1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hút thuốc để làm gì !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá không chỉ cso hại cho người hút mà còn cso hại cho mọi người xung quanh, theo USF biết thì nguwòi xung quanh còn bị hại hơn nhiều so với người trực tiếp hút, tốt nhất là không nên

    Just like the moon in the sky, I'll never leave your side
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là nên hút, hít của người khác có hại hơn mà
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ hút đi, hút cho nhiều cho khoái, cho thoải mái tinh thần có sướng cái mồm bổ cái phổi để cuối cùng Người ta ghi lên mộ " Anh Nguyễn Văn X ra đi thanh thản năm 30 tuổi, với điếu thuốc trên môi, một bộ răng vàng khè, 10 ngón tay vàng sỉn và một cái phổi có thể căng làm vợt vớt cá "
    Tôi nhát gan, tôi ko chịu chơi và tôi ko thích hút thuốc
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    biết thế là tốt...
    no love...no friend...no money...no life...just u...but now u've gone...just myself with hell...
  5. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đám con trai tuổi trung học bắt đầu hút thuốc vì đú đởn , trông cho có vẻ người lớn , dần dần thì đâm ra nghiện , ko có thuốc ko chịu đc .
    Còn những người đã có công ăn việc làm ổn định , phải đối mặt với cuộc sống , căng thẳng nên phải hút thuốc để giảm bớt căng thẳng .
    Hai tính chất hoàn toàn khác nhau . Hồi mình còn học cấp 3 cũng đú đởn 1 chút , đâm ra nghiện thuốc , nhưng từ khi vào đại học đến giờ đã bỏ được rồi , nói chung hút thuốc chẳng có lợi gì cả .

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

  6. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    hì con giai mấy bác nói là phải kiến quyết đấy nghen !! chỉ sợ bác Rain lúc đi làm rùi !! chán đời quá lại HÚT ! đùa thui bác này có vẻ sống lâu đây !! khà khà
    Ui ! Thuốc lá
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitokiri_Rose
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nói chung không thuốc lá, không rưọu chè, không cờ bạc chỉ trai gái là đủ.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hút thuốc đúng là rất có hại cho sức khoẻ nhưng lúc buồn mà ko biết làm gì thì 1 điếu thuốc lạ là chuyện khác...như em nè buồn ko hút thuốc thì cũng uống rượu nói chung thì cũng hay đấy chứ...
    no love...no friend...no money...no life...just u...but now u've gone...just myself with hell...
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu cũng hại thận lắm bạn ạ

    Just like the moon in the sky, I'll never leave your side
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nói thế sao người ta lại đi sản xuất rượu làm gì nhỉ...bây giờ cái gì mà chẳng có hại chứ...nói cho ông biêt thế nhá...
    There are times
    when I believe in you
    These moments when I feel close to you
    there are times I think
    That I am yours
    though many times I feel unsure

Chia sẻ trang này