1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ở gần quán nào thế ??? càe hay karaoke dzị,????????karaoke đó là nhà dì mình, năm nào cũng lênđ1o chơi, có dịp gặp nhau hén, hihiihihii
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bé oai! em có cần chạy qua đây quãng cáo ghe dzị hok emhum nào off bên sg với độc thân em tranh thủ quãng cáo lun đi em
  3. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    em phải quảng cáo chứ ss lị, kiếm chát tí chứ lị. ss có lên em sẽ giảm giá 0.1% hén,m chịu ko ??/ hehehheheheheehheehehhe, khuyến mãi đặc biệt cho ss đó nghen
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Trài! giảm giá 0,1% thoai áh.mờ buổi off nèo nó cũng sis ơi sis àh thía mà noá bẩu lè khuyến mãi đặc biệt....coá cần phải thương sis thía hok bé.
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cafe Dalat... nhắc mới nhớ... mấy ngày về Dalat,hết cô bạn rồi bà chị dắt đi cafe,cái quán tên cũng ko có gì đặc biệt:EROS. Xét theo địa hình Dalat thì có lẽ khá xa,đường Phù Đổng Thiên Vương,nói chính xác hơn là Võ Trường Toản thì phải,cái tên nghe om sòm,thực chất cái đường thì bé.
    Quán tạm,ngồi ngoài vườn thoáng mát hơn trong nhà,cái cách sắp xếp trong nhà làm bực bội và gò bó,chẳng hiểu nó có phải là cái nhà đập ra làm cafe ko,nhưng có cảm giác từng phòng một rõ ràng.Ở ngoài vườn có cái hồ be bé,có một đống lửa bập bùng,cũng hạp với cái se se lạnh buổi tối ở Dalat.Đi loanh quanh tham quan cái quán,ko to ko nhỏ.Có vài hồ cá với cái bảng be bé bên cạnh: xin quý khách vui lòng ko cho cá ăn nhiều.Chuối.để cái dĩa thức ăn cho cá đầy ụ bên cạnh,và một cái chuông.Hỏi chị phục vụ cái chuông để làm gì,chị cười duyên một cái và nhẹ nhàng:Dạ em ko biết.Cười duyên một cái và đi vào.
    Cái menu của quán hình trái tim bằng nhung,xen kẻ giữa một trang nước uống là một trang thơ hay những câu nói về tình yêu,tò mò giữ cái menu đọc trong khi chị phục vụ đứng bên cạnh chực lấy lại.Chuối.Kêu một ly cafe với cái chú thích trong menu:"kèm câu thơ".Hỏi có gì ăn nhẹ ko,chị phục vụ lại cười(vẫn duyên): dạ có mỳ gói.Thế là chấp nhận cafe ko.Ngồi đến gần cuối buổi,con bạn thắc mắc về câu thơ,chị phục vụ mới vội vàng cầm ra cho một cái,theo giải thích là câu thơ,với một cái cười(lại cười): xin lỗi em quên mất.Đó là một câu thơ về tình yêu,nối với một trái thông khô bằng một sợi dây bạc,móc thêm cọng dây thun,mà khi hỏi chị phục vụ dây thun làm gì,chị vẫn giữ nguyên nụ cười,dịu dàng:Dạ em không biết,chắc là để gắn kết đâu đó.Ấn tượng với cái chữ gắn kết,và cuối cùng câu thơ đó được gắn kết với cái rổ tre đựng đồ vớ vẩn ở nhà.
    Một buổi tối đầu năm ở quán cafe mới của Dalat- với những nụ cười.
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    thích quán Hoa Hướng Dương gần Cao Đẳng Sư Phạm Dalat... lần đầu tiên ghé là vào tháng 8 năm ngoái, sau đó thấy quán đc lên báo Tuổi Trẻ nữa, nói chung là thích... trên này chắc ai cũng biết và từng ghé qua quán đó 1 lần rồi chứ nhỉ
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    em thương ss thế còn gì, ko cám ơn em á, sis iu âấu của em ui
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    dangmaivy & sonaki: buôn quá đấy nhé,có gì vào topic nhắn tin nhe,tránh loãng chủ đề.
    difomus: Cái quán Hoa Hướng Dương mà anh nói,có phải là quán mà phục vụ là người bị thiểu năng phải ko?Em tới quán đó vài lần.Quán ko đẹp lắm,thức uống ko ngon lắm,và giá cũng... ko mắc lắm.Cái ấn tượng của quán là mỗi bàn đều có một loại quả khác nhau,ko phải để chưng mà là để phục vụ có thể nhận biết được bàn nào.Khách đến quán phần vì tò mò,phần vì thích thú.Mỗi bàn còn có một cái chuông,để dễ dàng kêu phục vụ.Lối đi rộng rãi,tránh để mọi người vấp té.Bàn ghế cũng gọn nhẹ.Một không khí khác hẳn khi bước vào quán.Nếu em nhớ ko lầm,SG cũng có một quán tương tự tên Hoa Anh Đào,cô chủ là người Nhật,muốn giúp đỡ những người thiểu năng nên mở quán.Có lần hai quán đã giao lưu với nhau thì phải.Hoa hướng dương cũng là một quán nên thử ở ĐL.Quán này nhiều người biết,đa số ai cũng biết,nhưng nói ai cũng tới rồi thì sợ chưa chắc
  9. mailongvi

    mailongvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em học ở đà lạt cũng khá lâu nhưng cafe thì em chỉ mới biết có vài quán do thường lui tới thôi ah.Nhưng nếu ai lên DL chơi thì em cũng sẵn lòng dẫn đi uống cafe nhưng người đó phải...trả tiền..hehe!!!
  10. gogoless

    gogoless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e***, post nhầm chỗ
    Được gogoless sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 13/03/2007

Chia sẻ trang này