1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nofreeman, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn sử dụng thuốc

    Nofreeman thì không phải là một bác sĩ và cũng không tin hoàn toàn vào khoa phẫu thuật như Trangsarah, và tôi mở topic này trước hết là để mọi người đọc cho vui, ai thấy áp dụng được thì áp dụng, ai thấy sai thì thôi, cho đơn khác được thì càng tốt. Ai có bài thuốc nào công hiệu thì cũng xin giới thiệu để bà con ta áp dụng luôn. Trước hết xin giới thiệu loạt các phương thuốc đặc trị buồn phiền.


    thử thành thật
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn hãy mở nhạc Beat lên nghe, bạn sẽ thấy khá hơn, thật đấy! Đó là một liều thuốc chữa trầm cảm, giảm stress và tiêu sầu. Nhưng cũng rất có thể là bạn sẽ dùng nhầm thuốc và không những không thấy khá hơn mà sẽ còn cảm thấy buồn thêm, trầm trọng thêm. Vậy thì xin đưa ra dưới đây một vài hướng dẫn sử dụng những liều thông thường:
    1. Thất tình:
    Đây là căn bệnh rất phổ biến, và rất khó chịu, tuy nhiên lại không phải là khó chữa cho lắm. Xin hãy nhớ rằng y học ngày nay đã phát triển vượt bậc, thế nên khi bạn mắc phải chứng bệnh này thì trước hết hãy tin rằng so với một cơn cảm cúm thông thường nó cũng không trầm trọng hơn được.
    Biểu hiện của bệnh này vô cùng phong phú, tuy nhiên có thể đưa ra một vài biểu hiện thường thấy nhất và phương thuốc cho từng trường hợp:
    Căm thù con gái (đối với các quý ngài) hoặc khinh thường con trai(đối với các quý cô), thường xuyên mỉa mai, cười khẩy? Chống chỉ định với các quý ông là ?oGirl?và với các quý cô là ?oMaxwell?Ts silver hammer?. Những vị vừa bị đá này mà nghe bài ấy thì cái sự căm thù bực bõ sẽ càng thêm sâu sắc, rồi thấy trên đời không còn có đứa nào tử tế, rồi thì hậu quả sẽ là một chữ ?oẾ? to tướng. Khi các vị bị cái chứng này thì có lẽ là nên điều trị với ?oanother girl?. Bài này cũng nói về một cô gái với giọng điệu trách cứ, chẳng thơ mộng gì nhưng cô ta không làm cho người yêu mình mất đi niềm tin vào tình yêu được. Và giai điệu vui vẻ của tâm trạng chàng trai tìm được tình yêu mới, tìm được một cô gái ?osweeter than all the girls? chắc là sẽ giúp bạn yêu đời hơn.
    Loạn thị( cụ thể là nhìn đến bất kỳ nơi nào cũng thấy bóng dáng của ai đó, mầu sắc nào cũng là mầu kỷ niệm,gốc cây nào cũng giống gốc cây hò hẹn), trí nhớ bỗng nhiên tăng mạnh. "Yesterday "là thuốc cấm trong trường hợp này. Và tốt hơn là nên nghe bài ca hy vọng-"All you need is love": Chẳng có bài ca nào là không thể hát lên, chẳng có nơi nào là không tới được, chẳng có điều gì là không thể làm được( kể cả việc dứt bỏ nỗi buồn của một tình yêu không thuộc về mình và tìm một tình yêu mới). Tình yêu có nhiều lắm, như là nắng ở Việt Nam vậy, chỉ cần bạn mở cửa sổ vào một ngày bất kỳ là có thể thấy ánh sáng của nó toả rạng trên mình. Còn nếu bạn đã mở cửa sổ vào đúng một ngày mưa thì hãy cố chờ thêm một ngày hay cùng lắm là một tuần, hay một tháng nữa thôi, bạn vội gì nào? Phải không? Trong lúc chờ đợi thì có thể nghe "Ob-la-di Ob-la-da" cho đỡ buồn.
    Chán đời, cảm thấy cuộc đời là vô nghĩa khi không thể có được con người tuyệt vời đã bỏ rơi mình, muốn chết, không thiết ăn uống? Đây là biểu hiện của kiểu người hơi yếu đuối và nhạy cảm, nếu nghe ?oAnna? lúc này thì có lẽ cũng không mấy tác dụng, họ không thể tiêu hoá nổi cái cơ chế ?otrả lại tôi cái nhẫn và đi với anh ta đi? đâu. Với họ thì chắc là phải dùng đến liều Julia, nhắc nhở tới tình mẫu tử. Những người giầu tình cảm và yếu đuối thế này thì cần được an ủi, cần nhớ đến mẹ để thấy khá hơn. Mà nói thật là với loại thất tình này, đơn giản hơn cả là cho họ nghe ?oMaxwell?Ts silver hammer? hoặc ?oGirl? hay là ?otell me why?, cho họ biết là chẳng phải họ vừa mất đi cái gì ghê gớm lắm đâu, có lẽ lại hay.
    2. Nhàm chán:
    Các bộ phận vẫn còn đầy đủ và hoạt động tốt, bạn hoàn toàn khoẻ mạnh về mặt thân thể, công việc vẫn tốt đẹp, tình cảm với mọi người cũng hoàn toàn ổn, vậy mà bạn vẫn thấy buồn chán, mệt mỏi ư? Thế là bạn đã mắc chứng sướng quá hoá buồn, thiếu sự thay đổi rồi. Hãy tự mình chữa khỏi tại nhà căn bệnh này đi.
    Đơn thuốc cho không biếu không đây này: "Happiness is a warm gun". Chỉ riêng giai điệu thay đổi liên tục của bài hát này thôi cũng đủ để cảm thấy bớt nhàm chán rồi, Mà lời bài hát cũng rất thú vị. Còn nếu bạn chưa thể hiểu ngay được lời của nó thì tìm hiểu đi, cực kỳ thú vị, đảm bảo là bạn sẽ không còn thấy nhàm chán nữa.(tìm hiểu được thì nhớ post lên cho tớ biết với nhá, nói thực là tớ cũng chưa hiểu hết, hihi). Hay là phá cách một chút, thì nghe "Come together" cũng được.
    3.Căng thẳng:
    Trong những ngày cao điểm cần tập trung vào một việc gì đó như là ôn thi hay công việc dồn dập, hoặc là trục trặc trong chuyện gì đó làm bạn phải bận lòng, bạn rất dễ bị căng thẳng. Khi đó bạn sẽ thấy mệt mỏi, hay cáu gắt, mất hứng thú với hầu hết mọi thú vui trên đời, nói chung là rất có thể bạn đã biến thành một thứ quái vật gầm ghè, giận dữ, vô cùng khó chịu cho những người xung quanh kể cả những người thân yêu nhất.
    Thuốc biến hình từ quái thú trở lại thành người và thư giãn thần kinh theo rất nhiều người cả thông hiểu và không biết gì về Beat chính là Because. Vâng, thậm chí những người chưa từng biết tới The Beatles khi nghe bài này cũng phải thấy mình lâng lâng, bay bổng trong bầu trời đầy gió mơn man nhè nhẹ. Because tạo cho người ta cảm giác thư thái, hơi siêu thoát một chút, có thể nói là hơi giống như bị thôi miên. Thế nên nó có tác dụng rất tốt trong việc giảm stress. Còn nếu sự căng thẳng của bạn chưa tới mức nặng nề thì có lẽ Goodnight mà John dành để ru trẻ cũng đủ để đưa bạn vào giấc ngủ, và ngủ rồi thì khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng sáng sủa hơn.
    Tạm thế đã, hôm sau có thời gian lại xin tiếp tục hầu các bác.
    "Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió"
    thử thành thật
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là em NoFreeMan luôn có những bài post mang đậm dấu ấn cá nhân. Rất dễ hiểu nhưng cũng rất sâu sắc. Đặc biệt là rất độc đáo. Thật không hổ danh con gái Ngoại Thương. Anh vote cho em 5 stars luôn.
    Anh đang mắc bệnh không biết mình là ai, không biết mình đang làm gì, không biết mình đang sống hay đang ngắc ngoải thì cần thuốc gì em nhỉ. NFM tư vấn đi. Đảm bảo sẽ có hậu tạ. Anh có thể nghe bài Nowhere Man được không?
    Đề nghị BBB trong các buổi tập guitar tiếp theo phải yêu cầu em NFM đi cùng. Biết đâu trong lúc nghe các bản guitar ngẫu hứng có phần điên rồ do các thành viên thể hiện, NFM sẽ có những ý tưởng khác lạ mới để tiếp tục post các bài có chất lượng.
  4. trungdia

    trungdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    7 love mà nghe Beatle thì đúng roài.........các bác nghe Love chưa...của Lenon ý...........thuốc xịn đấy ----đảm bảo nghe LOVE xong hết 7 Love ngay.........mà bác nào có lời bài này rúp hộ tui với.....tui không có lời.....bài này mà hát cho " nó" nghe thì phải biết............đảm bảo gục ngay tại trận..haaaaa
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Love
    (John Lennon)
    Love is real, real is love
    Love is feeling, feeling love
    Love is wanting to be loved
    Love is touch, touch is love
    Love is reaching, reaching love
    Love is asking to be loved
    Love is you
    You and me
    Love is knowing
    We can be
    Love is free, free is love
    Love is living, living love
    Love is needing to be loved

    Bạn nên sử dụng các trang tìm kiếm như Yahoo,Google,..làm những công cụ tìm kiếm hay nhất,thích lời bài gì vào đó ấn tìm ra cả hàng loạt.Tìm lời bài Love của John Lennon chỉ cần gõ "Love by John Lennon" ra cả loạt tha hồ bạn lấy.
    Thân!
  6. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời... hic..hic....
    Không hiểu tôi còn sống được bao lâu để cùng trò chuyện với mọi người, tôi sắp không còn được nghe Beat, không còn nhìn ngắm bầu trời, và mãi mãi không biết tình yêu là như thế nào.
    Cho tôi được nói lời vĩnh biệt tới các bạn, những người tôi vô cùng yêu mến, vĩnh biệt tất cả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đây là lá thư tuyệt mệnh tôi để lại cho bố mẹ.

    Bố mẹ vô vàn yêu quý !
    Kể từ khi con đọc được đơn thuốc của bs NFM trên diễn đàn, con đã biết được rằng mình đã mắc phải quá nhiều bệnh, trong số đó chắc chắn có những bệnh vô cùng hiểm nghèo mà bs còn dấu chưa chịu nói ra. Bố mẹ ạ, con đã đoán ra những căn bệnh mình mắc phải qua kê đơn của bs, không phải bị bệnh sao mà hàng ngày con phải dùng nhiều thuốc đến thế, hoá ra từ trước đến nay mọi người vẫn dấu không cho con biết bệnh tình của mình. Qua đây con cũng xin bố mẹ gửi lời cảm ơn của con tới bs NFM vì đã cho con biết một sự thật dù rằng rất phũ phàng.
    Đứa con but happy !
    .....
  7. echxanh239

    echxanh239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác paul ........gascoin...à ...p lenon.....nhe...à mà bác tên là đạt hỉ...tui là TRung bạn của black đây..học cầu đường anh GTVT.....hi vọng anh em mình sớm được gặp nhau để hò và hát......kheeee.....à bác biet bài '' cây đàn gitar của loadca không...bài này hay phêt....thank u nhiều...bi bác
  8. echxanh239

    echxanh239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    à cho tui cái tile............. Em ơi , giờ em ở đâu ????........... nhe...thanks a lot
    haaa
  9. keohanhnhan

    keohanhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi trời nắng nghe Here comes the sun
  10. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại xin tiếp tục với hai căn bệnh trầm trọng hơn một chút. Hy vọng rằng sẽ có ích cho các bác, nếu không có tác dụng chữa trị thì cũng có tác dụng giúp vui.
    Thất bại:
    Xin nói rõ hơn là loại trừ trường hợp thất bại trong chuyện tình củm được nhắc đến ở trên. Đây là căn bệnh mà dù bạn là ai cũng khó có thể tránh không mắc phải một lần trong đời. Tuy nhiên, có rất nhiều người có thể tự điều trị căn bệnh này mà không cần phải uống thuốc đặc trị. Nhưng nếu bệnh quá nặng mà cơ thể bạn lại không đủ sức đề kháng để tự chữa được thì cũng có thể dùng một liều thuốc đơn giản để cảm thấy khoẻ hơn dù chỉ là chút ít: Black bird là một phương thuốc được các nha sĩ , à không, bác sĩ khuyên dùng. Bài hát này có giai điệu nhẹ nhàng, tiếng ghita du dương lại có nội dung đầy ý nghĩa, ca ngợi nghị lực, ca ngợi tự do. Nói chung là nó khá phù hợp để giúp ta lấy lại tinh thần khi bỗng nhiên thất bại rơi xuống đầu.
    Mất phương hướng:
    Nếu có lúc nào đó bạn bỗng nhiên cảm thấy không biết phải làm gì, không còn thấy có điều gì là quan trọng trong cuộc đời, hoặc là bỗng nhiên bạn thấy những điều tưởng như có giá trị nhất trong cuộc sống trở nên chẳng đáng gì thì tức là bạn đang mắc phải chứng bệnh này.
    Và phải nói thêm rằng đây là căn bệnh khá trầm trọng mà không chỉ một sớm một chiều có thể chữa khỏi được và nếu không chữa trị kịp thời thì hậu quả mà nó để lại là khó có thể lường trước được. Tuy nhiên, cũng vẫn có thuốc dành cho nó. Bạn thử dùng Getting better xem, có thể sẽ có tác dụng đấy. Tin tưởng rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn và tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, dù khó khăn và còn nhiều điều không ổn nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là điều cần thiết hơn cả trong trường hợp này. Hoặc trong trường hợp xấu nhất là loại này không có tác dụng mà chưa tìm được loại nào công hiệu thực sự thì Let it be cũng là một cách giảm đau tốt.( Riêng về Let it be thì đã có cả một topic bàn về nó rồi)
    "Cũng chẳng nơi nào khác được thế đâu"
    thử thành thật

Chia sẻ trang này