1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương sắc ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hương sắc ...

    Hương sắc ...



    Em tặng cho tôi bó hoa
    Như cái thuở của ông bà tặng nhau
    Ngày xưa và những ngày sau
    Con người vẫn mượn sắc màu của hoa

    Tím thuỷ chung , nâu thật thà
    Trắng tinh khiết , đỏ đậm đà yêu thương
    Hồng là môi mắt vấn vương
    Mỗi loài hoa để mùi hương nói giùm

    Hoa em e ấp thẹn thùng
    Không đỏ rực như đóa hồng nào kia
    Như loài hoa chỉ giữa khuya
    Mới bừng dậy giữa một mùa sắc hương

    Khác thường quyện với bình thường
    Tôi ngồi cố hiểu mùi hương nói gì
    Nếu thay lời , hoa nói đi ?
    Phải em đã nhắn điều gì với hoa ?

    Và em đang ở rất xa
    Bỗng thành e thẹn cành hoa tôi cầm
    Và em bỗng chợt rất gần
    Mùa thu bỗng chợt thì thầm bên tai

    Và rồi ... có một sớm mai
    Có người mê mải tìm hoài sắc hương
    Nhẹ như khói , mỏng như sương
    Mắt ai cười giữa khu vườn tình yêu ...

    Sáng 17.10.2001




    Votrungh@
  2. traitimthuytinh

    traitimthuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu à, nhân đọc bài thơ của anh, em cũng muốn thắc mắc 1 chuyện.
    Người ta thườnh nói màu tím là màu của sự lãng mạn phải không?
    Anh thì cho rằng màu tím tượng trưng cho chung thủy (?)
    Nhưng muh ... lãng mạn và chung thủy .. hình như khó mà sánh đôi nhỉ?
    Trai Tim Thuy Tinh
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chào Traitimthuytinh !
    Anh thì nghĩ là ... không phải ai chung thuỷ cũng đều không lãng mạn và ngược lại , không phải ai lãng mạn cũng đều không chung thuỷ . Có những điều tưởng chừng rất khó song đôi ấy thế mà lại vẫn tồn tại ở những con người rất cụ thể , bằng xương bằng thịt hẳn hoi đấy .
    Chỉ buồn một điều là những người như thế hình như không chiếm số đông thôi . Họ là " dân tộc thiểu số " mất rồi ...
    Dẫu sao , đừng bi quan em à ...
    Votrungh@

Chia sẻ trang này