1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hut hang..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cutie_beautie_sushie, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hụt hẫng quá, cư` như đang rơi một cách tự do giữa không gian, chẳng có 1 cái gì để mà bám víu vào. Chưa bao giờ không thể chế ngự được nỗi buồn, chưa bao giờ để cho người khác phải thấy mình thê thảm như thế này.......nhưng thật sự out of control, không thể vững vàng được nữa. Niềm tin, sự vô tư và lạc quan vào cuộc sống, đâu hết cả rồi? Bây giờ chỉ ao ước có một cái gì đó dù nhỏ bé để có thể tựa vào. Làm sao bây giờ????
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!!!!

    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    sao thế chị?
    fIre wAlk wIth mE
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng ư ??? Có lẽ tôi đang phải chịu đựng nó đây ! Lần đầu xa gia đình, xa quê hương xa bè bạn, nhưng tưởng rằng mình sẽ nhận được lời động viên khích lệ của người mà mình xem như một người bạn thân nhất, một người mà mình luôn đặt tất cả niềm tin vào đấy, nhưng không !!! Sự thật không luôn như mình nghĩ, bạn đã rất thờ ơ rất dửng dưng, bao nhiêu lời bạn đã hứa với mình xem như đã đi cùng thời gian ! Chẳng lẽ cái giá mà mình phải trả đắc đến thế sao
    Tôi thật sự hụt hẫng..................
    Sushie ơi ! Cố lên nhe em ! Có lẽ chị cũng như em thôi ! Hi vọng thời gian có thể xoa dịu tất cả, em nhỉ ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tú à, cuộc sống có nhiều điều vượt qua khả năng của bản thân nhưng rồi cuối cùng con người cũng chế ngự được. Hãy cố lên, việc gì rồi cũng qua....
    Ngày mai sẽ là ngày mới.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống của mình là do mình quyết định" Đã từng rất tin tưởng vào câu nói đó và xem nó như là kim chỉ nam của cuộc đời. Thế nhưng bây giờ cuộc sống đã tuột ra khỏi vòng tay, không cách nào điều khiển được nữa. Đã thật sự bị cuốn theo dòng đời rồi sao? Cuộc sống không còn là của mình nữa sao?
    Tôi không còn là tôi nữa, không còn được làm những gì mình thích, không còn một ai có thể hiểu và thông cảm cho mình...
    Đã từng sống và tự hào là chưa từng phải hối tiếc điều gì. Còn bây giờ thì sao?
    Mọi người ơi, em vẫn đang cố gắng đấy chứ ạ. Nhưng cố gắng rồi thì sao? Sau này có chắc là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn không? Sau này em có được sống một cuộc sống của riêng mình không? Hay lại phải sống một cách vô thức, sống mà không biết đâu là niềm vui còn đâu là nỗi buồn? Những người quanh em bây giờ họ cũng sống đấy chứ và đôi người còn tự hào là mình sống tốt. Nhưng em không thấy như vậy. Em chỉ thấy đó như là những cái máy được lập trình sẵn và bị cuốn theo guồng máy chung của xã hội. Đời sống, trách nhiệm, suy tóan những điều đó đã thay đổi tất cả mọi người.........Và em cũng đang dần bị thay đổi.................
    Còn đâu nữa, ngày xưa ơi?!
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!!!!
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    không cần lúc nào nhiều lời mới là thông cảm đâu viethoa ạ
    Mimi xinh đẹp của Susu
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    ừ, thời gian là một ông thầy đắt giá, nhưng luôn luôn hiệu nghiệm...Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi...chỉ cần có thời gian...Cả bạn nữa, Highland ạ, rất may là đã lâu lắm rồi tôi lại thấy lòng mình bình yên như chưa hề gặp bạn...Cũng may mà ngày hôm nay tươi sáng hôm hôm qua...
    Cầu mong bạn cũng luôn hạnh phúc với niềm vui mà tự bạn đã lựa chọn cho mình...
    Cầu mong cho cả tôi cũng luôn có được sự bình yên thế này...
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa con nhận được sự yêu thương của Bố Mẹ thật nhiều và thật đúng lúc. Quả thật trên cuộc đời này chỉ có Bố, có Mẹ là đểm tựa vững vàng cho con, dù vật chất hay tinh thần. Biết nói sao bây giờ? Con YÊU và NHỚ Bố Mẹ quá!!! Những lúc khó khăn, những lần thất vọng thì không ai khác ngoài Bố Mẹ đã vực con dậy một cách âm thầm lặng lẽ nhưng gần gũi biết bao để con có thêm nghị lực đi suốt quãng đường còn lại một cách vẻ vang. Đôi khi con khôn glàm được những gì con muốn một cách vừa ý hoặc cuộc đời đã không cho con được cái con mong muốn, thế nhưng, con luôn tự nhủ với lòng là con còn rất may mắn vì có Bố Mẹ song hành cùng con.
    Giờ đây tâm hồn con đã khác, cuộc sống con đã khác nhưng có một thứ mà không bao giờ khác đi được. Đó là TÌNH YÊU của con dành cho Bố Mẹ. Xin cám ơn CHÚA, cám ơn cuộc đời vì con có Bố Mẹ !!!
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng !!!
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi câu trả lời chỉ cần một chữ là đủ, chứ không cần dài dòng đâu, Viethoa à!
  10. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    em nghỉ chị Cutie đang bị shock nhỉ... có thể theo thời gian, chị sẽ có cái nhìn lạc quan hơn tí, cũng có thể là bất cần.
    fIre wAlk wIth mE

Chia sẻ trang này