1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Cafe Trang trên đường Bùi Thị Xuân (hok bít nhớ đúng tên đường hok ^^ ) chắc bạn nì bít hen ^^ , rẻ, chả biết nên gọi là ngon hay không, nhưng nói chung là giá khá sinh viên ^^ , lần trước vào đó ngồi cả tiếng với ly chanh nóng, xem phim hoạt hình , nghe nhạc cà tửng cà tửng roài dzìa ^^
  2. hoatuyetdl

    hoatuyetdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai vào quán "Phương Đông" mới mở được 1 tháng rồi trên đường Nguyễn Văn Trỗi chưa? Nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính nhưng bên trong thiết kế có 1 dòng suối chảy róc rách ngay trong nhà .Cũng rất hay!Bữa vào thấy món kem NewZealand y chang bên Rainy, nên mình có hỏi phục vụ có liên hệ gì không? Ai ngờ hai quán cùng chủ...he he
    Honma còn nhớ đường đi hay địa chỉ quán EROS mà em kể không? chị tò mò...
  3. thanhnam282

    thanhnam282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tại sao chủ đề này lại dừng lại có 11 trang và không thấy ai viết tiếp. Theo tôi nó cũng rất hay phải không anh chị? đã đến Đà Lạt mà không biết hương vị cafe thì buồn quá nhỉ.
    Em cũng là một người nghiền cà fê ở Đà Lạt, vào đây học đã 2 năm đã đi uống khá nhiều quán với nhiều mục đích khác nhau nên em thấy cà fê Đà Lạt ngon thật. Cảm giác đậm đà hơn ở Sài Gòn có lẽ là do không gian ở đây thanh bình quá, lại kèm theo cái không khí đặc trưng se se lạnh nữa. Thật tuyệt vời.
    Các anh chị đã bao giờ đi ra xa hơn nội thành Đà Lạt uống cà fê chưa? Nếu chưa, anh chị thử đi một khúc xem. Cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 5km đường xuống Trại Mát có một quán cafê có không gian khá thơ mộng nằm bên phải đường tính theo hướng từ Đà Lạt đi Trại Mát. rất tiếc là em mới đi có một lần nên không nhớ tên. Chỉ biết rằng nó nằm ở ngay cái biển báo hết nội thị Đà Lạt ấy, anh chị thử đi xem nhé. Quán đượng thiết rất đẹp, lại có mấy cô gái Trại Mát má hồng phục vụ nữa, còn cà fê thì chắc được sản xuất ở Đà Lạt, rất thơm và đậm đà. Thôi, mọi người tự khám phá nhé.
  4. thanhnam282

    thanhnam282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có ai học trường ĐH Yersin không? hay nhà ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hay gần khu vực phường 7? Nếu có xin ghé qua quán cà fê Trữ Tình 32 Xô Viết nhé. Nằm ở ngã 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh và Vạn Kiếp, quán có không gian khá đẹp. Ngồi trong quán, các bạn có thể ngắm nét duyên dáng của các ngôi biệt thự gần đó. Được ngắm cảnh quan trường ĐH Yersin, những nhà vườn lấp lánh ánh đèn vào buổi tối....
    Quán khá thơ mộng và đặc biệt hơn là chuyên mở nhạc Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Công Sơn, v.v.. loại nhạc nhẹ mang đậm nét Trữ Tình. Về loại cà fê thì khỏi nói, uống xong buổi tối về nhà đánh răng đi ngủ, sáng hôm sau hôn người yêu, người yêu của mình vẫn cảm thấy ngọt ngọt và thơm đúng mùi của vị ngọt đôi môi. Hãy đến đó một lần và cảm nhận nhé!
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục chủ đề mình yêu thích ^^.
    Cafe Phương Đông mà chị nói,đúng là cùng chủ với Rainy,đã từng bị thắc mắc là sao ko đặt Rainy 2 cho có anh có em.
    Em đến Phương Đông một ngày trước tết,quán khá vắng,ấn tượng đầu tiên khi bước vào là lạnh.Cái lạnh của cả Dalat và của quán,đi vào gần tới cầu thang,anh phục vụ mới nhớ chạy theo đưa vé xe.Lúc em đi đã là khá tối nên chẳng có mấy người.Đi thẳng xuống tầng dưới.cái cầu thang thì bé tí mà ở dưới thì lại rộng rãi thoáng mát đến.. nổi da gà Gió cứ gọi là vi vu.Cái dòng suối thiết kế chạy men theo một bên quán cũng khá hay,ngồi nói chuyện với một bên là tiếng nước chảy,một bên là tiếng gió lùa,cứ gọi là thi vị .Cái em ko thích là ngồi ở dưới thì bị cản bởi bức tường của nhà bên cạnh,nhìn nó bức bối và khó chịu lắm.Còn ở trên thì chưa lên nên ko ý kiến. Tóm lại là ko quá tệ,he he
    Còn quán EROS,dễ tìm lắm chị,chị cứ đi thẳng lên đường Phù Đổng Thiên Vương,nhìn bên tay phải thấy đường Võ Trường Toản thì quẹo vào,đi thẳng khoảng 200m thì sẽ thấy quán bên tay trái.
    xì pem thêm phát nữa,chị vào quán đó đừng ăn bơ dầm,chuối lắm hehe,bơ dầm mà nó bỏ đá tảng vào,vừa dầm bơ vừa dầm đá
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hix cho mình hỏi cái,nếu mình nhớ ko lầm thì đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nằm ở cuối đường Phan Đình Phùng,đường đi lên số 4 mà,còn ngã ba Vạn Kiếp gần ĐH Yersin thì hình như là Phù Đổng Thiên Vương- Vạn Kiếp.. đúng ko ta, thiệt tình ở Dalat bao nhiêu lâu mà dốt nhớ mấy tên đường dễ sợ.
    Cái quán bạn nói nghe hấp dẫn quá hén,có dịp về sẽ thử
    vàng vàng :
  7. dont_cry_tonight

    dont_cry_tonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn này nói hấp dẫn quá,mấy quán kia thì mình ít nhiều biết đến,còn 2 quán bạn nói thì mình ko biết.Khi mình lên ĐL bạn dẫn mình đi nhé.

Chia sẻ trang này