1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới chức vộ địch giải TTVN lần 4...Trận đánh mở màn....Làm tịt ngòi những khẩu thần công AFFC

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi nguyentrunghn, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mượn xe đạp cũng khó nữa ạ.....trong phòng anh ko ai có ạ hu hu hu..........
    Ngày mai em phải qua nhà chị bạn rủ chị ấy đi mất rùi...........Làm thế nào đây.......

    Bà ca của người xà ích
    Có gì phảng phất thân yêu
    Như niềm vui mừng khôn xiết
    Như nỗi buồn lặng đìu hiu
  2. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vậy là coi như mọi thứ đã chuẩn bị xong,anh em đã sẵn sàng, chỉ còn đợi chị em thôi.
    Rượu đã mở nắp, chén đã lau khô, chỉ còn đợi thịt nữa là ta lại làm một bữa.AFFC vốn chẳng phải tay vừa, anh em luôn tỉnh táo, đừng vì men say chiến thắng những trận trước mà coi thường chúng, kẻo mai này có gì sơ suất, mang lỗi với chị em.
    chúng ta tin vào chiến thắng như tin vào các em của chúng ta vậy, mai hãy thịt AFFC coi như chút quà mọn tặng đến các em gái thân yêu và xinh tươi của chúng ta.
    RGV, Suzuki khỏi đau chưa? sẵn sàng sát cánh cùng anh em chứ hả?
    Có bài thơ cải biên tặng anh em nhân trước lúc xung trận:
    Anh em toàn thể Box ta
    Đồng tâm khoái khẩu món cà Dái Dê
    Dái Dê to mập dài ghê
    Thắng xong ta cứ Dái Dê ta mần.
    Ps: ở quán Hải xồm có món Cà Dái Dê cực ngon!
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đợt rồi mãi mới vớ được 1 con acc chùa,máy ở nhà đang cho chạy tẹt ga để down trận Real_ Marseile về nên không phone cho anh em được,lên mạng thì do 1 số nguyên nhân ngoài dự tính chán quá thành ra chả muốn viết gì.
    Tối về sẽ gọi lại cho mọi người,mà chắc anh em cũng biết cả rồi.Hi vọng ngày mai tam mã XD sẽ đều ra trận được.
    Quyết thắng !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  4. lomkhom

    lomkhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Chán quá bác LG ah! , bọn em hết cửa rùi
    Mai sẽ sát cánh cùng anh em , vụ dê của bác nghe hấp dẫn đấy hehheh
    Ah , ko bít mai có chị em nào đi ko nhể , hay mỗi bà bầu thì chán quá
    Thôi đi ngủ thôi , ngày hôm nay thất vọng qué
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Mai cố mà thắng nhiều nhiều một tý
    vừa đi xem đội hình các đội đăng kí đá giải khè khè
    Bảng này chắc ACM nếu không có gì trục trặc gì giải lần 3 thì chắc là nhất bảng roài
    toàn goodman , Quân tít - Xeom ( đồng chí này chính là số 8 đội KTQD vô địch giải sinh viên 2001 )
    Dũng Mùi ( Nakata ) hê hê chú này chắc anh Yamaha biết đang học thể dục thể thao từ sơn
    bây giờ thêm cả ông Thân nữa và một vài đồng chí nữa.......
    Không hiểu chú Dũng mùi có kéo vài anh ĐH thể dục thể thao về như cái giải Kim liên năm ngoai không chắc cũng không cần vì cái đội này toàn anh đá hay lại đá với nhau lâu rồi .........thế nên mạnh dạn đề cử cho 1 xuất vào vòng trong !
    AIV luôn gây khó chịu với đội hình như giải lần 3 vừa rồi có mấy anh ở câu lạc bộ sinh viên Nguyễn Trãi đá cùng nên chắc trận này căng thẳng
    FFCB thì cũng bình thường thôi chắc chỉ ngang ngửa với AFFC
    Được nokia8890 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 28/09/2003
  6. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, liên quân HL&BrFC, thế mới biết ở đời Trời chẳng chiều người, AFFC người đông thế mạnh, các loại nữ hiệp, cô cô, bà bà, tiểu thư đài các đứng đông như lá rừng ở biên thuỳ, phía trong sân các tay cao thủ đứng trấn giữ các nơi hiểm yếu, thế vững như Thái sơn, sức dâng như sóng bể, thật không may cho các ngươi, ôi Liên quân!
    các ngươi tài hèn sức mọn,gia cảnh bần hàn, trông người ngợm cũng nào đến nỗi, nhưng sánh sao nổi với các anh tài có dính dáng tới người Ăng lê, vào trận đã chẳng biết lo lắng mà giữ lấy thanh danh, lại còn o ép người ta, bức hại người ta đến nỗi các thiếu nữ đài các thì mặt ủ mày chau, những anh hùng hào kiệt thì hầm hầm tức giận. những tưởng hoạ sát thân đã đến gần kề các ngươi vậy.
    ta thường nghe : kẻ phận dưới thì phải biết giữ cái lễ của người thấp, đấng trượng phu thì nên giữ cái đạo của người trên. Nay thấy AFFC không coi các ngươi thấp kém, đã cố nương tay nhẹ chân với tụi hung đồ kết bè kéo đảng xung quanh Hoa Cúc Tàu là các ngươi, vậy mà các ngươi lại chẳng biết điều, vùi liễu dập hoa, khiến người ta phải ngậm ngùi mà về than trời khóc đất, kêu khổ với vợ con, há chẳng phải các ngươi quá hung hãn đó sao?
    Phàm đã là kẻ sĩ ở chốn giang hồ, phải biết tu thân tích đức, ngõ hầu để lại chút gì cho đời sau, vậy mà các ngươi, xuống tay thì tàn nhẫn, ăn ở thì ngông cuồng, trù dập con nhà người ta xong, lẽ ra nên biết ăn năn mà về ngay nơi thôn dã, chui vào trong màn trướng tụng kinh xám hối, hoặc giả giấu vợ trốn con mà vắt tay lên trán ngẫm nghĩ về những việc hoen ố buổi chiều mình đã làm, được vậy âu cũng có lúc trời xanh rủ lòng thương xót, đức phật ban chút từ bi may ra có tha thứ cho các ngươi khỏi kiếp luân hồi, thoát được cảnh vạc dầu quỷ xé.
    Nhưng các ngươi, vừa ra khỏi nơi tử địa, đã vội phè phỡn ăn chơi, nào là nước cốt Mía ngàn năm ở chốn Kim Liên, vừa uống vừa ngó chừng công an, lại cũng không tha trêu chọc con nhà khuê các đang an toạ ở hàng bánh giò bên cạnh. Như thế chưa thoả, các ngươi nhất mực kéo nhau đi ăn mừng tai ách do các ngươi mang đến cho đồng đạo của mình ở chốn Lầu Bia Kim Mã, tên nào tên nấy, uống như hũ chìm, chẳng nghĩ đến cảnh đồng đạo AFFC đang ủ rũ ở nơi nào, quả thật các ngươi suy đồi đến thế, trời người cùng giận vậy.
    Những tưởng phè phỡn đến mức ấy, bọn bần tử của HL&BrFC các ngươi cũng thoả cái ý sa đoạ bấy lâu, chẳng dè cao hứng, lũ các ngươi còn lôi nhau ra cạnh hồ xanh nước biếc, đua nhau ăn nhậu tăng 3, thật không còn lời nào đủ để chê trách nữa.nơi ấy vốn là Thánh Địa quốc gia,các ngươi đã không vì thế mà lịch sự hơn được đôi chút, lại còn giữa buổi đồng loạt đứng dậy bỏ đi đâu đó, hòng thoả mãn cái bức xúc chẳng ra gì của mình, thật lấy làm xấu hổ với trời xanh.
    Thôi nay các ngươi, thân vốn chẳng được cao sang, tâm cũng không còn sáng sủa, biết điều thì mau mau về tu nhân tích đức, kẻo các bậc hiền nhân của Inter Mi Lan, từ xứ Ý Đại Lợi kéo qua trừng phạt, lúc ấy thịt nát xương tan, lại chẳng còn đường nào mà chạy chốn, chín tầng địa ngục, quỷ sứ ma trơi cũng không dám nhìn đến nữa, thử hỏi các ngươi chẳng phải là rất đáng thương hay không?
    nay có mấy lời tâm huyết, ta viết bức thư này, ngõ hầu cảnh tỉnh những kẻ cường nhân là các ngươi, để mai sau hậu bối của các ngươi được hưởng chút phúc lành, tránh khỏi bị truyền nhân BOX khác báo thù, nghĩ thật thương xót vậy!các ngươi hãy nên sớm tối tụng kinh Bát Nhã, chiều chiều xướng giọng Tịnh Tâm, may chăng thấu động đến lòng thương xót của anh hùng trên TTVN, để các đại hiệp tha cho khỏi tầm nã các ngươi, chặn tuyệt đường sinh đẻ của các ngươi, làm cho hậu vận của các ngươi tối mù như chị Dậu, được vậy ta cũng không tiếc chút sức tàn, vét những đồng cuối cùng trong ruột tượng mà vào hàng nét viết bức thư này, rốt cuộc vẫn không đủ tiền trả cho người đời, đành mang niềm đau trong đáy ruột mà muối mặt nợ lại người ta.
    Mùa THu giải TTVN thứ bốn.
    Nay thư!

    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nhận định đánh giá của anh Nokia cũng khớp với nhận định chung về bảng đấu của chúng ta. Nhưng loạt trận hôm nay đã cho thấy trước giờ bóng lăn nhận định luôn luôn chỉ là những nhận định. FFCB đã thủ hoà ACM - một kết quả khiến chúng ta hài lòng nhưng cũng nẩy sinh những vấn đề đáng suy nghĩ.. Nếu FFCB chỉ muốn tham gia giải cho vui như họ nói thì chắc là bác honghainew đã ko nhiệt tình đến thế trong công tác của giải........và chắc họ cũng ko phải lọ mọ đêm hôm tới dò xét những trận giao hữu của chúng ta cũng như các đội khác trong bảng............Những sự chuẩn bị tốt luôn đem lại những kết quả mong muốn. Cũng có thể một phần do sự chủ quan hoặc thiếu một vị trí nào đó bên ACM chăng?????Loạt trận tới FFCB sẽ ko đá, còn hôm nay bảo mấy bác Liên quân nhà mình đứng ngoài dự bị xem FFCB đá đấm thế nèo thì cứ xuỳ xuỳ cười khẩy.........Loạt trận tới tui tin rằng họ sẽ ngồi ngoài soi kỹ từng xăng ti mét những đôi cẳng kò nhà mình đấy......còn chúng ta thì chưa biết gì về họ, cũng ko có cơ hội để biết nữa. Tặng các bác hai chữ CẨN TRỌNG
    MUFC trận ra quân giải TTVN lần III cũng đã hạ AFFC 3-0 sau rốt cũng ra đi ko kèn ko trống ngay từ vòng đấu bảng. Tặng thêm các bác nhà mình hai chữ nữa KHIÊM TỐN
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  8. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
  9. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của liên quân Chúc mừng chi Hoacuctay Sức manh của các bác quả là đáng sơ , ha AFFC tới 4-0 , trong khi đó BGFC đành chiu phơi áo trước ho trong trân giao hưu ngay trước giải
    Chu_linh_chi_dung_cam
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    1 sự khởi đầu tuyệt vời ! 1 trận thắng cực kì quan trọng,đây sẽ là 1 bước đệm vững chắc để đưa chúng ta đến mục tiêu cao nhất !
    Trận đấu giữa AFFC và liên quân Br_HLFC khởi đầu với những tiếng gào thét í ới của các CDV đội bạn và những tiếng văng tục chửi thề của các cầu thủ liên quân
    Cả 2 đội đều vào cuộc với 1 tinh thần rất cao,lối chơi hết sức tập trung của cả 2 bên khiến cho cuộc đối đầu trở nên ngạt thở và có xu hướng trở thành 1 trận đấu chán ngắt . Trong những giờ phút ngặt nghèo như thế này luôn cần đến sự toả sáng của những ông sao và món này thì liên quân ta không thiếu.Sao to sao bé ,sao nhỡ sao vừa ,tất cả các thể loại sao chúng ta đều có đủ cả
    Mở màn cho 1 buổi ...trưa toả sáng của các ông sao,YamahaX1 đi bóng xuyên phá rồi dứt điểm sấm sét !kooooooooonngggg ! Cột dọc đã cứu cho đội bạn 1 bàn thua trông thấy và ăn cướp của liên quân 1 bàn thắng đẹp !
    Từ 1 tình huống bóng chết bên cánh trái,bóng lại được đưa đến chân YamahaX1,trước 1 rừng người chen chúc ở cầu môn,Chiến đốm hấp háy đôi mắt cú vọ rồi tung 1 đường chuyền đảo cánh đầy tính chiến thuật, trâu mộng catenaccio với 1 thân hình bò tót đạp bụi lượt tới như gà trống lướt sóng và đặt lòng như búa bổ.Thủ môn game của đội bạn đã chạm được tay vào bóng nhưng như thế là không đủ để ngăn cản thân hình bồ tượng của Catenaccio nhún nhẩy ăn mừng
    Chỉ ít phút sau lại là Catenaccio làm choáng váng cả các cầu thủ 2 đội cùng các CĐV bằng cú sút không kém phần sấm sét,koooooooongggggg,vâng lại koooooooooooong mất rồi..........xuýt xoa....chửi thề....... nhưng như thế vẫn là chưa hết,có lẽ chưa thoả mãn với những gì đã có trong ngày hôm nay Catenaccio Gia béo tiếp tục thể hiện khả năng càn lướt và lại 1 cú sút,ô kìa,góc chữ A,đỡ sao được nữa ?............. ....koooooooong,vâng lại là kooooong,ngày hôm nay,âm thanh này là 1 thứ rất đỗi thân thương những cũng hết sức đáng ghét đối với các cầu thủ liên quân.
    hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1_0,các cầu thủ 2đội tạm thời ra sân tạm nghỉ.
    khởi đầu hiệp 2,mặc dù đã chủ động về mặt lối chơi do nắm được cán cân tỉ số nhưng khi đã là sự kết hợp của 2 trường phái bóng đá tấn công thì khái niệm phòng thủ đôi lúc được bỏ qua.Các cầu thủ liên quân lại ào ạt xông lên.
    Tuấn si ! Vâng,không thể không nhắc đến RGV Sport,ngôi sao đã toả sáng không kém gì YamahaX1 ở giải trước nhưng lại vắng mặt trong rất nhiều trận tập luyện của liên quân tại giải này do những căn bênh kì quái Trong trận đấu này cặp tiền vệ hoàng kim của liên quân đã được tái hợp,sau 1 hiệp 1 chơi không thành công lắm,hiệp 2 chính là nơi để bộ đôi RGV_Yamaha toả sáng.
    Yamaha có bóng,anh thực hiện 1 đuờng chuyền dọc xuống cho trung phong cao như tre miễu mr_bikini Đức ****.như có 1 cặp mắt ở....mông,Đức thực hiện 1 pha đá gót với đẳng cấp và độ chuẩn xác ở mức không thể tin được căng ngang mặt gôn,như mèo thấy mỡ,RGV lướt xuống với tốc độ của MarionJohn ,anh làm 1 động tác giả cho thủ môn đội bạn đổ ngưòi rồi nheo mắt nhìn ngắm mục tiêu. Đá ra ngoài ? Quá dễ ! vào gôn ? Dễ chả kém gì. làm những công việc dễ dàng có lẽ không phải sở thích của Tuấn Si và anh đã chọn cái khó khăn nhất ! Koooooooong.
    Ngất ngây con gà tây là cảm giác của các CĐV liên quân vào lúc này,có người giơ cả tay ,1chân lên trời chuẩn bị lao ra ăn mừng thì bỗng nhiên trở thành có họ với nàng Tô thị ,có kẻ há mồm ra để chuẩn bị cho 1 tiếng hét kinh thiên động địa thì buộc phải thực hiện 1 cú ngáp không bao giờ khép miệng.
    Những tiêng la ó kêu réo bắt đầu vang lên,và tất nhiên Tuấn si trở thành trung tâm của cuộc la ó. Tuy nhiên,khi đã là người hâm mộ Brasil ,mang trong người "chất" Selecao thì cầu thủ đó luôn có 1 năng lực để toả sáng đúng chỗ,đúng lúc.
    lại 1 pha hãm thành,Đức **** dứt điểm đập thủ môn,bóng văng ra và Tuân si_chuyên gia nhặt quả rơi quả rung_(nguyện văn lời nói của anh)_ ập đến .
    2_0
    Khi đánh cờ thì được thế hơn là được quân ,trong bóng đá cũng tương tự và khi đã có được cả quân và thế thì không còn gì phải băn khoăn về chiến thắng nữa.
    1 pha hãm thành nữa,Đức **** có bóng trước gôn,lại 1 đường chuyền sắc như dao cạo và lại là RGV xuất hiện 3_0.
    Quá thoả mãn với những gì đã có,liên quân ào ạt thay người.Điểm yếu của liên quân giải trước là lực lượng dự bị quá mỏng nhưng san giải này thì nỗi lo đó chỉ còn là 1 con số 0 tròn trĩnh.Những người ngoài sân của liên quân không chỉ dày về quân số mà còn không mỏng về trình độ.
    2 trong số những người mới vào sân thực hiện 1 pha phối hợp kinh điển đáng được ghi vào sách giáo khoa bóng đá,từ giữa sân tiền vệ Quốc nhận bóng,chỉ sau 1 cái liếc mắt,đôi chân đầy cảm giác của anh thực hiện 1 đường chuyền mang phong cách của David Beckham,như từ dưới lỗ chui lên,trên cây rơi xuống,love guard chọn vị trí thích hợp và nảy lên...né bóng ! vâng nhưng thật không may cho anh Trung trong tình huống này,đường chuyền của Quốc mang phong cách của Beckham nhưng kiểu xoáy lại là sự kết hợp nhuần nhuyễn của Figo và Carlos và có 1 chút gì đó của cả Triệu Quang Hà_ như thế thì sao mà né cho được !?
    4_0
    1 cú đá đầu cắm chuẩn xác kết thúc 1 trận đấu đẹp mắt và 1 chiều.Khởi đầu thuận lợi,các cầu thủ liên quân sẽ cố gắng hết sức trong các trận đấu sau để không làm phụ lòng các CĐV nhiệt tình !
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 29/09/2003

Chia sẻ trang này