1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. " - có ai tin không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manhcuong13, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. " - có ai tin không???

    Người xưa nói thế đấy, chả biết có đúng không nữa .Nếu đúng thế thì chắc các cụ xưa khuyên ta cứ ngồi im chờ cho "nửa kia" rơi uỵch một cái vào mình như kiểu "HÁ MIỆNG CHỜ SUNG" à ?
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    không phải vấn đề của quả xung mà là vấn đề của duyên số...
    tin thì tin câu đó đấy "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" nhưng tin cả câu tiếp theo của nó "vô duyên đối diện bất tương phùng" âu thì tình cảm là chuyện của cái duyên gặp cái số... há miệng chờ xung thì không nên, nhưng ngược lại theo đuổi tán tỉnh, yêu đương thì cũng chỉ nên vừa vừa thui... có số cả rùi! Không thì khi phải hiểu vế sau của câu nói đó thì chán lắm!
  3. lum_dong_tien

    lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng khó nói lém. Xưa ông bà ta ở cách nhau vài chục cây số, rùi chiến tranh bom đạn loạn lạc mà vẫn gặp được nhau, không chỉ một lần mà vài lần thì gọi là có duyên --> số. Còn giới trẻ mình ngày nay thì khác, cách nhau đến nửa vòng trái đất vẫn có thể biết nhau bởi phương tiện giao tiếp ngày càng hiện đại. Vì thế sẽ rất khó dể biết cái "duyên "nào là thật, cái "duyên" nào là giả.
    Hơn nữa, bao giờ cũng vậy, có duyên thui thì chưa đủ đâu. Những ai có duyên và có nợ thì mới đến được với nhau lâu. Duyên là để gặp nhau, còn nợ để mà gắn bó với nhau.
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    duyên nợ là một chuyện nhưng phải hành động ra sao để biến cái duyên nợ đó thành sự thật kà mới là wan trọng. có duyên mà không bít làm hoặc không hành động thì chỉ có nước ngồi nhìn người ta rơi vào tay kẻ khác mất thôi . cho nên denise tin rằng phải ra tay thì mới có duyên nợ được hehe đôi khi vô duyên thì phải tìm cách cho người ta thấy rằng đó là duyên
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên chỉ giúp ta gặp được cái nợ thui , chứ muốn biến cái duyên thành nợ thì fải mất công sức chứ , kể ra há miệng chờ sung cũng sướng thật , nhưng mà nhỡ may sung không rơi vào miệng thì đói cả đời , biết thế nhưng vẫn cứ há miệng................cẩn thận lại được con sâu róm rơi vào mouth ,béo thế
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ rồi mà bác còn tin cái câu đấy hả bác. Giờ là thời đại nào rồi bác mà ko tiến lên cưa cẩm giành dật thì nếu có đến tay cũng chỉ là của ôi thôi
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Loveme mấy giờ rồi mà bác còn tin cái câu đấy hả bác. Giờ là thời đại nào rồi bác mà ko tiến lên cưa cẩm giành dật thì nếu có đến tay cũng chỉ là của ôi thôi
    ----------------------------
    Chú nói của ôi là cái gì thế?
  8. Hangmimi

    Hangmimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Của không ai dành giật thi là của ôi, thế của nhiều người dành dật thì nát bấy ra à?
  9. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngô
    Vô duyên đối diện bất tương phùng #"

    Ngẫm nghĩ thì thấy đôi lúc chẳng cưỡng lại "định mệnh". Song, gặp "Sát tinh" của mình, khó cưỡng lại cảm xúc -> "nợ tình" cũng phát sinh là đây ->không kiếm em nó đòi thì bức xúc ->Tuỳ em nó có thích "trả nợ" hay không!!!
    "Trong tình yêu chỉ có người thắng và kẻ bại,
    đừng nói phải, quấy làm chi."

    Được duonglong sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 26/02/2005
  10. redcinnamon

    redcinnamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Dzô dzuyên đối diện thấy thương liền!!!

Chia sẻ trang này