - Chuyện ăn uống thì tuỳ vào khẩu vị của mỗi người, nhưng tớ nghĩ bạn nên có suy nghĩ là bạn đang đi khám phá và hoà đồng với cách ăn uống, sinh hoạt của người SG (kinh nghiệm bản thân của tớ) . Như thế thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và hứng thú hơn nhiều khi chẳng may buộc phải ngồi trước các thức ăn thức uống không giống khẩu vị Bắc lắm. Tham khảo thêm những người trong công ty ở SG của bạn cũng là một cách tốt để biết những chỗ ăn hay và rẻ.
    - Khám Chí Hoà thì ở cuối đường Hoà Hưng (bạn dùng bản đồ sẽ dễ dàng tìm ra đường này), tuy nhiên vì nó vẫn đang được sử dụng nên chắc là chỉ có thể đừng ngoài mà ngó một chút thôi- tớ thấy chẳng có gì là thú vị ở đó hết.
    - Bạn có thể mua đồ ở chợ Bến Thành, đắt hơn nhiều nơi nhưng chất lượng nói chung là đảm bảo - tớ cũng thường ra đó mua mấy thứ hoa quả, bánh mứt để gửi về nhà. Cũng nghe nói Saigon Square là nơi mua sắm quần áo khá rẻ - đây chính là nơi dân buôn quần áo sang Nga - Đông Âu thường ghé thăm.
    - Theo ý tớ, Saigon không có nhiều nơi đáng gọi là danh lam thắng cảnh (dạng như Hồ Tây ở HN chẳng hạn) để bạn đi chơi đâu. Chủ yếu là lần đầu đi một số nơi nổi tiếng cho biết thôi. Để làm quen được với SG thì chắc bạn phải có thêm thời gian ... Thôi tớ xin hết.
    P/s: ghét MU và Chelsea thế kia à, thế còn cái đội bóng Anh đã đánh bại AC trong trận chung kết C1 năm ngoái thì sao nhỉ? Tớ rất muốn biết đấy.
  2. gerbil

    gerbil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn đã đăng ký chổ ở nơi nào để có lịch trình đi vi vu Saigon. Bạn có thể ở tại các nhà nghỉ của Đại học Nông lâm, hay Đại học Khoa học tự nhiên trên đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, gần trung tâm mà có dịp tham quan các trường đó lẫn đài truyền hình htv mới khánh thành luôn. Nếu ở khu Phạm Ngũ Lão thì bạn có thể theo đường Nguyễn Thị Nghĩa ra ngã sáu Phù Đổng, theo đường Cách mạng tháng 8 đến công viên Tao đàn để tham quan, hoặc theo Lê Thị Riêng ra Bùi Thị Xuân, tham quan trung tâm mua bán máy tính tại Saigon,.
    Ngược trở lại ngã 6, ra đường Lê Lai, tới Lê Lợi, bùng binh Quách Thị Trang, vào tham quan Chợ Bến Thành và mua sắm (cẩn thận giá cả). Dọc theo Lê Lợi, đến đài phun nước, ngã tư Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quẹo trái tham quan Tòa đô chính, quẹo phải hết đường Nguyễn Huệ ra Bến Bạch Đằng, quẹo trái dọc theo bến sông, quẹo trái ngược lên vào đường Đồng Khởi (một chiều đi xuống), đi bộ trên đường Đồng Khởi, đến ngã tư với Lê Lợi sẽ thấy Nhà hát Thành phố và khách sạn Caravel (tốt nhất Việt Nam 2005), hết Đồng Khởi bạn gặp Nhà Thờ Đức Bà và Bưu điện Sài gòn (đã đi qua 03 con đường đắt nhất Saigon). Bên trái, sau lưng nhà thờ là Công viên Thống Nhất, hết công viên là Dinh Thống Nhất (dinh độc lập) trên ngã ba Lê Duẫn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đầu bên kia của đường Lê Duẫn là cụm Đại học Dược Saigon, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Chi nhánh Đại học Nông nghiệp và Đài truyền hình, Sở thú.
    Từ dinh thống nhất, đi ngược Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua 02 ngã tư, đến Võ Văn Tần, quẹo trái, bên tay phải có viện bảo tàng di tích chiến tranh, gần đó có quán thịt kanguru, bồ câu, cá sấu,...
    Đầm sen thì ở một hướng khác đi về phía Tây của Thành phố, từ trung tâm ra đó bằng xe máy khoảng 45 phút, bạn có đi bus hoặc thuê xe ôm.
    Ăn uống, món Bắc tại Saigon ít nhiều cũng khác với món Bắc ở Bắc (nếu không, chẳng có ai ăn được). Ăn phở, có thể ra quán Bà Dậu, trong hẻm đối diện xéo với chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hoặc ở ngã tư Pasteur -Nguyễn Du, hoặc trên Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã ba Phùng Khắc Khoan. Phở gà, miếng gà có thể ăn trên Mạc Đỉnh Chi, đối diện xéo với nhà hàng bia Tiệp Hoa Viên. Nem cua bể thì ra Lý Tự Trọng, gần ngã ba Tôn Đức Thắng, đối diện cà phê @. Cầy tơ thì ra Hai Mơ gần cầu Thị Nghè (món này lâu rồi tôi không cập nhật).
    Mì tôm chắc miền nào cũng giống nhau, có gì thì thủ vài gói để sẵn nếu không nhai được cái gì khác.
    Quà mua về Hànội, mùa này có măng cụt, xoài, có sức thì có thể rinh về chục ký nhé.
    Sơ bộ vậy, thời gian ngắn ngủi nên chẳng thể đi đâu, làm được gì nhiều, chúc bạn vui vẻ.
    Thân mến
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bác nhiều
    Em sẽ theo hướng dẫn của các bác.
    To:nvtoan
    [hl]P/s: ghét MU và Chelsea thế kia à, thế còn cái đội bóng Anh đã đánh bại AC trong trận chung kết C1 năm ngoái thì sao nhỉ? Tớ rất muốn biết đấy.
    Liverpool à?
    Có tình cảm nhưng không yêu mến lắm.
    Yêu AC nhất trên đời vì thích AC từ hồi nhỏ, đến lúc lớn lên lại càng yêu vì có dịp được gặp Fabio Capello ở Hà Nội hồi World cup2002, lịch lãm và lạnh lùng như Mafia luôn.
  4. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vì cái avatar của đồng chí mà tớ reply nhiệt tình đấy ! lúc trước, trong cái giang sơn ở tầng áp mái của tớ lúc nào cũng đầy poster của Paolo Maldini...Bị bố xé mấy lần và lần nào cũng lẩm bẩm: người sinh ra nó chả thấy ảnh đâu thế mà cái thằng lạ hoắc lạ huơ lại được trưng bao nhiêu là ảnh. Bây giờ dọn nhà rồi, bố cũng không còn dọn dẹp nữa, thi thoảng về nhà nhìn lại đội hình AC năm 98...vừa nhìn vừa cười ...
  5. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thế là cùng sở thích rồi đấy.
    Ngày xưa, trong AC Milan yêu chú này hơn cả Maldini [​IMG]
    Được Sebastianofrey sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 03/06/2006
  6. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ các bác trong thành phố nhiệt tình thiệt, một người khách phương xa mà bỏ công ra post bài hướng dẫn....
    Chính những vì những thứ này làm em yêu mạng gê... nơi mọi người share nhau những gì có thể mà không toan tính như ngòai đời thường... có biết nhau qua những cái nick vô cảm... nhưng đậm tình người hơn ngòai rất nhiều ...
    To "bác vào sài gòn công tác" nếu bác muốn tìm hiểu sơ sơ về ẩm thực sài gòn thì bác nhắn tin cho em.... tuy em không biết nhiều nhưng nói chung nếu bác có tâm hồn ăn uống và muốn tìm hiểu ẩm thực thì em nghĩ trong vài ngày ngắn ngủi cũng đáp ứng được cho bác
    Thôi chào bác, à em là sinh viên U20
  7. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bạn sinh viên ơi. Bạn cho tôi cái số nào đó để call với, thanks
    Bạn hỏi giúp hộ tôi có cái cửa hàng rất nổi tiếng ở quận 10 hay quận 11 gì đó chuyên bán đồ lưu niệm hình mặt người đẽo từ gốc tre nhé.
    Tôi muốn mua từ bao lâu nay rồi, bây h mới có dịp vô trong đó.
    Đã nhờ mọi người trên box này tìm giúp cái địa chỉ cửa hàng ấy, nhưng mọi người chẳng để ý, chỉ tốt bụng hướng dẫn tôi tìm chỗ ẩm thực, xin lỗi các bác nhiều nhưng em xin tiết lộ: em cao 1m60, nặng 74kg, đá bóng trong công ty ở vị trí hậu vệ thòng chẳng thằng nào qua được vì to béo ục ịc, hôm vừa rồi kiểm tra sức khoẻ bác sĩ bảo là cấm ăn đồ ngọt, đồ nhiều mỡ, các chỉ số về Gluco, Colesterol và Acid Uric trong máu đang có chiều hướng tăng nên em đã phanh khẩn trương vụ ăn uống lại, chỉ máu đi chơi và mua mấy cái đồ độc đáo đó.
    Bác Ghost _of_rose cũng để ý help tôi vụ này cái nhé, cảm ơn trước nhìu nhìu.
    Mà tự hỏi có dịp nào được đáp lễ các bác trong đó ra ngoài này chơi không nhỉ, viễn cảnh đưa các bác đi café" Báo" ở Trần quốc Toản êm dịu 1 ngày thu, chui vào Vọng Ba Lâu bên hồ Tây ăn trên tầng thượng và ngắm nhìn hoàng hôn...thật êm dịu, các bác có dịp ra thì mess cho tui nhé.
  8. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Up nèo
  9. ken2510

    ken2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác. mình nghĩ hoài chẳng biết đc cái cửa hàng bác cần tìm nằm ở đâu hic. Chỉ nhớ có 1 chỗ bán nhưng nó ở tuốt... Hội An hehe. Tại vì lúc trc ghé Hội An thấy người ta bán. còn ở Sg thì cũng ít quan tâm. Hay bác thử chạy đường 3/2 khúc giao nhau giữa quận 10 và 11 (đường 3/2 chạy thẳng hướng từ Q10 sang Q11, qua khỏi trường đua Phú Thọ ) nhìn 2 bên đường sẽ có nhiều cửa hàng bán đồ tre gỗ, mây (không biết có cái bác cần tìm không ?). Còn không bác lên chợ An Đông (lầu 3). Mình nghĩ chắc là có - nhưng cẩn thận giá cả vì ở đây bán giá cho Đài Loan không áh.
    Còn tham quan thì đúng là SG không có nhiều chỗ tham quan lắm, đa số là vui chơi giải trí thôi.
    - nếu dịp cuối tuần thì bác cứ đi KDL Bình Quới vào xế chiều tối: ở đây sát bờ sông SG, phong cảnh thì cực kỳ Nam bộ. Bác sẽ mua 1 ticket ăn buffet giá khoảng 89000/1 người. cả trăm món nhé, khỏi sợ ăn không quen miệng (mà nói thiệt có thể do tuỳ người nấu nữa bác ạh, nên có thể người bạn của bác nấu ngọt quá làm bác phản cảm lun)
    - Tham quan địa đạo Củ Chi: Nếu có xe thì chạy xe đi (cách trung tâm khoảng 60km). còn không thì đăng ký tour Cu Chi 1/2 ngày của Sinh Cafe ở đường Đề Thám (giá khoảng 4$). Đến Cu Chi cũng có nhìu đồ souvenir lắm đó. Làm 1 vòng tham quan địa đạo xem chú bác ngày xưa chiến đấu như thế nào (hơn 200km địa đạo đấy nha, nhưng bác chỉ chui chừng mười mấy mét là thở không ra hơi heheh), lại còn được ăn cơm nắm, khoai mì...Àh ở đây còn cho bắn súng nữa, nhưng giá hơi đắt 15000/viên (giá cách đây 1 năm), có 3 loại súng: K54, AK47 và đại liên.
    - SG thì nhìu shop lắm nếu bác là người thích shopping. đặt biệt là khu trung tâm: Thương xá Tax, trung tam thương mại Diamond, Parkson,... những cửa hàng dọc Lê Lợi... các chợ nổi tiếng như chợ Bến Thành, chợ Lớn (chợ BÌnh Tây áh), chợ An Đông.
    - Bác thích tham quan, tìm hiểu lịch sử thì vào BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH, giá 5000/1 người thì phải. cũng có cái thú vị đáng xem.
    - KS thì bác có thể thuê ở khu dân Tây (gần khu trung tâm). nhìu giá. hoặc có thể thuê ở khu Bùi Thị Xuân, giá cũng tầm trên 200k dưới 300k 1 đêm, nếu chịu khó đi xa xa hơn thì ở khu Thị Nghè, đối diện siêu thị điện máy TỰ DO ở đừơng Xô Viết Nghệ Tĩnh có con đường nhỏ nhỏ, cũng có nhìu KS giá tầm 170.000/đêm đầy đủ tiện nghi.
    - Nếu bác dư dả thì tối, ra ngoài cảng Bạch Đằng, leo lên nhà hàng nổi. Kiu 1 món ăn, 1 ly nước . đến 8h tàu sẽ chạy, chở bác đi 1 vòng sông Sai Gòn, gió mát trăng thanh thiệt là tuyệt. giá ăn+uống tiết kiệm chắc cũng khoảng 100k
    - Nếu bác thích ăn thịt cá sấu thì ra Thủ Đức, qua khỏi cầu Bình Triệu, chạy thẳng xuống, đến ngã tư quẹo phải đường Kha Vạn Cân (cặp theo đường ray xe lửa) hỏi người ta quán Cá sấu Hoa Cà (giá 30000-trở lên/món )
    - có thể tham quan khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. đi vào ban đêm thì tuyệt (ban ngày cũng tốt thôi). Bác sẽ thấy khác liền. Như ở nước ngoài, toàn là xe hơi, đường xá rộng rãi, bảo vệ bao la hhehehe
    ... Ái chà hổng biết giới thiệu bác điểm nào nữa hề hề.. để suy nghĩ tiếp há
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này