1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi nofreeman, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungdia

    trungdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bác sí ơi...có loại medicine nào mà làm cho con ng ta hết yêu không .....tui cần loại đó....đắt bao nhiêu cũng mua................trên đời này mình ghét nhất là yêu<<<<>>>>>vì không yêu được ng ta<<>>>nhân tiẹn cám ơn bác P$Lenon nha.......tui la bạn của Black đây.......nó gửi lời hỏi thăm bác====tui chinh la echxanh239 đây....bác làm hô tui cai tile :::::
    o trên ý..................................
    thanks nofreeman>>>>>>>vì dã cho mình biết căn bệnh của mình>>>>>>>haaaa<<<<<<
  2. Lovely_seen

    Lovely_seen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Miễn cần bác sĩ tư vấn, để anh tư vấn cho. Kiếm bài Girl mà nghe. Nghe xong khỏi cần yêu.
    Ngày hôm nay ta chỉ là hạt cát nhưng mai sau ta sẽ là bão tố sa mạc. Các người hãy nhớ lấy lời này.
  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Oài!đọc kỹ topic này mới biết ông Trung,tôi và Black mấy lần định đến ông nhưng nghe bảo ông đang bận(thi cử gì đấy) thế là thôi.Hôm nào rãnh rỗi nhắn anh em câu nhé!còn Black,tôi và nó ngày nào mà chẳng gặp nhau,hỏi thăm cái giề.Cho bác sĩ NFM hỏi thăm Black đã qua thể dục chưa hê hê!có gì PM cho tôi nhé không lại mang tiếng chát chit,topic này đang hay mà.
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 31/03/2004
  4. trungdia

    trungdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tui nghe Girl rùi bác ạ....nhưng không hiểu sao chẳng hết được.......nghe xong lại máu chiến hơn ý chứ.....
    to P$L : Trung đây....Black qua thể rồi.......bác cứ yên tâm ...anh em mình rồi sẽ cùng 1 chiến hào ca........ hát............haaaa
  5. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi tạm dừng đề tài ốm đau, bệnh tật, chuyển sang một chủ đề khác đỡ nặng nề hơn. Vâng, ngoài những loại thuốc cần có sự chỉ định của bác sĩ mới được dùng(cái quy tắc này thì hoàn toàn vô giá trị ở nước ta), chúng ta còn phải quan tâm đến những loại thuốc bổ, vitamin để giúp cơ thể khoẻ mạnh, những loại thuốc mà chúng ta có thể uống vô tội vạ (cũng là cách dùng thuốc ở nước ta ). Dưới đây là một số nhóm thuốc bổ phổ biến mà mọi người có thể dùng để tăng cường sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật (cho Trangsarah thất nghiệp tha hồ mà ?ođi quanh bệnh viện?. )
    1. Vitamin vui vẻ:Có rất nhiều chất kích thích có thể làm bạn vui vẻ, có thể làm không khí trở nên náo nhiệt, trẻ trung. Nhưng tôi muốn đề cập đến ở đây những phương thuốc mang tên Rock and Roll. Mặc dù đây là những loại thuốc đã ra đời từ lâu, nhưng đến nay vẫn còn rất có tác dụng, đặc biệt là với những kẻ thích Beat.
    Một số loại mà chủ các cửa hàng thuốc có thể kể tên cho bạn ngay lập tức là Can?Tt buy me love, When I get home, I saw her standing there, Ask me why? Những loại thuốc này có thể làm bạn nhún nhảy trong phòng riêng, hoặc là gật gù cái đầu khi ở ngoài. Nhớ đừng bật nhạc khi đang ở trong phòng tắm kẻo mà sàn trơn, ngã thì tai hại. Đặc tính chung của chúng là giai điệu vui vẻ, nhịp điệu nhanh, nói chung là bạn cứ dùng đi, không khoẻ lên thì cũng chẳng chết đâu, vitamin thôi mà!
    2.Thuốc tăng cường khoáng chất lãng mạn:
    Đây là loại thuốc rất cần thiết khi mà bạn bị kêu ca là khô cứng, quá nghiêm túc hay là quá thực tế, khi mà với bạn lúc nào mùa xuân cũng là cái mùa ẩm ướt, bẩn thỉu, khó chịu còn mùa thu thì lại khô hanh bụi bặm, luôn làm bạn bực mình. Đó là triệu chứng đầu tiên của việc thiếu khoáng chất này. Khi đó bạn sẽ cần bổ sung khoáng chất.
    Vâng cái bài mà keohanhnhan nói là nghe trong khi chờ trời nắng ấy, chính là một loại thuốc bổ. Tác dụng chính của nó là tăng cường khoáng chất lãng mạn: ?oBut tomorrow may rain so I?Tll follow the sun?.Cùng tác dụng với loại này còn có rất nhiều loại khác mà mọi người có thể tự chọn cho mình một loại phù hợp với thể trạng để tăng cường độ lãng mạn. Có thể kể đến ?oHere there and everywhere?, ?oP/s I love you? rất nhẹ nhàng, ?oAnytime at all? quyết liệt hơn, hay là ?o8 days/week? vui tươi, dí dỏm cũng được. Nhưng tôi cho rằng loại có hàm lượng khoáng chất cao nhất là ?oMichell?, không biết có ai cùng ý kiến với tôi không nhỉ.
    3.Thuốc bổ sung tình cảm:
    Bỗng nhiên người ta thấy mình cần bổ sung tình cảm ư? Chuyện này là hoàn toàn có thể xảy ra sau một thời gian cố gắng hết sức vì công việc, vì một việc gì đó quan trọng mà quên đi những tình cảm khác của mình. Nhưng rất có thể người ta không biết phải bắt đầu từ đâu để củng cố quan hệ với những người bạn lâu ngày không gặp, để làm vui lòng những người thân mà mình đã hầu như bỏ mặc ư? Quá đơn giản, việc đầu tiên là phải bổ sung tình cảm của mình, củng cố thêm cái mong muốn được yêu thương ấy đã. Đó chính là lúc mà loại thuốc bổ sung tình cảm phát huy tác dụng tốt nhất, đặc biệt với những kẻ có cái tình yêu Beat trong người. Xin được gợi ý: ?oIn my life?- tràn đầy tình cảm trong sáng và những hoài niệm với tiếng piano quyến rũ, ?oJulia? ?" tình yêu dành cho mẹ thân yêu trong những làn sóng ghita êm dịu, cả ?oyesterday? nhắc chuyện ngày xưa và còn rất nhiều nữa mà bạn có thể tự tìm ra cho mình.
    4.Nước tăng lực:
    Khi cần cổ vũ động viên, khi cần an ủi mà phải dùng đến nhạc thì thường thì tôi chỉ dùng một loại thuốc tăng cường sức lực thôi, đó là ?oHey Jude?, và mong sao sau này, khi tôi chết đi, người ta sẽ bật bài hát đó lúc hạ huyệt. Nhưng đó là chuyện của tôi, còn mọi người thì có thể dùng đến nhiều loại khác cũng có cùng tác dụng như vậy. Nhưng riêng với loại này, có lẽ mỗi người phải tự tìm ra cho mình thôi, vì thuốc có tác dụng hay không thì quan trọng nhất là phải xem nó có hợp với từng người không. Có bác nào có loại nào đã phát huy tác dụng thì phổ biến kinh nghiệm cho bà con với nhỉ.
    Bây giờ anh trong suốt như không khí
    Như gió hoang không hình không giới hạn
    Không nhà không chốn nghỉ không tên
    Không gương mặt nụ cười để hiện trước em
    Chỉ có gió
    Em là sao thấy được
    Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc
    Em có nhận ra không?
    thử thành thật
    Được nofreeman sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 02/04/2004
  6. hangoc

    hangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có nên tin những hướng dẫn sử dụng thuốc này không?​
    Đây là toàn bộ kết luận của Doctor Robert về tình trạng sức khoẻ của NFM, nguyên nhân của sự mim lặng trên box Beat của kẻ lắm lời này. Đáng buồn là nguyên nhân chính gây bệnh lại chính là những phương thuốc mà cô tự cho là mình thông thuộc cách dùng thậm chí như các quý vị đã thấy ở trên thì cô ta còn đi hướng dẫn chỉ bảo người khác dùng nữa. Kính mong quý vị nghiên cứu kỹ rồi hãy quyết định xem có nên tin vào những phương thuốc mà cô ta đưa ra hay không. Sau đây là bản báo cáo về bệnh trạng của NFM:
    Triệu chứng:
    Chán chường, thiếu sinh khí, ít cười, ít vui, ít bay bổng. Ít nghe nhạc Beat và không thấy nhớ, không thấy cần thiết. Mất cảm hứng để viết bài hay nói chuyện trong box Beat. Bỏ bê phận sự TBT của mình dẫn đến tình trạng Nhật báo đã trở thành nguyệt san hay bán nguyệt san gì đó.
    Nguyên nhân:
    1. Ngộ độc ?oI?Tm so tired? và ?oNo where man?:
    Đây là hai loại thuốc đặc biệt mà do đã sử dụng không đúng cách và không đúng lúc nên đã gây nên những tác hại rõ rệt và to lớn đối với tình hình sức khoẻ của cô. Do điều trị những nỗi buồn ngớ ngẩn và những tâm trạng chản nản rất? củ chuối của mình bằng hai loại thuốc này nên NFM đã kéo lê tâm trạng chán chường vô dụng của mình trong suốt thời gian vừa qua mà lẽ ra nên sống vui vẻ vì trên thực tế cô chẳng có một lý do chết tiệt nào để mà buồn bực. Cũng cần phải thấy rõ rằng ?oI?Tm so tired? thật sự là một bài hát buồn. Đoạn đầu bài hát thì nặng nề, buồn ngủ, nhưng tiếp theo là những lời kêu ca với nhịp điệu nhanh hơn, hơi điên rồ một chút! Quả là bài hát ấy diễn tả tâm trạng mệt mỏi chán chường,trạng thái cảm xúc của kẻ đang bị xì trét thật tuyệt, mà cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại có thể làm ra một thứ gì đó tuyệt như thế khi mà người đang chán chường. Và cũng chẳng biết làm sao để theo được những kẻ sau mấy tiếng đồng hồ làm việc cật lực đến mức không còn biết mình đang ở đâu lại có thể tiếp tục viết ra cái bài hát như ?oNo where man?. Nhưng nghe những bài hát ấy mà chỉ thấy tuyệt vọng và mệt mỏi thì thật là chưa biết thưởng thức nhạc Beat . Mong sao khi các bạn nghe bài hát ấy sẽ thấy được những điều khác với những điều mà cô ta đã cảm thấy khi ngộ độc: ?oI wonder should I call you but I know what you would do.? Thật đáng thương!
    2.Sử dụng ?oThe fool on the hill? quá liều
    Vâng, NFM là một kẻ yêu nhạc Beat và nghe quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều lại còn vào box Beat này mà nói chuyện về thứ âm nhạc ấy nữa, nhưng ngoài box Beat thì có quá ít người xung quanh cô biết hay thích cái thứ mà cô ta gần như phải lòng ấy thế nên cô ta cứ tưởng mình là một kẻ khác người lắm đấy. ?oThe fool on the hill? thì đúng là bài hát về một người đặc biệt với những suy nghĩ khác thường mà những kẻ xung quanh không thể hiểu nổi, nhưng chính con người đó khi cô đơn một mình trên cao ấy đã có thể ?o see the sun going down, and the eyes on his head see the world spinning round? . Thỉnh thoảng thì cũng có thể tự cho phép mình theo đuổi tư tưởng của cái bài hát có giai điệu mà theo ý kiến của một kẻ ít hiểu biết như tôi thì hơi khó hiểu và đầy suy tư đó để có thể theo đuổi một cái gì cao hơn. Nhưng cứ một mực tự cho là mình khác người thì rồi sẽ thấy thực sự cô đơn thôi, cuộc sống sẽ trở nên nặng nề thôi. Thuốc nào mà uống quá liều chẳng không tốt. Nhạc Beat thì dù có thế nào cũng chỉ là một phần trong nền âm nhạc thế giới mà thôi, nghe thì đựơc, yêu thì cũng tốt nhưng vì nó mà cảm thấy mình đặc biệt hay dị thường theo thì rõ là đã dùng thuốc quá liều.
    3.Uống nhầm ?oI me mine?
    Đây là thuốc kịch độc thế mà NFM vẫn còn nguyên hai con mắt lại đi uống nhầm, may mà còn chưa chết hẳn. Buồn thật, một con người tự nhận mình là thành viên tích cực của cái box này mà rồi ngay khi công việc bận rộn, tình cảm chán nản là thấy thế giới như đã sụp đổ. Thế là cả tháng chẳng thèm ngó ngàng gì tới box cả mà có khi đến mấy tháng rồi ấy chứ, có đáo vào cũng chỉ đọc rồi ra, nếu không thì cũng chỉ nói mấy câu nhạt nhẽo. Tất cả lý do có thế đưa ra để giải thích là Tôi còn có việc của mình, Tôi qúa buồn, kỳ thi của Tôi đang đến gần, Tôi hết tiền, trạng thái tình cảm của Tôi không được bình thường? vâng toàn Tôi là Tôi. Thì có ai bắt suốt ngày ngồi gõ bài, ngày nào cũng vào box đâu, nhưng từ bỏ dễ dàng như thế thì liệu có được gọi là một tình yêu như cô ta vẫn nhận? Rồi nếu không nhanh chóng tìm cách rửa ruột hay là uống thuốc giải độc thì chắc chắn là những dòng chat chit ngắn ngủi cũng sẽ ngày càng thưa dần và cuối cùng là NFM sẽ chết. Không xuất hiện ở box này nữa thì chắc chắn là cái cô NFM ấy đã chết rồi. Kẻ ngồi trước bàn phím đâu phải cô ta! ?Up through the day I me mine I me mine I me mine All through the night I me mine I me mine I me mine?
    Kết luận: Dị ứng thuốc
    Cách điều trị:
    Dừng tất cả các loại thuốc đang dùng và điều trị tâm thần với Doctor Robert dài hạn để tin rằng vẫn còn có những điều tốt đẹp ở trên đời dù rằng bản thân cô có đang thất tình, thất bại, thất vọng hay bất kỳ chứng ?othất? quái gở nào.
  7. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu em hiện tại chỉ muốn nghe Don''t pass me by, Slow down, Fixing a hole thì là loại bệnh gì thế??? Bác sĩ ơi có thể chẩn đoán giùm không!
  8. hangoc

    hangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân NFM có thắc mắc phản đối gì không? Sao im re vậy?
  9. GADAVANG8x

    GADAVANG8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em co í kiến(gio tay!)
    Thuoc ha?
    VI NA HOI DAU ,SONG CAU HOI CUOI!
    Em biet 1 cho hut thuoc lao vàng!
    Nó la quan nc nam o doi dien cong truong THUY LOI!
    Luu y la cong phu nam trong duong vao lang TAM KHUONG co!
    Ngoai ra thi JEALOUS GUY nhỉ!
  10. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    câu này nghe ngộ quá, tự nhiên làm mình liên tưởng đến một "ranh ngôn" : "nếu bạn không có một điều gì làm cho người ta ghét đến tận cùng thì cũng không có điều làm cho người ta yêu bạn say đắm"
    Mình nghĩ chẳng có liều thuốc nào như thế đâu , chỉ có liều thuốc ngược lại thôi.

Chia sẻ trang này