1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ đến Đà Lạt thì ngay tối đầu tiên là đi tìm quán cà phê để thoả nỗi mong chờ. Chả là khi chưa đi ĐL tớ chỉ nghĩ ngồi ở 1 quán cafe của Đà Lạt hẳn là tuyệt lắm. Tối hôm ấy trời mưa, lạnh dù đang giữa mùa hè của miền Bắc, tớ và đứa bạn lò dò vào 1 quán nhỏ dưới chân đồi hay trên đồi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là ngay cạnh KS Công đoàn. Tối mờ mờ, chả thấy người mà cũng chả thấy chủ. Thế là kéo nhau về phòng. Ngủ luôn. Giờ mới thấy tiếc! Chả biết bao giờ có dịp trở lại?
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    hi, ohyeah181 !
    Quán Liễu Ơ quả thật là nơi đáng đến đó, mình đến quán Liễu Ơ được 2 lần thôi, vào ban ngày, nhưng rất ấn tượng bởi kiểu thiết kế sân vườn mang nét đặc trưng của Đà Lạt. Hình như quán Liễu Ơ nằm trên ngọn đồi gần dinh Hoàng Hậu Nam Phương (hay Bảo Đại mình không nhớ rõ). Đường đi vô quán thoai thoãi lưng chừng đồi, trông cũng hay lắm. Thích nhất là có hàng rào hoa dã quỳ, lãng mạn làm sao !
    Có thể mỗi người cảm nhận và yêu thích khác nhau, bạn nên đến đó nếu có dịp lên Đà Lạt....
  3. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Liễu Ơ nằm sau dinh 2. bắc sơn khởi nghĩa.. nguyên là nhà bác MạnhSơn. con cụ MạnhĐan , đều là dân nhiếp ảnh nổi tiếng, Liễu Ơ tức là Lỡ Yêu.
  4. ohyeah1181

    ohyeah1181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác Đà Lạt đã chỉ giúp thông tin. Yeah, Liễu Ơ <=> Lỡ Yêu hehehe. Lỡ yêu rùi mà ngại gì không đi
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhâ thỏ mà mơnh lỏĂi không biỏt tỏằô Liỏằ.u ặ----&gt; lỏằĂ yêu. tỏằ? quĂ tỏằ? quĂ nỏu bĂc có 'ỏn 'ó thơ tiỏằ?n thỏằf 'i tham quan mỏƠy biỏằ?t thỏằ cỏằ. nỏm gỏĐn 'ó câng 'ỏạp phỏt và thú vỏằ< lỏm bĂc ỏĂ
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    wow, hay thiệt. bây giờ mình mới biết. Lúc trước mình cũng thắc mắc cái tên Liễu Ơ lạ lùng đó mà không biết là gì, hihi. cảm ơn khoantwell
  7. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    xung quanh khu đó còn nhiều hotel biệt thự, giá khòang 200,,,cảnh lảng mạn,, như Vân khanh ( rất hay vì có sân vườn, quán cafe tự phục vụ,, tức là khách thích cứ ra ngồi, có sẵn máy nhạc, cafe , đủ thứ, tự pha tự thưởng thức, ngồi ngắm cảnh thung lũng,, nh6át là sáng sớm mới dậy, ra nhìn thung lũng phù sương, nhâm nhi cafe tự pha,,,còn gì bằng,.
  8. oceanfly

    oceanfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, Liễu Ơ --- lỡ yêu. Vậy mà mình không biết.
    "Lỡ yêu thân liễu ầu ơ.
    Yêu Xuân Hương ánh sao mơ mặt hồ.
    Yêu đồi thông dáng nghiêng xô.
    Yêu em mà mãi yêu hờ vậy thôi."
    Tết này tớ ghé Liễu Ơ , có ai đi với không ? ...
  9. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    tớ về ăn Tết ,, ở DL nhữg ngày này,,,thế mọi người cafe cái nhì....
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    loveless vẫn thường uống ở Amorphis trên đường Nguyễn Văn Trỗi,một phần vì rock là sở thích,một phần là có thể đi một mình xuống đây mà ít bị ai chú ý.Những người uống ở đây có đủ thành phần,đủ loai người,tốt có,xấu có,đàng hoàng có,cà chớn có,nhưng tìm thấy ở nhau 1 sở thích.Quá tuyệt vời.
    Ai chưa biết thì đi một lần cho biết.

Chia sẻ trang này