1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hut hang..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cutie_beautie_sushie, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chết chết , sợ quá, ở đây, toàn những triết gia đại tài
    Nói được như vậy thì cũng chẳng khó lắm nhưng thực hiện được những điều mà " các triết gia " ở đây đưa ra thì không biết ngay bản thân "các triết gia" này đã thực hiện được chưa đây.
    Hihi, nhưng dù sao biết mà nói cũng còn hơn là không biết gì để mà nói

    k
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Không thực hiện được thì người ta mới nói , còn thực hiện được rồi thì nói làm giề ......ví dụ : sách bảo : người nào đe doạ tự tử sẽ là những người sống thọ nhất
    Mimi xinh đẹp của Susu
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Biết hay không ??? Đang có người ngày ngày phải chiến đấu với cái chết từng giờ từng phút, vậy mà có người đòi chết !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ thế, cũng phải nghĩ tí chứ, biết đâu người ta cũng đã và đang chiến đấu với cái chết đấy thôi
    fIre wAlk wIth mE
  5. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    E hèm, lần đầu tiên sống xa quê hương, xa gia đình,xa bạn bè con không có nhiều tâm sự như má iu, hình như còn vui mừng thì phải
    Lần thứ 2 xa gia đình,xa quê hương,xa bạn bè mà gần người iu thì con mang 1 bầu tâm sự va hụt hẫng vô bờ. Gần cả năm trời rồi mới khá lên được chút. Nhưng vẫn còn 1 quãng đường dài để đi. Má iu hãy cố gắng lên, hãy luôn tâm niệm rằng mình vẫn con may mắn hơn rất nhiều người khác, có lẽ sự bất hạnh của má lại là sự thèm muốn đối với kẻ khác. Có câu nói là "Dreams finally will come true to those who try". Dzui lên nhe má iu, không thôi con chạy qua thọt lét má à
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận: Viethoa@ vẫn còn "tồn tại"... Mừng thật!!!!
    S&R
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    ôi ! may quá :D
    DuK.
  8. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 05/11/2002
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    yên tâm . không chết được ngoài đời thì cũng chết trên đây . Không lâu nữa đâu mọi người sẽ không còn nhớ đến nick này nữa . Con người này nữa .
    Veno's member
    http://forum.venovn.org
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có cần nhạc "Hồn tử sỹ" không hả các cô các chú????
    viethoa: Tự ái làm giề? Điều quan trọng là mình phải biết nhìn lại mình, người ta chê chú không phải là điều xấu đâu. Chú phải biết, trên đời này, nguy hiểm nhất là nghe nịnh đấy. Cứ tưởng là hay ho lắm ai ngờ nó xỏ mũi mình lúc nào không biết.
    To be or not to be

Chia sẻ trang này