1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hút thuốc để làm gì !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc để làm gì !?

    Mình thấy thuốc lá bi giờ rất phát triển về khoản buôn bán hút hít ! mà chẳng hiểu nó tốt ở điểm nào cơ chứ ! mà rõ ràng trên bao thuốc còn ghi " thuốc lá có hại cho sức khoẻ " ớ thế ra có hại mà con sản xuất à ! đấy lại còn chuyện hút thuốc loại nào chứ ! loại nâu - loại trắng - loại điện biên - loại vina HN - rùi HCM .. hic trước kia nó lấy rẻ hơn bi giờ nhiều người hút lấy 500đ 1 điếu nữa ! hic hút kinh qué~! ấy thế lại còn khoản THUỐC LÀO ... ối má ơi !!! anh chị em box 86 ơiiiiiiiiiiii ! cho hỏi cái HÚT THUỐC để làm gì ? nó có để ra được tình tiền cuộc sống sức khoẻ kooooooooooooo???

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui --- tết ăn gì mà mà lại nghĩ ra cái chủ đề nè hử rosebut_86 , nói thật nhé --- you đã hỏi papa you chưa ??? Hay papa you không hút thuốc ---
    Nói chung thì hút thuốc lá chẳng có lợi gì cả --- tiền mất tật mang ấy mà --- đấy là you còn chưa biết có nhiều loại thuốc kinh dị lắm --- như mit đen chẳng hạn --- ngửi mùi y hệt socola --- thơm lắm còn hút như thế nào thì chẳng biết ???(Vì tui cũng chẳng biết hút thuốc -- tập mãi rùi nhưng chẳng hút được --- cứ hít vào là lại sặc --- thế là đành thui không hút thì mấy thằng bạn nó lại bảo tốn thuốc ---) Chắc người ta hút thuốc lá để nhìn cho oai ---ra vẻ người lớn một chút ấy mà(đối với thanh niên ) nhìn hút thuốc cũng hay đấy chứ --- nhưng xin thưa rằng --- đó chỉ là ngày xưa thui --- còn bi giờ --- ai mà hút thuốc thì được coi là không hiểu biết --- văn hoá kém -- nông dân đú ấy mừ ---... nên cũng có nhiều người bỏ rùi --- nhưng đó chỉ là số ít còn lại rất nhiều người bj nghiện rùi nên không thể bỏ được ---..
    Còn thuốc lào --- chính mắt tui đã nhìn thấy bọn bạn tập tành hút rùi lăn quay ra đấy --- trông buồn cười lắm---
    Tóm lại quan điểm của tui là: ai hút cũng được mà ai không hút cũng chẳng sao ...
    THANKS...
    @L2 - MadeinA2

  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    biết vì sao hút thuốc ko???bộ muốn biết lắm hả???vậy tui giải thích nhé:
    thứ nhất:hút thuốc đúng là có hại cho sức khoẻ thật nhưng khi hút thuốc cũng như uống rượu vậy "quên sầu trong khói thuốc"...
    thứ hai:khi nào ta buồn ngủ thì hút 1 điếu thuốc sẽ giúp ta tỉnh táo...
    thứ ba:đây là cách đót tiền nhanh nhất...tính trung bình xem mỗi ngày 10 điếu mất 5000 1 tháng mất 150000...đấy chỉ tính người hút ít chứ như tui thì ít 1 ngày cũng gần 20 điếu...
    đây là kinh nghiệm của 1 thằng nghiện thuốc nặng...và bây giờ quyết tâm bỏ thuốc vì người mình yêu...he he he he...nói thì dễ nhưng mà ko biết thực hiện thế nào đây...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 05/02/2003
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    như anh CHÍNH ! hic quyết tâm bỏ cho đến khi lấy vợ ko biết có bỏ được ko nhỉ ? Mong sao là được pa pa mình bỏ ít lắm hichic 5 tháng ko hút cuối cùng lại trở về con đường cũ còn anh giai mình thì bỏ hẳn he he thế mới là đàn ông chư s!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  5. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    He he he...vậy là các bác ko bít rùi.Cha o^ng ta có câu:
    Hút thuốc để thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tui cũng nghĩ như các bạn vậy , thuốc lá thật có hại cho sức khoẻ phải ko ?Nhưng đôi khi tui nghĩ rằng khi các bạn thấy buồn chán các bạn sẽ làm gì đây (các bạn trai thui )
    uống rượu để quên sầu chăng , tui thấy cách đó ko phải là tốt đâu ? Nếu bạn uống rượu thì sẽ còn khổ hơn rất nhiều , đặc biệt là khi tỉnh rượu bạn sẽ còn buồn chán hơn phải ko ? trong khi đó chỉ vào điếu thuốc lá bạn sẽ bình tâm lại , suy nghĩ chính chắn hơn ....Tui thấy các bạn nói rằng một vài người hút vì cố tỏ ra vẻ người lơn thì ko hẳn đâu ...Mình chỉ viết những suy nghĩ của mình thui , nếu ko đúng thì các bạn cứ góp ý nhe
    Chán chẳng buồn chết
  7. anhmuonemcuoi

    anhmuonemcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em thấy hút thuốc cũng thích phết , mọi người lúc nào rảnh thì hút thử mà coi
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tui post tiếp bài hôm trước nhé...
    thứ tư:khi ông nào mà lỡ nghiện rùi thì ko có thuốc sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó...ko hút sẽ thấy buồn ngủ lém...
    thứ năm:ko biết hút thuốc ấy mà...khi nào có ai mời thuốc thi nghe ngay 1 câu ông mà ko biết hút thuôc à thì đau lắm...hic hic hic...
    to someone i love:hình như có người ko tin mình cai thuốc được thì phải...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nè bé ui anh hứa với bé anh sẽ bỏ thuốc lá mà...vì anh rất yêu bé mà...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    uh, cứ hút thuốc đi, hút nhiều vào rồi phổi đen như đêm không trăng ý, rồi toi sớm, rồi bố mẹ, vợ con (nếu có) mất nhờ...Chẳng hiểu nghĩ gì ma` hút thuốc nữa chứ, mùi thuốc ám vào người hôi rình phát khiếp.....khói thuốc bay khắp nơi phát buồn nôn.....Tóm lại, tôi dị ứng thuốc lá và dị ứng những người phì phèo thuốc lá.....Lúc chán đời uống rượu còn hơn.....
    ...ONLY LOVE CAN SAY-TRY AGAIN OR WALKING AWAY...

Chia sẻ trang này