1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyện Cẩm Khê xin kính chào

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vatli, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    ặ, bên này có quĂn buôn bĂn cĂi j ỏƠy nhỏằ?
  2. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Giận rùi, đóng cửa quán thôi, Grừ
    Dẹp tiệm. Quán ta làm ăn đứng đắn mà nên có nhiều kẻ ghen ghét hay rèm pha. Đóng cửa ngồi trong uống bia
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán đi giận khách thì quán phá sản là phải. Đến như khách hàng truyền thống tiennba còn bỏ đi nữa là
  4. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Láo, anh chỉ bế quan tu luyện mấy hôm mà có kẻ chém gió chán lại vào quán nói nhăng quậy làm mất hòa khí của các tửu khách. HH đâu mang cho anh chai Cẩm Khê tửu, tiện thể làm luôn mấy cân thịt chó chặt nữa nhé, nhanh nhé đừng để anh uống rượu xếch, anh mà say ra đấy thì lại khổ chú thui.
  5. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bá tiến lão đại dạo này khả năng tửu lượng có vẻ lên, chém gió ghê thật :D
  6. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi đây rồi, khách quý!
    Đợi em chút em mang ra ngay, các bác có dùng thêm gì không ạ? Quán em có món mới nè: mộc cắc phơi khô. Các bác dùng thử nhé
  7. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thất kính thất kính! Em đâu dám vung rìu qua mắt thợ chứ!
    Nghe nói anh sắp về VN nên em và thằng HH dựng cái quán nho nhỏ này để tiếp đón anh ngày về đó. Quán mới mở nên vẫn còn đơn sơ lắm, tửu khách cũng toàn là người quen; được cái tam món: Cẩm Khê tửu, thịt chó chặt và "mộc cắc phơi khô" của thằng HH kết hợp với nhau thì khỏi phải nói. Hẹn sớm được tái ngộ anh!
    Được tiennba sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 16/04/2009
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú Tiến và chú Huy cất cái "cắc mộc" đi nhé. Rảnh rỗi quá ko có việc j làm nên đem cái cắc mộc ra phơi khô àh. Bọn này có thú vui hay thật.
  9. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trà Mi có quán giữa đồng,
    Có cô gái nhỏ má hồng hữu duyên;
    Hữu duyên mà lại chín chuyên,
    Nhưng lòng khép kín như phên quán này .
    Trưa vào đúng buổi cày,
    Tôi vào quán đợi xế dài ..., cày dâm.
    Hôm nào trời đổ mưa dầm,
    Tôi vào hơ áo ... đợi tàn cơn mưa .
    Chiều chiều gió đẩy gió đưa,
    Nhìn xem lá mạ mà mơ duyên nồng.
    Tháng ba, cá rốc lên đồng;
    Trai làng đã rạ kêu công đầu mùa .
    Chiều rồi!... đồng vọng chuông chùa;
    Cày chưa hết việc... mặc giờ hoàng hôn.
    Cày trưa thiếu nước thiếu cơm,
    Ghé vào quán nhỏ đỡ cơn đói lòng.
    Cám ơn cô quán giữa đồng,
    Quán nghèo tuy hẹp, mà lòng không thưa ..
    Đạt đạt đạt..xin các chú wại nữa nào..
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Được mở khóa. Chữ kí của ta. nick của ta, gold của ta ...
    Khai trương vào topic thân iu cái :x

Chia sẻ trang này