1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hut hang..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi cutie_beautie_sushie, 13/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tự ái hay gì khác .Chị biết tôi một thời gian chị cũng ít nhiều hiểu được tính tôi chứ . Có bao giờ tôi coi mấy đứa nó là cái gì đâu ? Chỉ là tôi cảm thấy đủ rồi . Vả lại nơi này bây giờ xem như không còn thiện cảm với tôi , tôi cũng cảm thấy xa lạ , cô đơn mỗi khi vào đây .
    Tôi chỉ cố gắng hoàn thành nốt phần việc của mình trong vài ngày nữa thôi .
    Veno's member
    http://forum.venovn.org
  2. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có anh hùng
    Ở đâu cũng có kẻ khùng kẻ điên...........
    Chết chẳng qua là bắt đầu một cuộc sống mới thôi mà, hải không VH ???

    S&R
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái topic của mình biến thành cái gì thế này nhỉ?!!?
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    ko có gì đâu chị, cơ bản là đồng chí VH cũng đang hụt hẫng í muh.
    DuK.
  5. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đấy!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái đấy người ta gọi là tự ái đấy VH. Chú "có coi mấy đứa đấy là cái gì đâu"???? Bản thân chú nói như vậy, chú cũng đã tự không coi mình ra gì rồi thì làm sao chú đòi hỏi người khác phải coi chú ra gì? Chú cảm thấy cô đơn hay lạc lõng khi vào đây à? Đơn giản thôi, bởi chú luôn cảm thấy khó chịu với mỗi câu nói của người ta. Vậy tại sao người ta lại nói chú mà lại không nói người khác.??? Đấy cũng là một lý do mà chú nên suy nghĩ lại. Hãy chịu khó suy nghĩ đi, VH sẽ thấy được nhiều điều. Muốn mọi người ghét bỏ mình dễ lắm........... Nhưng ở đây, chị có thấy ai ghét bỏ chú đâu??? Chú đang tự kỷ ám thị mình đấy chứ. Chú thấy lạc lõng, bởi chú không hiểu được mọi người, nhưng ngược lại chú lại muốn mọi người hiểu được mình điều này khó lắm đấy chú ạ.
    Ở đời, ai cũng có những lần vấp ngã. Mỗi lần ngã là mỗi lần bớt dại mà. Chú có muốn học khôn cũng phải dại một đôi lần. Quan trọng là chú có đứng lên được sau những lần vấp ngã đó không.
    Bỏ đi những suy nghĩ bi quan, chú sẽ thấy cuộc sống đáng để sống hơn là chết, chú sẽ thấy mọi người thật đáng yêu chứ không đáng chán như chú tưởng bây giờ.
    Thiết nghĩ, chị cũng nnói nhiều rồi, hiểu được hay không đấy còn tùy thuộc vào chú.
    Goodluck!
    To be or not to be
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
    Ai nên khôn mà chăng dại đôi lần
    chắc tại đầu trơn , nước đổ đầu vịt , đùa tí chứ thỉnh thoảng nghe chị già dạy giáo duc công dân hay phết
    Mimi xinh đẹp của Susu
  7. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hụt hẫng : khi trong box này có kẻ sống không ra sống chết chẳng thèm chết chỉ biết hờn dỗi.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hấp hối
    Mimi xinh đẹp của Susu

Chia sẻ trang này