1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới trận đấu Inter - ACM vào 13-4 ( tròn 1 tháng nữa)

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Tu_troc, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hướng tới trận đấu Inter - ACM vào 13-4 ( tròn 1 tháng nữa)

    Chào các bác , hôm nay tự nhiên ngứa tay , em quay lại đọc mấy bài bl ngày xưa , thấy bài viết về trận Inter-ACM hay quá , post lại anh em đọc cho vui . Có anh em nào thích bl về trận sắp tới gặp ACM thì vào đây
    Bài viết của Vitieubao ngày 6-3-02
    HE he, các bác ơi, tuần sau sẽ có trận derby giữa AC-Inter Milan đấy. Vậy là cái ngày ấy đã đến, ngày mà mọi người dân Milan cũng như các fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đều háo hức mong đợi... Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thành Milan từ lâu đã trở thành trận cầu kinh điển của cả mùa bóng.... Cũng giống như các trận Derby khác, nó luôn có một hương vị đặc biệt cho người xem bởi sự quyết tâm, tinh thần thi đấu lăn xả của các cầu thủ cả hai đội, kiên quyết không thể thua "thằng hàng xóm".... Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa AC và Inter còn có ý nghĩa hơn bất kỳ một trận Derby nào khác trên thế giới. Ðơn giản là bởi vì đẳng cấp, danh tiếng, truyền thống và cả sự thù địch của cả hai đội. Và nếu như tại các trận đấu derby khác như Liverpool-Everton, Torino-Juventus, chúng ta chỉ thấy được sự quyết tâm của các đội bóng nhỏ, không cam chịu lép vế trước những "ông hàng xóm không lồ" thì tại sân San Siro, thật sự là sẽ có một trận đấu ngang tài ngang sức... AC và Inter từ lâu đã là những "con ngáo ộp" trên đấu trường thế giới, là những cái tên mà đối thủ chỉ nghe thôi cũng đã rùng mình vì ghê sợ, và đã từ lâu, trận Derby thành Milan ko còn là chuyện nội bộ của một thành phố nữa mà với thành tích và danh tiếng của cả hai đội bóng, nó đã trở thành một "trận derby của nước ý". Cả Inter và AC cùng đang sở hữu một loạt các danh thủ sừng sỏ, các siêu sao lừng lẫy và điều đó hứa hẹn sẽ cống hiến cho người xem một trận đấu ngoạn mục... ở trận lượt đi, trận đấu mà sân SanSiro được coi là sân nhà của Inter, AC Milan đã giành chiến thắng 4-2 áp đảo và đầy thuyết phục... Ðây là trận đấu mà các cầu thủ Inter đã hoàn toàn vỡ trận , mặc dù họ là những người cầm trịch trận đấu trong hiệp một và thậm chí đã ghi bàn trước. ở trận đấu này, HLV Hector Cuper đã không thắng nổi con cáo già Fatih Terim, và trong hiệp hai, Inter hoàn toàn tan nát trước một AC hừng hực khí thế với Rui Costa tinh tế và điệu nghệ, Shevchenko mạnh mẽ và chính xác, inzaghi nhạy bén và khôn ngoan, và đặc biệt là Cosmin Contra kỹ thuật và đầy cá tính... Chính con bài cosmin Contra của Terim đã đánh gục hoàn toàn đoàn quân của Cuper, giúp AC ghi bốn bàn thắng liên tiếp trước khi Kallon gỡ lại bàn danh dự cho Inter.... cũng phải nói thêm rằng ở trận đấu này, Inter hoàn toàn lép vế về lực lượng so với AC, khi mà một loạt các cầu thủ tấn công hàng đầu của họ như Ronaldo, Vieri đều bị trấn thưng, Recoba thì bị cấm thì đấu... Và lối chơi của Inter hôm ấy hoàn toàn không có một chút cá tính, chỉ đơn giản là đá bóng lên, mất bóng, rồi bị ghi bàn...
    Tuy nhiên, giờ đây tất cả mọi thứ đều đã khác .... Ðã vài tháng trôi qua kể từ thất bại ê chề đó của Inter và đã có vài thay đổi tại c hai CLB. Tại AC, HLV Terim đã ra đi, thay vào đó là Carlo Ancelotti, và có lẽ đây chính là nguyên nhân cho sự tụt dốc của CLB này. Từ lâu rùi, AC không còn có những trận cầu hừng hực đầy lửa, những pha tấn công vũ bão, những tình huống hãm thành đối phương đến nghẹt thở nữa... Lối chơi của AC giờ đây quá là hiền lành, nhút nhát và sợ sệt.... Nó rất giống hay nói đúng hơn chính là lối chơi của Juventus hai mùa giải gần đây, khi mà Ancelotti còn ở với "lão bà thành Turin"... Ðó chính là sản phẩm của Ancelloti. AC vừa trải qua một quãng 6 trận liên tiếp không thắng và mãi đến ngày hôm qua mới dành được 3 điểm đầu tiên từ tay đội cuối bảng Venezia. Hiện giờ, phong độ của AC là rất không tốt,. Sheva đã từ lâu không lên tiếng, khẩu đại pháo hoàn toàn tịt ngòi. Inzaghi thì chấn thương, Jose Mari và Javi Moreno là những cầu thủ giỏi, nhưng xuất sắc đến độ có thể quyết định trận đấu thì ... KHÔNG. ở phía dưới hàng tiền đạo, Rui Costa vẫn chưa tìm lại được phong độ đã giúp anh sáng chói ở Fio và ÐT Bồ Ðào Nha... Gattuso vẫn dũng mãnh và quyết tâm, nhưng dường như anh không còn một chút nào phẩm chất kỹ thuật mà đơn thuần chỉ là chặt chém... Serginho cũng không còn những pha bứt tốc độ từ biên trái và lật chuẩn xác cho các tiền đạo ghi bàn... Chỉ còn Albertini và Ambrosini là dường như còn giữ được phong độ, nhưng một cánh én không thể làm nên một mùa xuân...
    Còn ở hàng phòng ngự, AC cũng đang trên đà suy sụp . Ðội trưởng Maldini thì không phi bàn cãi, nhưng Martin Laursen không còn chi hay như đầu mùa giải nữa, Kalaze cũng mờ nhạt... AC phải trông đợi vào các lão tướng như Costacurta, mà thực tế cho thấy là đã mắc rất nhiều sai lầm gây ra những hậu quả nghiêm trọng... và có lẽ đã không còn đủ sức lực cũng như kỹ thuật khi phải đối đầu với các cầu thủ trẻ và tài năng như Ventola hay Kallon, chứ chưa nói là Vieri hay Ronaldo....
    Ngược lại với CLB cùng thành phố, Inter Milan đang có phong độ rất tốt. Họ vừa giành lại được vị trí số một sau trận đấu cực kỳ khó khăn với Udinese. Tuy nhiên, chính trận khổ chiến đấy đã nói lên bản lĩnh của các cầu thủ Inter và sự khôn ngoan của HLV Cuper. Inter giờ đây không cần thiết phải cầm bóng nhiều, nhưng họ biết tận dụng cơ hội và giành chiến thắng ngay cả khi bị ép sân. Bàn thắng của Conceicao trong trận gặp Udinese là một ví dụ, mặc dù phải công nhận là TM Turci mắc sai lầm trong pha bóng đó, nhưng nếu như không có cú sút hiểm hóc đến như thế của Conceicao thì liệu bóng có thể vào lưới được không. Một cú sút mà Turci chỉ còn biết đứng chào cờ , bất lực nhìn bóng bay vào lưới ....
    Inter Milan hiên nay đã hoàn toàn khác với trận Derby đầu mùa giải... Họ đã có những sự trở lại cực kỳ quan trọng. Mà đặc biệt là Vieri và Recoba... Tại trận lượt đi, các cầu thủ Inter lép vế hoàn toàn trước AC khi mà c hàng tiền vệ, tiền đạo và hậu vệ của họ đều không thể so sánh với AC về đẳng cấp... Họ thiếu một cầu thủ gây đột biến và một cầu thủ ghi bàn xuất sắc... Và cả hai cầu thủ đó giờ đây đã xuất hiện trong đội hình Inter.... Vieri chói sáng và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Inter trong mùa giải này, còn Recoba, tuy bị đưa xuống chơi ở vị trí tiền vệ trái lạ lẫm, nhưng anh vẫn ko hề than vãn, vẫn làm khổ đối phưng bằng những pha đi bóng lắt léo quen thuộc... Hơn thể nữa, cả đội Inter dường như cũng mạnh mẽ hn, tự tin hn khi trong đội có những cầu thủ cá tính và tài năng như thế... Họ sẵn sàng tiếp đón và đè bẹp bất cứ đối thủ nào, dù đó có là AC, Roma, Lazio hay Juventus....
    Trên đây là một số suy nghĩ của tôi về hai đội AC và Inter trước trận Derby vào tuần tới. Với phong độ hiện nay của hai đội và với tư cách CÐV của Inter, tôi nghĩ rằng đội bóng của mình sẽ thắng... Tuy nhiên, bóng đá là bóng đá, luôn có bất ngờ và ngạc nhiên... Tôi chỉ hy vọng là mình sẽ được chứng kiến một trận đấu đẹp và được chứng kiến Inter đè bẹp AC, các CÐV Inter và AC có ai phản đối không... Chắc là không vì "Inter thắng" chính là chân lý...:D:D:D:D Phải không ạ.. :D:D:D:D:D
    Dự đoán của tôi Inter-AC: 3-1




    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF

Chia sẻ trang này