1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị quê hương qua trại hè Rostock 28.-29.08.2004

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    he he Tớ đang ngao du tiên cảnh........bạn thảo doạ gì mà ...kinh thế nhỉ
    ........trả tớ về với hiện thực phũ phàng ....
    ....thế là nitz zút
  2. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ai mua bánh mỳ kẹp patê nóng không
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Buổi giao lưu Rosvina và Avys tuy cũng đã qua lâu rồi nhưng những kỉ niệm đẹp vẫn còn đó. Sau đây là 1 bài viết của Vũ thuý Lâm tường thuật lại cuộc hành trình của Avys đến thành phố cảng Rostock!
    Gửi anh một chút cát vàng
    (Cái bắt tay hữu nghị)
    Bài viết của: Vũ Thuý Lâm
    Nhận lời mời của hội sinh viên Rosvina và học sinh Rostock, ngày 28,29 tháng 08 vừa qua, 50 thành viên bao gồm hội viên hội Avys, sinh viên và học sinh Berlin đã nhiệt liệt tham gia trại hè Rostock. Đặc biệt trong chuyến đi lần này còn có sự góp mặt của nhóm SV đến từ Dresden, Potsdam và Magdeburg.
    50 bạn trẻ của chúng ta, ai cũng cố gắng dậy thật sớm để kịp giờ tầu chạy, thật không phụ lòng mong mỏi của các Chủ Tịch hội là anh Thành Trung, chị Hoai Tâm và sự vận động nhiệt tình của người phụ trách đoàn là anh Tuấn Minh. Sáng ngày 28 trời Berlin rất đẹp, ai cũng sợ rằng trời sẽ mưa và lạnh, chả vậy mà suốt cả tuần xem dự báo thời tiết anh Minh cũng như chi Tâm của hội Rostvina cứ thấp thỏm lo lắng cho đến ngày diễn ra buổi giao lưu.
    Đúng 8 giờ sáng thứ 7, tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ tại S-Bahnhof Lichtenberg. Có những bạn đã quen nhau từ trước, lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng, có những thành viên chưa găp nhau bao giờ thì bẽn lẽn đưa đôi tay làm quen. Ai cũng bận bịu tay xách lách mang, lỉnh kỉnh, nào là túi ngủ, chăn, áo khoác và đồ ăn đi đường, không khí thật vui tươi, lành mạnh tràn đấy tiếng cười tuổi trẻ.
    Một điểu đặc biệt là : Trong tổng số người tham gia lần này chỉ có duy nhất 10/46 là thành viên nữ, nên luôn được sự quan tâm và là nơi luôn được yêu tiên đổ dồn nhiều ánh mắt nhất, điểm nóng của toàn đoàn.
    Chiếc tầu đưa đoàn xuống Rostock sáng nay như nặng hơn vì ngoài chở các hành khách, nó còn chở thêm hai khoang đầy ắp tiếng cười nói của thanh niên Berlin.Rất nhiều tụ điểm vui chơi, thi tài được chia đều trên các toa tầu: Nhóm thì chơi bài, nhóm chơi cờ, nhóm ngối tán gẫu, kể chuyện về những ngày đã qua hay bàn luận về các vấn đề thế giới nóng bỏng như Bom nguyên tử hay những vụ nổ kinh người do nó gây ra (thật hài hước)v.v Phần còn lại thì cố lấy lại sức bằng cách nhắm nghiền đôi mắt, đánh một giấc thật say bù vào giấc ngủ chưa tròn sáng nay cho tới khi tàu vào ga cuối.
    Biết hội Avys lần này ra quân phẩn đông là nam giới nên hội Rosvina đã cử đại diện ra đón đoàn là những bạn gái thật xinh đẹp. Ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên hai đoàn đã tạo cho nhau sự thiện cảm, thân thiết bằng những cái bắt tay, những ánh mắt thiện trí và những bó hoa tươi thắm, rạng rỡ giữa bầu trời Rostock.
    Cài nắng cuối hè, đầu thu thật dễ chịu, cộng thêm cái không khí mát lành của một vùng đất biển cùng một bữa ăn nhẹ do đội bạn chuẩn bị sẵn đã giúp quân ta mau chóng lấy lại sức sau chặng đường dài 300 Km và chuẩn bị cho những trò chơi giao lưu vui vẻ mà hội Rostvina đã giày công chuẩn bị tạo cho đoàn Berlin đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
    Nơi diễn ra trại hè là một góc thoáng mát sau sân bóng chỉ cách biển khoảng chừng 300 m theo đường chim bay. Năm chiếc trại rộng rãi thoải mái đã được các bạn Rostock dưng từ trước để đón đoàn Berlin. Hoà trong tiếng nhạc vui nhộn và tiếng cừơi nói rộn rã, chị Huệ Tâm- chủ nhà tuyên bố:Buổi giao lưu bắt đầu. Trò chời đầu tiên đội bạn đưa ra để rút bớt khoảng cách giữa hai đoàn là rút thăm: một thành viên của Avys sẽ chọn ra cho mình một người bạn đồng hành suốt chặng đường tiếp theo qua những mảnh giấy đã có tên các bạn trong đội Rosvina. Do đó mà sự lạ lẫm đã mau chóng mất đi dành phần cho sự thân thiên và lònh nhiệt thành.
    Biển có một sức hút lạ kỳ, biển lao xao từng đợt sóng diệu ký vỗ vào bờ cát vỡ tan cùng tiếng cười của bao nguời bạn trẻ. Tôi lại bất chợt nhớ đến câu thơ ?z Biển ồn ào, em lại dịu êm?o, biển và em, biển một nhân chứng tình yêu của bao cặp tình nhân tài sắc. Chả vậy mà trong bất kỳ một trò chơi giao hữu nào chẳng kèm theo điều kiện:Mỗi đội chơi phải có cả sự tham gia nhiệt tình của các bạn nữ, bởi một điều giản đơn ?zCó nam, có nữ mới nên xuân?o. Trong tiếng reo hò, cổ động : Berlin cố lên, Berlin cố lên, quân ta đã giành chiến thắng trong trò múc nước bằng tay từ biển trút vào chiếc chậu đặt trên bờ cách mặt nước biển chừng 5m, buộc đội bạn phải tâm phục khẩu phục. Trong cuộc chơi xây lâu đài Tình Ái và cườp cờ thì đã không phân thắng bại.
    Lần đi này có những bạn đã thật lâu lắm rồi không có dịp được đứng trước biển để được biển thương yêu ôm vào lòng, đẻ được đắm chìm trước cài nhìn của biển, dược hôn lên bờ cát mịn, in dấu chân trên cát, ngắm từng đợt sóng xô bờ, ôi cái cảm giác đó mới đẹp làm sao mới hùng vĩ làm sao.
    Trận bóng đá giao hữu diễn ra trong bầu không khí lành mạnh, vui tươi và fairplay là trọng điểm của chuyến đi lần này.Cũng do bị kiệt sức sau chặng đường dài và cũng đã tiêu hao không ít sức lực trong những trò chơi trước nên đội Rosvina đá trên sân nhà đã dẫn trước đội Berlin với tỷ số khá ca 6:2. Tuy nhiên lòng hằng say và sự cổ vũ nhiệt tình của các thành viên ngoài sân cỏ dành cho đội vẫn không hề giảm bớt. Đâu đó vang lên tiếng đùa nghịch thật ngộ nghĩnh ?zNgoài sân sưng cổ
    Trong sân sưng chân?o.
    Một triết lý thực tế mà không ai có thể phủ nhận được là: con đường ngắn nhất đến trái tim là phải thông qua cái dạ dày.Cả chủ nhà lẫn khách đều bộc lộ hết tài năng ăn uống qua bưa thịt nướng thơm phức được chuẩn bị qua đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng, khéo léo của các nữ chủ nhà xinh đẹp.Thật hả hê thay, sung sướng thay khi cái bụng không còn cồn cào thét gào vì đói nữa.Và tất cả đã yên tâm không sợ bị ngất xỉu trước đêm giao lưu, trong ánh sáng xanh toa ra từ chiếc đèn cao áp.
    Màn đêm buông xuống dần, hợi sương thấm mượt bãi cỏ, không khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Hơn bao giờ hết tất cả áo khoác ấm và chăn được tổng tồng động viên và tích cực dùng nhờ. Ngồi bên nhau, vai kề vai, tay trong tay ấm cúng, đêm giao lưu bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ không hoa mý cầu kỳ nhưng đựợc công phu giàn dựng cây nhà lá vườn của đội bạn làm cho hơi thở đêm đậm đà thêm nét ưu tư, mơ màng, long lanh. Mặt trăng nhô cao hơn trên đỉnh đấu là lúc đêm đã dần về khuya, không khí càng trở lên lạnh lẽ hơn, không còn ngồi yên một chỗ được nữa, các thành viên đã phải đứng dậy vận động mình trong các trò chơi do đội Berlin mang xuống như nhảy dây v.v. Đặc biệt hội Avys đã thách đấu đội bạn trong cuộc thử sức. Phải công nhận một điều: quân ta luyện tập cơ bắp nhiều và điều độ hơn đội bạn, chẳng thế mà qua hai cuổc tranh tài anh Trung, anh cường đều dành chiến thắng đó thôi. Tiếng cười không hề ngừng một phút nào qua trò chơi ngộ nghĩnh như: thử làm một con thỏ, vào vai một chú chuột biết bay, hay đơn giản chỉ là một con cá bay chẳng hạn, nhưng không có guốc bay đâu v.v . Chương trình văn nghệ của những tài năng trẻ Avys cũng gây ấn tượng không kém gì đội bạn đặc biệt qua tiếng đàn, tiếng hát của các anh Thiện,Thắng, Minh, Tùng, lúc cao thì cao vút, lúc thấp lại trầm hơn.Đêm giao lưu khép lại băng ca khúc ?onối vòng tay lớn? do toàn thể hội viên thức hiên.
    Cái lạnh đã lên đến mức cực điểm. Do quân ta chưa từng quen với không khí về đêm của cái xứ này và cũng chưa suy xét kỹ được tình thế mà chỉ có thành viên nào mang theo túi ngủ thật ấm mới đánh được một giấc ngon lành suốt đêm.Phần đông thì không hề chợp mắt, cả đêm ngồi bên bếp lửa, bẻ sân khấu làm mồi duy trì sức sống đến tận sáng ngày hôm sau.
    Thật thiếu sót nếu không kể đến những bạn trẻ có tình yêu đặc biệt với biển thì đã thức trọn cả đêm cung tiếng sóng, cung tiếng đàn Ghita tới khi vầng mặt trời đỏ ối, vĩ đại ló lên từ cuối chân trời.
    Trại hè Rostock khép lại trong sự bùi ngùi của tất cả thành viên bất kể của hôi Avys Berlin, Rosvina hay Dresden, Magdeburg, Postdam, ai cũng mang theo mình trên đường về một cảm giác riêng, ký ức vui buồn riêng, niềm động viên an ủi khi nếm vị chát của kẻ bại trận hay một chút tiếc nuối, môt chút bồi hồi và còn rất nhiều kinh nghiệm bổ ích nữa cho những lần giao lưa tiếp theo trong tương lai.
    Trước khi ra về anh Minh,anh Trung ,chị Tâm thay mặt các hội viên ngậm ngùi trao nhau món quà kỷ niệm là hai chiếc áo, trên đó là đầy đủ chữ ký của tất cả các bạn trẻ tham gia trại hè lần này và cùng hẹn gặp lại tai trai he nam sau. (và đừng quên khẩu hiệu mới của chúng ta: Chăn ấm, túi ngủ ấm!!!)

Chia sẻ trang này