1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    catwhite thân mến ,đó là Thiên Hà chứ không phải là ngân hà đâu
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hì,em biết có một quán cafe cũng hay lắm,ở đường bùi thị xuân,tên là Thiên Hương,phong cảnh cũng hay,kế bên một cái hồ nho nhỏ,những chiếc nón lá treo lơ lửng trên mỗi bàn,ngày mưa mà vào đó nghe nhạc Trịnh,nhấm nháp một ly cafe nóng thì tuyệt
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hì,em biết có một quán cafe cũng hay lắm,ở đường bùi thị xuân,tên là Thiên Hương,phong cảnh cũng hay,kế bên một cái hồ nho nhỏ,những chiếc nón lá treo lơ lửng trên mỗi bàn,ngày mưa mà vào đó nghe nhạc Trịnh,nhấm nháp một ly cafe nóng thì tuyệt
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi nguời!
    Cái quán Song Vy nằm cách doanh trại tui đóng vài trăm mét thui à!!
    Mà sao ko nghe ai nhắc tới một quán khá ấn tượng ở trên Phan Bội Châu nhỉ?!? Theo tôi đây là một quán có lối Kiến trúc độc đáo, phục vụ cũng khá, tuy nhiên nhược điểm là hơi chật, nếu để tụ tập thì ko khả thi lắm....
    -----------------------------------------------------------------------
    Hằng Phương nét bút Thiên bay
    Hoạ trường Nguyệt lộ lâu đài gốc cây
    Cổ kim Âu Á đông tây
    Mừng vui chuyện lạ giữa ngày lên trăng
    Đường dài chướng ngại khó khăn
    Phong sương cát bụi nhện giăng mọi bề
    Bắt nguồn cảm hứng say mê
    Nhạc thi Trúc hoạ ngoài lề Thời gian
    ------------------------------------------------
    Tui ngẫm thấy bài thơ trên cũng miêu tả cái quán "Đường Lên Trăng" này một cách khá chính xác.. các bạn đi rồi cho ý kiến nhá!
    Thuận thủy nhân tình đa trọc lãng
    Phù vân thế thái tổng vi trần
    Hanzo Hattori
    The stealth assassin
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi nguời!
    Cái quán Song Vy nằm cách doanh trại tui đóng vài trăm mét thui à!!
    Mà sao ko nghe ai nhắc tới một quán khá ấn tượng ở trên Phan Bội Châu nhỉ?!? Theo tôi đây là một quán có lối Kiến trúc độc đáo, phục vụ cũng khá, tuy nhiên nhược điểm là hơi chật, nếu để tụ tập thì ko khả thi lắm....
    -----------------------------------------------------------------------
    Hằng Phương nét bút Thiên bay
    Hoạ trường Nguyệt lộ lâu đài gốc cây
    Cổ kim Âu Á đông tây
    Mừng vui chuyện lạ giữa ngày lên trăng
    Đường dài chướng ngại khó khăn
    Phong sương cát bụi nhện giăng mọi bề
    Bắt nguồn cảm hứng say mê
    Nhạc thi Trúc hoạ ngoài lề Thời gian
    ------------------------------------------------
    Tui ngẫm thấy bài thơ trên cũng miêu tả cái quán "Đường Lên Trăng" này một cách khá chính xác.. các bạn đi rồi cho ý kiến nhá!
    Thuận thủy nhân tình đa trọc lãng
    Phù vân thế thái tổng vi trần
    Hanzo Hattori
    The stealth assassin
  6. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    phải quán 100 mái ngói không vậy?
    hic hic
  7. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    phải quán 100 mái ngói không vậy?
    hic hic
  8. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Café! nói tới café, buổi tối ko uống café được, mất ngủ là có á. Nhưng sáng ra ko làm một ly café thì thiệt là..... chậc chậc ko bit nói sao, chưa kể nếu xế chiều trời nóng đi làm 1 ly café đá thiệt sảng khoái khỏi fải nói. Nhưng café sáng có cần fải có 1 wán thiệt sang, thiệt đẹp, thiệt lãng mạng ko nhỉ? Ban ngày ngồi café Trung Nguyên gần bên Cẩm Đô làm 1 ly là fê nhất he..he... mà sao hổng thấy pà con nào ghiền trà hè........ Dilmah number 1..... ủng hộ cho Billy Café 1 fiếu.
  9. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Café! nói tới café, buổi tối ko uống café được, mất ngủ là có á. Nhưng sáng ra ko làm một ly café thì thiệt là..... chậc chậc ko bit nói sao, chưa kể nếu xế chiều trời nóng đi làm 1 ly café đá thiệt sảng khoái khỏi fải nói. Nhưng café sáng có cần fải có 1 wán thiệt sang, thiệt đẹp, thiệt lãng mạng ko nhỉ? Ban ngày ngồi café Trung Nguyên gần bên Cẩm Đô làm 1 ly là fê nhất he..he... mà sao hổng thấy pà con nào ghiền trà hè........ Dilmah number 1..... ủng hộ cho Billy Café 1 fiếu.
  10. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được 1 kái cardvisit của Café Forget Me Not (gần Thạch Đăng) mới akay chứ. Hết xiền roài chứ ko đi thử liền he..he... pà kon đi dzìa cho í kiến cái. Nghe nói fong cách hơi giống Nam Giao bên hông khách sạn hàng không

Chia sẻ trang này