1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

    Cả nhà thân mến, chúng ta hãy cung cấp cho các du khách những địa chỉ của các quán Cafe nổi tiếng để họ được có dịp thưởng thức hương vị cà phê quê ta nào!

    Quá đẹp!!!
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê ở đâu ?
    Có thừa quá không khi đặt ra câu hỏi này khi hầu như quanh thành phố đều có thể gọi được một ly cà phê ? Xin thưa đối với dân ghiền cà phê thì không thừa bởi đối với người hay uống cà phê thì chất lượng, giá cả, vị trí luôn được nhắm tới.
    Thường du khách luôn có sở thích được ở gần, được đi chơi ở khu trung tâm Đà Lạt nên phần đông cũng thích uống cà phê sáng hay tối ở quanh khu trung tâm Hòa Bình. Ở các đường gần chợ Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu, Trương Công Định hay Nguyễn Văn Trỗi đều có khá nhiều quán cóc dành cho dân lao động Đà Lạt, đặc biệt là khu vực quanh bến xe Tùng Nghĩa (gồm đầu 2 đường Phan Bội Châu và Nguyễn Văn Trỗi). Giá cả rất bình dân.
    It's hard to make the things i did undone
    Được su_su_ sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 17:21
  3. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê ở đâu ?
    Có thừa quá không khi đặt ra câu hỏi này khi hầu như quanh thành phố đều có thể gọi được một ly cà phê ? Xin thưa đối với dân ghiền cà phê thì không thừa bởi đối với người hay uống cà phê thì chất lượng, giá cả, vị trí luôn được nhắm tới.
    Thường du khách luôn có sở thích được ở gần, được đi chơi ở khu trung tâm Đà Lạt nên phần đông cũng thích uống cà phê sáng hay tối ở quanh khu trung tâm Hòa Bình. Ở các đường gần chợ Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu, Trương Công Định hay Nguyễn Văn Trỗi đều có khá nhiều quán cóc dành cho dân lao động Đà Lạt, đặc biệt là khu vực quanh bến xe Tùng Nghĩa (gồm đầu 2 đường Phan Bội Châu và Nguyễn Văn Trỗi). Giá cả rất bình dân.
    It's hard to make the things i did undone
    Được su_su_ sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 17:21
  4. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cafe bà Năm!
    Đi thẳng đường phan bội châu từ phía rạp 30-4, đến số nhà 33 PBC(Shop T&T) thì nhìn thẳng phía đối diện ->Quán cafe bà Năm. Tôi không biết quán Cafe bà Năm bán từ bao giờ nhưng cafe quán này rất đặc biệt, cafe sữa, đen, đá, nóng, bánh ngọt đủ cả, ghế ngồi thấp lè tè, quán không có nhạc, chỉ có những cái bàn sát nhau cho đủ mọi người, nhâm nhi một hay nhiều ly vào buổi sáng, chiều đều hấp dẫn, nhưng buổi tối thì không bán,,,,,Thế đấy cafe sáng là như thế, thử một lần nhé.
    Cafe Văn!
    Bên cạnh quán cafe bà Năm, bạn đi tới một chút nữa là quán cafe Văn, một địa chỉ quen thuộc có từ mấy chục năm nay, xưa kia là cafe nhạc, bây giờ thì...đễ các bạn tự khám phá và thưởng thức nhé.
    Cafe ngắm phố và cafe Internet!
    Suốt dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, song song với Nguyễn Chí Thanh là một dãy các quán cafe ngắm phố, xong theo tôi thì vào Việt Hưng uống cafe và check mail hay vào Nam Giao uống cafe ngắm phố đều tuyệt.....
    và còn nữa.......
    còn nữa.........
    ...........những cơn mưa phùn .......ngồi nhâm nhi ly cafe kho bên vỉa hè ngắm người người qua lại, thấy nam nữ nắm tay nhau áo liền mũ trùm kín đầu thật ấm cúng, giật mình nhìn lại thấy tóc mình vương vấn mấy hạt mưa bay.
    Con Vịt Cạp Cạp
    http://www.quangtrungsoft.com.vn.
    http://www.kinhdofood.com.
    http://www.robust-it.com
    http://www.storm-eyes.com
    http://go.to/jslib
    http://www.matbao.com
  5. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cafe bà Năm!
    Đi thẳng đường phan bội châu từ phía rạp 30-4, đến số nhà 33 PBC(Shop T&T) thì nhìn thẳng phía đối diện ->Quán cafe bà Năm. Tôi không biết quán Cafe bà Năm bán từ bao giờ nhưng cafe quán này rất đặc biệt, cafe sữa, đen, đá, nóng, bánh ngọt đủ cả, ghế ngồi thấp lè tè, quán không có nhạc, chỉ có những cái bàn sát nhau cho đủ mọi người, nhâm nhi một hay nhiều ly vào buổi sáng, chiều đều hấp dẫn, nhưng buổi tối thì không bán,,,,,Thế đấy cafe sáng là như thế, thử một lần nhé.
    Cafe Văn!
    Bên cạnh quán cafe bà Năm, bạn đi tới một chút nữa là quán cafe Văn, một địa chỉ quen thuộc có từ mấy chục năm nay, xưa kia là cafe nhạc, bây giờ thì...đễ các bạn tự khám phá và thưởng thức nhé.
    Cafe ngắm phố và cafe Internet!
    Suốt dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, song song với Nguyễn Chí Thanh là một dãy các quán cafe ngắm phố, xong theo tôi thì vào Việt Hưng uống cafe và check mail hay vào Nam Giao uống cafe ngắm phố đều tuyệt.....
    và còn nữa.......
    còn nữa.........
    ...........những cơn mưa phùn .......ngồi nhâm nhi ly cafe kho bên vỉa hè ngắm người người qua lại, thấy nam nữ nắm tay nhau áo liền mũ trùm kín đầu thật ấm cúng, giật mình nhìn lại thấy tóc mình vương vấn mấy hạt mưa bay.
    Con Vịt Cạp Cạp
    http://www.quangtrungsoft.com.vn.
    http://www.kinhdofood.com.
    http://www.robust-it.com
    http://www.storm-eyes.com
    http://go.to/jslib
    http://www.matbao.com
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tui lên mà box ĐL ko ai dẫn đi cafe là coi chừng tui á , tui san bằng cái Đồi thông hai mộ đi á, đổi tên TP Đà Lạt và đòi con nuôi về TP HCM lun á.....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tui lên mà box ĐL ko ai dẫn đi cafe là coi chừng tui á , tui san bằng cái Đồi thông hai mộ đi á, đổi tên TP Đà Lạt và đòi con nuôi về TP HCM lun á.....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. XI_ME_new

    XI_ME_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cái anh chàng Bob43 nói chuyện nghe cũng vui đó chứ,lên dalat không có ai dắt đi uống cafe là chuyện bình thường thui à, nhưng có đủ sức san bằng đồi thông 2 mộ không thì mới nói nha, chứ đừng có nói mà làm không được thì mọi người cười cho.........luôn đó,khà..................khà.................hẹn gặp lại sau nhé.
    cho luôn 1 cục gạch vào đầu bi giờ[
    THANH
    Được xi me sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 12:58
  9. XI_ME_new

    XI_ME_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cái anh chàng Bob43 nói chuyện nghe cũng vui đó chứ,lên dalat không có ai dắt đi uống cafe là chuyện bình thường thui à, nhưng có đủ sức san bằng đồi thông 2 mộ không thì mới nói nha, chứ đừng có nói mà làm không được thì mọi người cười cho.........luôn đó,khà..................khà.................hẹn gặp lại sau nhé.
    cho luôn 1 cục gạch vào đầu bi giờ[
    THANH
    Được xi me sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 12:58
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Con bé susu kia, nói thế thì ai dám uống hả? Quăng cho bà con 1 đống như thế, ai biết đường đâu mà uống chứ. Anh bob này máu qúa nha, em bụp anh chít á.
    Autumn Moonlight

Chia sẻ trang này