1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới sinh nhật lần thứ 64 của Trịnh Công Sơn:Thông tin Offline chính thức

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 05/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Những lời này xin được dành cho những thành viên nào cảm thấy bất bình với việc tổ chức offline tại Café Guitarra -
    Chính mình là người đã đến gặp anh chủ quán, anh Tuấn Anh, và khi biết box Trịnh có ý định mượn địa điểm tổ chức offline, anh đã ủng hộ rất nhiệt tình. Thật tình mà nói, box tổ chức ở đó đã làm rộn cho anh rất nhiều, anh đã chuẩn bị giùm cho box rất nhiều việc, với một thái độ rất vui vẻ. Điều khiến cho mình thực sự cảm mến anh, đấy là ở tấm lòng rất trân trọng đối với box Trịnh, khi anh nói rằng: "nếu các bạn tổ chức khác với ngày biểu diễn của quán thì cứ thoải mái, còn nếu như trùng ngày, thì mời các bạn tham gia cùng luôn với các nghệ sĩ của Guitarra". Anh đã không nói rằng các bạn hãy tìm một ngày khác, hay là một địa điểm khác. Anh là người đã góp phần khá lớn trong sự thành công của box Trịnh ngày hôm qua. Và lời dành cho anh là "Xin cảm ơn anh rất nhiều. Em tin chắc một điều rằng anh sẽ luôn là một người bạn tốt của box Trịnh"
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Không nói gì nhiều bằng hành động ..Lời cảm ơn chân thành ....!
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  3. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Gửi đôi lời tới chủ nhân cuốn nhạc Trịnh ! Em chính là cái tên mặc áo VN này. Cái tên mà cầm cuốn nhạc Trịnh của chị là Metalica(tên thật là Kiên). Hắn chỉ muốn Joke cô bé Give_me thôi ! Hắn đọc xong bài viết của chị thì hết hồn.
    Em là Hoàng Anh. Mong chị đừng gọi em với từ "Cái tên mặc áo VN" nghe kinh lắm. Làm cho thằng bé tủi thân.
    Nếu chị có thời gian mời chị gọi số 9331465 để biết tin tức về cuốn sách nhé ! Vô cùng Sorry chị và cô bé Give_me.


    Helper !


  4. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mình cũng muốn mở một quán caffe ở đâu đó,rộng một chút, yên một chút quảng cáo cho bốc nào đó(ví dụ bốc nhạcTrịnh chẳng hạn) đến offline thường xuyên để kiếm chút ciền tiêu. Một lượng người đông như thế cơ mà, phê vật vã...hehehe...
    Quả này thì lời to rùi
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai

Chia sẻ trang này