1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới kế hoạch off chia tay của hội online đêm ! (Xem chi tiết trang 100) - Mở Topic theo yêu cầ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bebu10783, 02/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà !! iem đi en sáng thui !! đói òi ... hum nay 1 ngày đẹp trời thức dậy sớm ghia hehehe
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Hnay rõ dở hơi, dậy rõ sớm...từ....9h sáng. Có hẹn với thằng bạn, 2 đứa đi café...dông dài thì cũng đến trưa.....Về ăn cơm thôi.........
    Đời vô vị quá hay bản thân quá vô vị
  3. embiet_emseratnhoanh

    embiet_emseratnhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    chán thật đáy.chàt với bác dc mỗi 1 hôm rồi chả có tin tức jì nữa
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Á...giật mình....tin tức là tớ vẫn sông nhăn răng ra đây
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ừ tớ làm bằng chứng nè
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tửu lượng nhà mình...quá ổn, thừa sức đi đập các nhà . Emmới có nâng lên nhấp 1 hơi nhỏ xíu mà đã ngồi quay đơ 1 lúc....Thế mà mọi ng cứ lên hết chén nay đến chén khác, hết chai này đến chai khác...siu thật....
    Hqua lại fải về sớm, k ở lại zui cùng mọi ng. He...nói thật nhé, hqua ngồi thu lu 1 góc nhấm nháp linh tinh, nghe mọi ng nói chuyện cũng zui, k thấy bị lạc lõng tẹo nào. Chứ ở đâu mà em k mở máy là thấy mình...vô duyên thế nào í. Hihi...thân thiết rùi nó fải khác chứ nhờ
    Dạo này đang bị xờ-trét...dở hơi tí...đang muốn gây sự...láo lếu quá
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà !
    Đêm nay , Bu thao thức để hoàn thành nhiệm vụ mà tối qua đã nói " tường thuật buổi đi chơi hôm trước ". Tối qua về, định post luôn mà ............. buôn chuyện với đứa bạn 1 chút roài ngủ lúc nào không bit nữa. Hôm qua, vui thật.
    Kể ra ngày Cá tháng tư mà hội nhà mình lại toàn làm thật. bu chẳng lừa đc ai , mà toàn bị ngưòi ta lừa. hic , con người tội nghiệp.
    Buổi sáng , Hội nhà mình gồm : a Béo , a Phong, Tuấn và Bu lóc cóc , mò mẫm đến thăm chị Miss. Vì Bu thấy ss ý cứ kêu là " mặt sưng vù, không ăn uống đc j ". hic , tội nghiệp quá nên phải thông báo mọi người đến thăm nom. Ngồi chơi đến trưa , cả hội giải tán hẹn nhau 5h ở NHL.
    5h25 ở NHL có : Tuấn , Heo bong, Ru, và Bu. Pác Heo bong nêu ý kiến " Hôm nay , nhà mình đi ăn cơm ". Nhưng không đc , Bu đồng tình , hehe , nên chuyển sang " ăn lòng trần". Hỏi pác Béo địa chỉ quán Lòng trần , roài 4 đứa kéo nhau đến. Khổ nỗi , đến số 5 Đào Duy Từ lại là ........... Bu không nhớ đó là cái gì nữa , nhưng mà dọc cái phố đó chẳgn thấy quán Lòng Trần nào cả. 4 đứa lang thang và 2 ông Tuấn và Heo thốt lên rằng " Hôm nay, Hà nội đẹp ghê". Thế mới kinh chứ.
    Chỗ hạ cánh của mọi người là Quê Mình ( thân quen quá ). 4 đứa tiến thẳgn lên tầng 2 và bắt đầu " Khởi động ". hehe, phát hiện ra món " Cơm hến " vừa ngon vừa no bụng, đúng tiêu chí . Pác Tuấn và Heo mỗi pác 1 bát tô , Ru thì mì xào , Bu thì ăn ké mỗi người 1 ít.
    Rồi pác Phong đến , mấy người uống lai rai thôi. Rồi em Vẹt xinh tươi đến thì Ru lại về, rồi Pác Béo, Thịt mèo , khách mời của nhà mình là pác Bóngma. . Xôm vãi ...
    Người đầu tiên là ThitMeo, khổ thân thịtmeo vừa đến chưa kịp nhìn thấy hết mọi người đã " Vào 3 ra 7 . thôi uống với mỗi người 1 chén đi". hehe, Thitmeo chơi luôn. Rồi khi pác Bongma đến thì " Vào 7 ra 21" ( tằng theo phép nhân roài ). pác Bongma liên tiếp 8 chén.
    Ai cũng nhiệt tình , ai cũng hết mình. Tuấn thì đã ăn no nên ra sức tiếp rượu mọi người, em Vẹt thì " uống đi , không say không về " nhưng mà thỉnh thoảng thì em ý lại " thôi , em say rồi ". Pác Phong thì uống rượu mà mặt cứ tỉnh bơ ( quân đội có khác , lính chiến ). Pác Bongma thì " thôi , anh say rồi " mà uống thì cứ uống, pác Heobong , thitmeo thì cứ chiến đâu không sót 1 chén. đc ông anh quí hoá thì chỉ ngồi kích đểu thôi, xời ơi . Người khích , kẻ kích . không khí càng lúc càng hăng , càng máu. Mới đầu thì , " anh ơi ! cho e 1 nậm rượu ". sau đó thì " em ơi ! mang cho anh 2 nậm luôn đi ", cuối cùng thì " mang 3 nậm ra luôn đi ''''. Kinh . Mới dầu thì uống chén ''''3 chén ,7, chén " sau đó chuyển uống......... bát. Choáng. đến lúc nì , thì các pác chạy lên chạy xuống khá nhiều ..........hehe, lần sau nên ngồi ở tầng 1 thôi. Đang uống vào tính gọi thêm 2 nậm nữa thôi thì " Quán em không bán rượu nữa, uống thế là đủ roài ". Thế mới chán chứ, cụt cả hứng. Mới có 10 nậm thôi mà . MỌi người có kế hoạch là ra Lăng bác chụp ảnh roài ............... uống tiếp. Vì " uống không tới , không thích ". MỌi người ra Vườn Hồng , ngả ngốn , chụp vài kiểu ảnh roài kéo ra trúc Bạch. Pác Bongma đã lặng lẽ bỏ về ( ma có khác ). Lên Bảo Oanh ngồi, gọi 1 chai anh đào lai rai buôn chuyện vui vẻ . Có pác Béo đánh xong suất kem dừa là ngồi ........... ngủ gật. Có Heo bong , thịt meo , Tuấn và Bu tám chuyện với nhau . Đúng là lúc vui vẻ thì thời gian trôi nhanh thế. loáng cái đã 11h, thế là chia tay , hẹn tuần tới 1 bữa cafe vào 1 buổi bất kì.

    phù, khép lại 1 ngày vui ,1 bữa nhậu nhẹt. Mỗi tuần gặp nhau 1 buổi để vui vẻ, xả stress. Theo Bu nên duy trì . hehe
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    bài viết dài quá.
    hic, cả 2 ngày mới ngủ đc có 5h đồng hồ, mệt ghe, chắc đi ngủ sớm vậy
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ùh, lâu rồi Bu cũng không gặp Lost. ko hiểu dạo nì tình hình thế nào? . Bu vẫn nhớ lần mấy đứa vào Villa , vui nhỉ ?. mà món quà hôm đó , Bu vẫn để ở nhà Nhung.
    Dạo nì, Po spam nhiều quá nhỉ Bít hết thành viên của nhà Online đêm chưa?.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, Bu nhiều chuyện lắm nên như thế là thường thôi.
    2 ngày mới ngủ đc 5h ---> tuổi trẻ tài cao , khâm phục .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này