1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhonqh

    nhonqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ hát Karaoke ở Quán Quỳnh Hương chưa?Trước đây ở đường Quang Trung,nay dời về đường Cô Giang,đằng sau BV Y học Cổ Truyền.Tầng 1 và tầng 2 là Karaoke.Tầng 3 là phục vụ Cafe,fast food,****tail.Tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Ca nhạc và độc tấu Piano.Các bạn đến thử nhé.
  2. hoatuyetdl

    hoatuyetdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    -Mới mở gần đây vài tháng hoatuyet@ thấy có quán "Mộc" ở đường Hai Bà Trưng cũng được.Thiết kế dĩ nhiên toàn là gỗ có phong cách, chủ quán hình như là người thiết kế của công ty Nhà Việt trên Đà Lạt(cty này nổi tiếng mờ).Phía dưới là quán bar(nhưng chưa xuống), cuối tuần nào cũng có nhạc sống do ca sĩ hát. Tại bữa trước vô thì có ca sĩ phòng trà Sài Gòn lên hát nên hay cực kỳ. Còn những bữa khác chưa đi nên chưa biết ca sĩ hát có hay không?
    -Buổi sáng hoatuyet@ rất thích ăn bánh mì bò kho và uống cà phê tại quán Music World ở Ngã ba Phan Bội Châu & Bùi thị Xuân,căn nhà gỗ nhỏ xinh có trưng cái xe máy cổ ấn tượng.hoatuyet@ chỉ thích ngồi ngoài sân ngắm mấy mẫu ruộng xanh ngăn ngắt mà lòng cảm thấy thoải mái dzô cùng.
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cái quán Mộc ấy thì em vào rồi,cũng có phong cách và lạ lắm,nói chung là rất đáng để vào thử.Vì hồi đấy quen bạn của chủ quán,vào trúng thời gian được discount nên có ấn tượng...hehe
    Còn cái quán Music World ấy thì bé bé nhưng xinh,đồ ăn bà Kim chủ quán ấy nấu ngon lắm,món nào cũg ngon,thỉnh thoảng lại thấy đổi món.Nhưng cái quán ấy em ít xuống
    Dạo này mọi người trên đó có ai hay đi Rainy ko nhỉ,cái quán ấy có nhiều thứ hay ho lắm phải ko ta?Em thích ngồi ở dưới để ngắm mưa(nhân tạo).Hay nhất là bữa nào xuống đó lúc chiều muộn,ngoài trời thì nắng chiều vẫn rọi xuống hồ,mà lại có mưa róc rách,thấy trong lòng tự dưng náo nức hơn[:|]..Nhưng mà khu đó lại mở nhạc trẻ.Còn khu mở nhạc Pháp hay nhạc Pop thì lại ở xa phía trên...hic hic
    Lần này về ngoài cái ẩm thực chắc phải update típ cái list cafe chứ nhỉ
  4. hoatuyetdl

    hoatuyetdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quán Mộc có món "kem mộc" cũng được và lạ, chủ đạo của món kem là chuối được hấp nóng(giả gỗ mừ).
    Rainy hả chị thấy khung cảnh hay nhưng khu Trịnh xa chỗ mưa nhân tạo quá, làm mất hứng, thích cảnh đẹp nhưng không thể nghe nhạc trẻ.Có một điều là Rainy làm thức uống dở quá cũng không thích lắm(có lẽ mình hơi khó tính chăng)
    Tĩnh lặng ở đầu đèo là quán chị thích, nhưng chỉ ngồi ở một chỗ duy nhất thôi(thích là thích cái chỗ ngồi), khi bước vào cửa rẽ trái chút xíu thôi, đi thẳng ngay góc kẹt, chỉ ngồi đúng 3 người, bên trái và đối diện là kính, nhìn toàn bộ cây xanh bên ngoài và thấy tháp bưu điện, tĩnh lặng chứ không lãng mạn.
    Được hoatuyetdl sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 01/12/2006
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    lần trước lên Rainy lúc tối => tai thì nghe, còn mắt thì chả thấy gì, đèn mờ mờ nên có ngắm cũng chỉ ngắm đc mấy cái gần gần là hết, ngó xa xa ra 1 tí thì chỉ thấy 1 màn đen thùi lủi , hôm đó ngồi ở cái phòng be bé, ngó xuống cái hồ , nghe nhạc gì gì đấy có vẻ giống ROCK , cái khu vừa vào thì qụeo phải và lên 1 con dốc ngắn ngắn ấy, cũng chả biết có nhớ đúng hay không, dzưng mà nếu ko lầm thì trong cái fòng ý có 1 em Vespa trông cũng hay lắm , anh chị em pà con cô pác nào trên ấy có rảnh thì đi check thông tin giúp chút ấy nhỉ, gần 3 tháng ko lên đấy nên nhìu khi nhớ nhầm không chừng
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trời,đọc bài chị xong em muốn té ngửa.Cái quán Tĩnh Lặng ấy em vào vài lần,lần nào vào cũng ngồi đúng một cái bàn,theo mô tả của chị thì có khi vào cùng một lúc thì sẽ...đổ máu vì tranh giành..cái bàn ấy đúng là chỉ dành cho 3 người,cái khung cảnh bên ngoài lạ và khác hẳn,đúng ko chị
    Mộc em chưa ăn thử kem,toàn uống lipton sữa.
    Rainy thì thức uống có hơi tệ,khoản bánh trái ăn nhẹ nhẹ còn bố của tệ..hehe,em gọi một lần nhìn cái bánh mắc cười ăn ko nổi luôn
    Có ai nhớ quán Bồ Công Anh không,em thích cái quán ấy lắm,dạo trước ngày nào cũng vào quán,lúc quán còn trên đường Hải Thượng í,quán ấm cúng và dễ tạo cho người ta cảm giác thoải mái.Em vào cafe thường ngồi chết một bàn.Ly tách ở đó đẹp và dễ thương vô cùng.Cái ly uống trà be bé vuông vuông,mấy cái ly gốm xanh lam,thắt eo ở giữa,mỗi lúc trời lạnh vào gọi một ly lipton sữa,cứ khoái ôm chặt cái ly.Nhạc ở Bồ Công Anh đa số là nhạc nhẹ,Tô Chấn Phong và Ngô Thuỵ Miên(cái này thích cực).Giờ quán dời xuống khu ngã năm,vẫn giữ được cái không khí đó nhưng có phần đông đúc hơn..
  7. hoatuyetdl

    hoatuyetdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chi sẽ vào "bồ công anh" thử xem.
    Thật ra chị không dám ngồi chỗ ấy ở quán "Tĩnh Lặng" nữa, vì cách đây mấy tháng chị đã phát hiện ở đấy có nhiều "một loài vật" mà chị vô cùng sợ hãi.Chị không thể tập trung ngắm cảnh, thả hồn để uống cà fê được nữa.Hic hic
  8. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em makerting trong này tí hì, em ng Sg, nhưng có khách sạn be bé ở DL, nhà bạn em cũng mở ca fe là Làng Văn, và Dư Âm đó à,(2 cái nỳ chắc cái bác biết chứ ạ), còn cái khách sạn Bích Đào của nhà tên bạn zô xiên của em nữa, các bác có du lịch ủng hộ nó 1 phát ạ. à, các bác rãnh rỗi lại ủng hộ karaoke nhà em tí hỉ, mới mờ ạ, Dạ Khúc, 10A Hai bà Trưng, F6 Dl, ạ........., kính mới kính mời ạ,...hihihihihihihihi
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Oh, có dịp về ĐL mình sẽ đến cho biết. Thèm uống cafe ở ĐL ghê á
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ ở gần quán đó, vô thử 1 lần rồi, nói chung là được !!!

Chia sẻ trang này