1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới kế hoạch off chia tay của hội online đêm ! (Xem chi tiết trang 100) - Mở Topic theo yêu cầ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 02/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm rùi...
    Nhà vắng hoe
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    @Hot: con em thức khuya nhỉ? Chị nể em đó. J mà đêm nào cũng mò mẫn ghê thế
    Search nốt chỗ document này rồi thì đc khò roài, cố lên
  3. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chị ah` , em đâu thức khuya đâu . EM vừa ngủ dậy mừ
    Dạo này gặp mấy chuyện vui quá đâm ra đầu óc em hơi lộn xộn tí .
    Tự dưng thấy mọi người xung quanh mình tốt quá , đâm ra thấy nó cứ ko thực tế thế nào ấy
    Ha ha , đúng là em bị hâm lên rồi
    Tự dưng muốn gây sự với nó quá ....
  4. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm là mò mẫm thế nào hả Ru , hôm nào em chẳng làm cùng 1 việc , đến phát chán ra
    Cô gái đến từ hôm qua
    Trần Lê Quỳnh

    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ

    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua!

    Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
    Tươi thắm những con đường

    Dường như là như thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảng khắt giữa chúng ta

    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
    Như ngày hôm qua...
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....con này dở hơi rôi .....chiều có fải đi học k thế? Mà có thì cũng bùng đi, đi chơi với chị + Bư. Nhé
  6. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ Del thế ko bít. Nhớ cái hồi Del về thỉnh thoảng gọi điện cho mình , nói chuyện rõ vui .
  7. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    muốn ngủ wá, mấy người cho hỏi là làm thế nào có cái câu màu xanh lục dưới nick của mình vậy
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    É....hỏi câu khác đi....câu này dễ wá ứ trả lời đâu
  9. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhơ? mấy chú mod!
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    vẫn có người nhớ tới mình cơ đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này