1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới sinh nhật lần thứ 64 của Trịnh Công Sơn:Thông tin Offline chính thức

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 05/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ chẳng thừa hơi đi làm trò đó đâu anh bạn ạ. Còn thích gặm thì đi chỗ khác mà gặm, ở đây ko có xương !

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người vì lại nhảy vào đây cãi nhau.
    Tớ xin góp ý 1 chút thế này. Có lẽ ta nên làm offline vào ban ngày cho thoải mái vì có thể buổi tối sẽ có nhiều người đến NT. Tớ ko rõ về các quán lắm nhưng nếu làm ở Trà đạo thì giá cả cũng hơi cao hơn so với NT nhưng được cái ko gian thoáng đãng và ngồi cũng rất thoải mái. Nếu làm buổi chiều thì để tớ thử đến Capuccino trên Ng Chí Thanh xem có được ko. Hồi họp thành lập box đã họp ở đấy 1 lần, chắc Cường vẫn còn nhớ ???

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thông tin Offline
    1-Địa điểm
    +Quán Trà Đạo-180 Yên Phụ:
    Có lẽ chúng ta không thể tổ chức ở đây được vì có mộ số điều kiện không không khả thi.Thật đáng tiếc vì quán có một không gian rất lý tưởng.

    +Quán Capuccino-
    Rất cảm ơn PimPim đã nhắc tới địa điểm này.Trước khi Box được thành lập thì chúng ta đã offline tại đây.Quán khá thoáng nhưng nếu offline thì có lẽ chỉ ngồi được ở ngoài sân.Không gian của Quán theo trí nhớ của Blue293 thì hơi có một chút cứng nhắc.Vả lại,theo PimPim thì chúng ta có thể hát một cách thoải mái ở đó được không?

    +Quán cafe Guitarar-Ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh:
    Hôm vừa rồi,NhimNhim81 và Kienngochi đã đến đó và có bàn bạc với chủ quán.Xin nhắc lại là không gian quán khá nhỏ.Nếu chúng ta tổ chức thì có lẽ xin báo trước là chúng ta sẽ phải ngồi dưới sàn,sàn tre mỏng.Không biết điều đó có thú vị không.Riêng B293 thấy cũng hay hay.Một số thành viên có ý định sẽ vừa uống rượu Cần vừa hát.Tuy nhiên,sẽ không bắt buộc tất cả các thành viên phải uống(vẫn có các đồ uống khác).Một thông tin khác là chủ quán đã đồng ý cho chúng ta được phép trang trí trong quán một chút.Có lẽ chúng ta cũng nên để ý tới vấn đề này.Dẫu sao cũng là một dịp rất đặc biệt mà.
    +Quán Không bàn lùi-Hì hì!

    2-Thời gian
    Xin nhất trí là sẽ tổ chức vào lúc 17h ngày 27/02.
    Do thời gian gấp rút và lại thiếu đi bàn tay đảm đang của Nguyệt Ca nên sẽ không thể tránh những thiếu sót ảnh hưởng tới các thành viên.Rất mong được sự thông cảm của các bạn.
    (Rất cảm ơn bạn Yumi vì đã gợi ý hai địa điểm khá ấn tượng.Theo Blue293 thì với khoảng thời gian gấp rút và một số yếu tố đã chuẩn bị trước nê không thể cho phép chúng ta có thêm nhiều lựa chọn nữa.)
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 26/02/2003
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì pim thấy làm ở Guitara được đấy

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức vào 28/02 đi, ngày đó mọi người rỗi rãi hơn mà. Chẳng lẽ lần ọp line nào CX cũng lỗi hẹn thì chán quá
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em đã vào, đã đọc và đang đợi chờ sự quyết định của mọi người, thống nhất chính xác đi ạ, hôm nay đã là 26/2 roài đấy
    [​IMG] Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành[​IMG]
  7. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chính thức
    1-Địa điểm:
    Quán Cafe Guitarar-Ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh.Đầu đường vào có treo biển và chỉ dẫn.
    2-Thời Gian:
    17h ngày 27/02
    Mọi việc cho buổi offline 27/02 đã đang được chuẩn bị.Rất mong sự có mặt của các thành viên.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Chú ý: Mỗi thành viên khi đi tham gian offline...nhớ mang theo Money.Số tiền này sẽ được dùng để chi trả tiền đồ uống và một phần dùng để đóng góp cho Box.
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 26/02/2003
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn đang được hát thế nào?​
    Nhạc Trịnh Công Sơn có thể nói "ai nghe cũng thấy hay, ai hát cũng thấy hay (!), nhưng hát để mọi người cùng thấy hay là cả một thử thách. Đôi khi không biết nhạc Trịnh hay Khánh Ly là " chủ thể" của thử thách này"
    Xuất hiện trong chương trình Như cánh vạc bay khi Trịnh Công Sơn vừa qua đời; Lan Ngọc - một đại diện của những giọng hát cùng thời vời nhạc sĩ. Chị hát đầy đặn hơn nhiều giọng hát trẻ và đáng kể là cái hồn của một thời vẫn còn thanh thoảng đâu đây (đâu đây luôn cả bóng dáng Khánh Ly). Thời mà cách hát thẳng tuột, không biểu lộ tình cảm trực tiếp, đối xử với từng chữ như nhau.... rất phổ biến (mấy năm trước, Ngọc Sơnlà người tái hiện cách hát này) bên cạnh cách hát tục luỵ- sến.
    Có hơn một cách hoá giải một bài hát, nhất nó là của Trịnh. Ánh Tuyết thực ra cũng có căn cứ khi đem lại một khoảnh khắc có hướng "tục luỵ" khi chọn Đường xa vạn dặm - Nhạc sĩ khóc mẹ - để hát. Giọng hiếm hoi có thể hát bi ca làm cho người ta tin ấy, đã đem lại một lối ngỏ cho những Lặng lẽ nơi này hay Hãy khóc đi em. Một Trịnh Công Sơn ướt át, không liêu trai.
    Tin buồn cho những người hát nhạc Trịnh: Thấp thoáng đằng sau họ - Khánh Ly vẫn "khoanh tay mỉm cười", nụ cười còn "tươi" với những phiên bản. Tuổi 20, một ca sĩ có thể thuyết phục được người nghe nếu chịu nghĩ và sống với bài hát, bớt phô trương chất giọng trẻ khoẻ của mình. Một vài giọng hát bước lên được sân khấu lớn cũng nhờ nhạc Trịnh. Không quên rằng, nhạc Trịnh (và cách hát Khánh Ly) gợi không khí phong trà, nơi tâm hồn cô đơn đến thả mình vào... nơi âm nhạc không choang choang trên sân khấu, mà có thể hít thở và uống được.
    Không phải cũng thích bị đem ra so bì với Khánh Ly, vậy nên có thêm các trường phái khác trong nhạc Trịnh. Tạm gọi là "đương đại" có Thanh Lam, Mỹ Linh. Linh có lẽ là ca sĩ hiên nay "cư xử" với nhạc Trịnh chân phương hơn cả - bản thân "có gì hát nấy" - chính vị ngọt của giọng ca này đã đem lại cái gì đó của hơi thở đương đại - tựa như Hồng Nhung đã phả vào nhạc Trịnh. Nếu Hồng Nhung vẫn tìm cách thể hiện mình qua nhạc Trịnh, thì có thể nói trong đó, Thanh Lam đi tìm mình - tìm một cách thật lòng. Thanh Lam đúng là phiêu có hơi "văng mạng" thật nhưng vẫn có người thích, chủ yếu vì hồi hộp chờ cách chị sẽ chọn để "xử lý" dù chỉ một nốt của bài hát.
    Nhạc Trịnh chính là thứ nhạc nên và cần phải làm mới hơn cả, nếu không muốn nó thành một thứ "lương khô" của tâm hồn. Tô Lịch là đại diện của động thái dám làm mới này. Anh áp dụng cách làm "mái" giọng của Beegees, nhả chữ gọn không ngân nga, không làm cho nhạc Trịnh lai căng - bằng cảm xúc của một tay vĩ cầm tuổi ngoài 30, vẫn lăn lộn trền xàn diễn salon ở HN. Chợt nghĩ, với một giọng hát, cách hát như vậy, có thể nghe cả một album nhạc Trịnh mà không chán.
    Vẫn thấy rằng, giọng trung dung của Hồng Nhung bao quát được cả một biên độ rộng hơn cả trong nhạc Trịnh. Trong đó Mỹ Linh tâm đắc với những bản ballad nồng nàn, có cao trào (Ru em từng ngón xuân nồng). Trần Thu Hà bằng lòng với những đồng dao trong sáng (Nguyệt Ca). Thanh Lam có chỗ để... nghỉ ngơi qua những khúc tự sự sâu lắng (Tình sầu, Mưa hồng).
    Hát theo kiểu thẳng đuột như Khánh Ly - hơi khó. Kiểu này đòi một chất giọng đẹp, không cần tiểu xảo vẫn có sức hấp dẫn người nghe. Các giọng hát bây giờ càng vận dụng kĩ thuật, hơn là cảm xúc và sự thả lỏng cần thiết khi đến với âm nhạc và "triết học" Trịnh Công Sơn. Tròn vành rõ chữ hay nhấn nhá quá vào chỗ này chỗ khác chưa chắc đã có lợi cho người hát, mà có thể còn phá vỡ tính giai điệu và sự mê hoặc của thơ - nhạc Trịnh.
    ... Bởi nhạc Trịnh còn có một cách cảm nhận hữu hiệu - cảm nhận bằng chính giọng hát của mình và không ai nghe ngoài chính mình. Nhiều ca sĩ trẻ hát cho người khác nghe mà bản thân lại không để ý lắng nghe chính mình. Hồng Nhung có kể lại, rằng nhạc sĩ có nói với chị: "Muốn đến với mọi người hãy hát bằng những gì thật là mình". Nghe thật giản dị nhưng là cả một cuộc đời trả "học phí" của người hát. Bởi, phải sống đã, mới mong đem đến được sự sống vào tiếng hát. Muốn hát nói chung và hát hay nhạc Trịnh nói riêng, hãy học cách thở - nếu người hát chưa có một hơi thở "tự nhiên", như thừa hưởng từ những tiền kiếp của Khánh Ly.
    Theo Đông Long - báo Người đẹp Việt nam.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng sau một tiếng lọc cọc ngồi type ngoài hàng cái bài trên (không có máy vi tính ở nhà) có thể phần nào khiến một số "thành... cộng tác viên" tự hỏi; Liệu chúng ta có nên mở quá nhiều những topíc kiểu như "Ai hát nhạc Trịnh hay nhất" hay "Bài hát nào của TCS hay nhất" hoặc "Ca sĩ trẻ bây giờ hát nhạc Trịnh có được không..???" ... để rồi những cuộc "phiếm khẩu" lại nổ ra "loanh quanh cho đời mỏi mệt" thêm nữa hay không?
    Cuộc sống đang ngày càng chuyên nghiệp hóa... Chúng ta cũng nên bắt đầu "chuyên nghiệp" lên một chút nhỉ!!!!
    Tất nhiên cũng cần nhiều " hơi thở'' lãng mạn và cảm xúc tự nhiên nữa...
    Hãy đọc kỹ bài viết trên của Đông Long, đoạn cuối viết rất hay đấy....
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  10. deadqueen

    deadqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé!Tôi không thích guitara.Riêng guitara thì tôi sẽ không bao giờ vào nữa.
    Một cái quán chật hẹp(điều này không quan trọng lắm).Đây mới là điều quan trọng:
    Các bạn biết chủ quán phát biểu gì khi tôi nói tôi thích nhạc Trịnh không? "Nhạc Trịnh á!Nghe cũng được".Nghe xong tôi chán hẳn!
    Với cái tinh thần như vậy thì Box mình lên đó làm trò cho người ta bêu rếu thôi.
    Tại sao ta không lên "Trung Nguyên hai tầng" ở Láng Hạ nhỉ?Nghe nhạc linh tinh,nhộn nhịp mà lại rộng rãi hơn.

Chia sẻ trang này