1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn viên du lịch.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lotus_bg, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    dù gì thì cái nghề nó vẫn bạ nhược lắm các bác ah,,tình hình du lịch hỗn loạn,,công ty như nấm,,toàn là làm ăn chụp giựt ,,ngòi 1 số công ty lớn và lâu năm thì,,,toàn là những ,,,tự phár,, HDV dù phải đeo thẻ hay không,,,cũng khó lòng mà xác định chất lượng hưống dẫn viên,,,thật ra có nhiều cái khó nói ,,nhưng,, âu cũng là 1 trong những điểm yếu của ngành du lịcch Vn,,
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.629
    Đã được thích:
    2.313
    Ấn tượng 1 lần "giả dạng" làm guide là : Con gái thì vất vả lắm. Đi tour thì chắc chắn phải ngủ cùng phòng với đồng nghiệp nam rồi. Người yêu biết thì khó mà yên thân
    Đi tour ăn chơi thì thích quá, nhưng tiền thì thực ra cũng không nhiều lắm. Với lại, mấy ngày đi ấy đánh bạc, hát hò cũng ác. Có khi về chả còn đồng nào ấy chứ.
    Nhớ cái tối ở Móng Cái, mình lột nhẵn của cô bạn ấy, hehe, tiền chứ ko phải cái đáng lột
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bài của pollynguyen:
    Có phải tại tôi không may hay không, mà những lần mua toir đi du lịch gần đây đều gặp những Hướng Dẫn viên không nói lý lẻ.
    Một lần tôi đi Phan thiết mới công Morning Sun, một anh chàng HDV luôn cố gắn gây cười bằng những câu chuyện cực kỳ rẻ tiền liên quan đến chuyện vệ sinh cá nhân của mọi người, rồi đem hình dáng của mọi người ra làm đầu têu cho mọi người. Khi nhắc đến địa danh Bạc Liêu, anh chàng kể chuyện Hắc- Bach công tử đốt tiền tìm nhẫn cho một cô đào hát và phán ngon ơ cô đào ấy chính là NSND Phùng Há
    Một chuyến đi khác, một anh HDV mở đầu cuộc gắp mặt với khách bằng một câu chuyện: " Ngày xưa có một chàng trai đang đi xe đạp trên đường chợt va phải một cô gái, tai nạn đó đã làm cho đôi trẻ yêu nhau và đi đến hôn nhân, họ ở với nhau có 3 người con, người con trai thứ nhất năm nay 26 tuổi , người con trai thứ hai rất đẹp trai, dễ thương ...đó chính là tôi.." Sau đó anh chàng bắt đầu giới thiệu về mình và lịch trình của đoàn...Pó tay

Chia sẻ trang này