1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới sư phạm tiểu hoc là bạn đã đúng

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi vncomvietnam, 18/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vncomvietnam

    vncomvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trung cấp sư phạm mầm non Người hành khất vì muốn bù đắp lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều cho nó đồ ăn ngon nhất, đi đâu cũng dắt theo. Con chó nhỏ vui lắm, lúc lắc dòng đuôi nhỏ, nhưng đầu nó chỉ mang thể quay nhìn đằng sau, đôi mắt khi nào cũng.

    Hướng tới sư phạm tiểu hoc là bạn đã đúng

    Văn bằng 2 sư phạm tiểu học ngước nhìn trời cao.Trăng tròn và sáng vằng vặc lơ lửng trên bầu trời đêm đen đặc, chẳng một gợn mây. Sân chung cư tràn ngập ánh đèn, nhạc, và lũ trẻ. Thằng Bin vừa thấy Vy bước tới đã hét toáng lên :Cái giọng ngọng nghịu đáng yêu đến sợ.

    Sư phạm mầm non Vy dang tay ôm chầm thấy thằng bé, hôn tíu tít lên hai má phúng phính của nó, khen lấy khen đểCả lớp học im lặng như nghe thầy từng tương đối thở, quý khách trong lớp âm thầm nhìn thầy giáo,cảm giác như đây không còn đơn thuần là

    Cao đẳng sư phạm trung ương một trò chơi nữa! phía trước, một người đàn ông tiến lại sắp Miên trên 1 cái xe lăn. Nhìn thấy cô, người đàn ông lúng túng đựng tiếng hỏi:Hoàng như sực tỉnh. Gã ko muốn gieo rắc vào đầu con bé thêm một chút nào nữa các nỗi buồn xa xăm.

    Cao đẳng sư phạm mầm non Màu mắt cực kỳ trẻ trung, hiếm nữa. Mày đúng là thuộc cáithú quý rồiThời gian mỗi ngày 1 qua đi, người ăn mày chỉ đành trú lại ở đáy giếng vừa tối vừa lạnh, ông ta ngóc mặt lên gào có trời, sở hữu trăng, chẳng ai nghe thấy.

Chia sẻ trang này