1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền hoại về Lục địa MU

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi toanthui, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanthui

    toanthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Huyền hoại về Lục địa MU

    Trước đây tôi có đọc tạp chí kiến thức ngày nay trong đó có bài nói về MU, vì hiểu biết quá ít nên tôi ko hiểu rõ lắm về MU nên quyết định lên đây hỏi các bạn tuy nhiên mong các bạn đừng có lầm với trò chơi trực tuyến MU gần đây và MU Không phải là đội bóng Manchester United của giải Ngoại hạng Anh mà MU (hay còn được gọi là Lemuria) là một trong 7 nên văn minh cổ đại nhất trong lịch sử. MU là một lục cổ đại mang nhiều màu sắc truyền thuyết đã từng tồn tại trên trái đất cách đây 200,000 năm và bị nhấn chìm sau một trận đại hồng thủy cách đây 12,000 năm (500 năm sau đó thì lục địa Atlantis cũng biến mất vì lý do tương tự). Lục địa vô cùng lớn với 10,000km chiều dài và 5,000km chiều rộng nằm trong khu vực biển Thái Bình Dương bây giờ. Nền văn minh trên lục địa MU cũng hết sức tiến bộ, được cai trị bởi một bộ máy chính phủ hết sức tinh vi. Nền văn hóa, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc.....Tại Việt Nam, chúng ta cũng chỉ nghe các câu chuyện kể về lục địa Atlantis huyền thoại chứ ít ai nghe đến lục địa MU (thật đáng ngạc nhiên) trong khi tại các nước Châu Á láng giềng, người ta rất hiểu về truyền thuyết này (giống như người Việt Nam đọc chuyện cổ tích Andersen từ khi còn bé)."Không hiểu chuyện này thực hư ra sao vì tôi cũng là một người Việt chẳng biết gì về cái lục địa này cả,vậy theo các bạn nền văn minh trên lục địa MU có thực sự tồn tại hay chỉ là một giả tưởng?
    Rất mong các bạn giải đáp thắc mắc giùm tôi
    CÁM ƠN CÁC BẠN
  2. namdemtrang

    namdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Em có đọc cuốn "Chúng ta thoát thai từ đâu" tác giả là một nhà giải phẫu học ngưòi Nga-chuyên khoa mắt trong vai trò một nhà thám hiểm về nhân chủng học hay khoa học tâm linh đến Tây Tạng tìm hiểu về nguồn gốc con người, tên là gì thì em quên mất rồi, trong đó có nói nhiều về những điều bác quan tâm. Nói thực đọc rất hấp dẫn nhưng có cơ sở khoa học để tin thì theo em hơi ít. Có một số sách cũng nói về giả thiết tồn tại những nền văn minh trưóc chúng ta có khi đến hàng triệu năm phát triển rồi suy tàn, theo như đó thì chúng ta là nền văn minh thứ 7 và đang ở vào thời kỳ giữa của sự phát triển, xin lỗi vì em đọc ít và không có hệ thống nên không thể nhớ chính xác được. Cái này có khi phải hỏi bác BrodaRu, bác ấy hình như là người nghiên cứu về sử và có cái nhìn tương đối khách quan trong các vấn đề khoa học.
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    ''Kiến thức ngày nay'' là một tạp chí khoa học chuyên sâu có uy tín vào bậc nhất nhì ASEAN (trên tầm thế giới thì chỉ thua có một vài tạp chí khác như Nature hay Science...), nên họ đã viết vậy thì chắc chắn là đúng chả có gì phải bàn cãi. Vấn đầ là các thế lực ********* chống lại lòai người tiến bộ đã có những âm mưu vô cùng xảo quyệt cố tình che dấu chuyện này trước công luận nên không thấy mấy ai viết về nền văn minh này thôi.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    MU chỉ là giả tưởng, để có đề tài làm phim, viết truyện .
    Xin các bạn cho biết 200 nghìn năm trước thì loài người
    đang tiến hoá đến đâu rồi ? Chắc loài người lúc ấy có
    nhiều chân tay như con Mực chứ đâu có thuộc loài thú
    như loài người bây giờ ?
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Không đến nỗi thế đâu bác ạ. 200,000 năm trước không biết Mu miếc thế nào chứ nền văn minh nhân lọai đã tiến tới trình độ khá cao là kỷ nguyên người Neanderthal rồi.
  6. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi MU người hay MU rùa thì tớ biết chứ cái MU linh tinh đấy thì tớ cũng thua!
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Năm nảo năm nào tớ có đọc cuốn những nền văn minh ngoài trái đất trong đó có nói tới viiệc biến mất bí ẩn của 2 lục địa Atlantis và lục địa Mu. Lục địa Atlantis thì nổi tiếng hơn với một cuốn sách của một triết gia Hy Lạp mô tả về lục địa đó. Triết gia đó là Plato theo Plato thì lục địa Atlantis tồn tại khaỏng 10.000 năm trước công nguyên. Đây là lời miêu tả của Plato về một công trình trên lục địa này
    At the center of the island, near the sea, was a plain, said to be the most beautiful and fertile of all plains, and near the middle of the plain about fifty stades inland a hill of no great size... There were two rings of land and three of sea, like cartwheels, with the island at their center and equidistant from each other... In the center was a shrine sacred to Poseidon and Cleito, surrounded by a golden wall through which entry was forbidden... There was a temple to Poseidon himself, a stade in length, three hundred feet wide and proportionate in height, though somewhat outlandish in appearance. The outside of it was covered all over with silver, except for the figures on the pediment which were covered in gold... Round the temple were statues of the original ten kings and their wives, and many others dedicated by kings and private persons belonging to the city and its dominions... The two springs, cold and hot, provided an unlimited supply of water for appropriate purposes, remarkable for its agreeable quality and excellence; and this they made available by surrounding it with suitable buildings and plantations, leading some of it into basins in the open air and some of it into covered hot baths for winter use. Here separate accommodation was provided for royalty and commoners, and again, for women, for horses and for other beasts of burden... The outflow they led into the grove of Poseidon, which (because of the goodness of the soil) was full of trees of marvelous beauty and height, and also channeled it to the outer ring-islands by aqueducts at the bridges. On each of these ring-islands they had built many temples for different gods, and many gardens and areas for exercise, some for men and some for horses... Finally, there were dockyards full of triremes and their equipment all in good shape... Beyond the three outer harbors there was a wall, beginning at the sea and running right round in a circle, at a uniform distance of 50 stades from the largest ring and harbor and returning in on itself at the mouth of the canal to the sea. The wall was densely built up all round with houses and the canal and the large harbor were crowded with vast numbers of merchant ships from all quarters, from which rose a constant din of shouting and noise day and night
    Lục địa Mu thì có đoạn trong Wiki như sau:
    The idea of Mu first appeared in the works of the antiquarian Augustus Le Plongeon (1825?"1908), a 19th century traveler and writer who conducted his own investigations of the Maya ruins in Yucatán. He announced that he had translated the ancient Mayan writings, which supposedly showed that the Maya of Yucatán were older than the later civilizations of Atlantis and Egypt, and ad***ionally told the story of an even older continent of Mu, which had foundered in a similar fashion to Atlantis, with the survivors founding the Maya civilization. (Later students of the Ancient Maya writings have found that Le Plongeon''s "translations" were based on little more than his vivid imagination.)
    This lost continent was later popularised by James Churchward (1852?"1936) in a series of books, beginning with Lost Continent of Mu (1931, not 1926). The books still have devotees, but they are not considered serious archaeology, and nowadays are found in bookshops classed under ''New Age'' or ''Religion and Spirituality''.
    Actual publications in turkish press[1] point out that Turkey''s Independence War leader Ataturk took great efforts in the later 30s in gathering information considering the lost continent MU in the hope to find the missing link between the cultural parallelities between the source of turkish civilizations, the uyghur and Indian - Maya and Aztec culture.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mu_(lost_continent)
  8. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    sao bác để cái title nghe dễ hiểu lầm quá, mod nào sửa lại giùm cái. Cứ tưởng bác nào bên bõ Thể thao rớt xuống đây.
    Cái lục địa MU của bác em nghe hơi lạ, để về tìm thêm tài liệu xem sao. Nhưng mà cái tờ Kiến thức NN lắm lúc cũng lá cải lắm bác ạ.
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chuyện về MU, Atlantics nằm trong hệ thống câu chuyện về giả thuyết tồn tại một nền văn minh phát triển rực rỡ đã từng tồn tại trên thế giới. Các bạn muốn tham khảo thêm thì nên sang box Thiên Văn Học mà hỏi. Đại khái câu chuyện này bắt nguồn từ sơ hở của thuyết tiến hoá Đác Uyn: không tìm thấy các bằng chứng trung gian giữa các thời kì tiến hoá. Bởi vậy người ta ngờ rằng nền văn minh của con người có một giai đoạn phát triển đột biến từ một tác nhân bên ngoài nào đó (thí dụ người ngoài hành tinh).
    Xem những công trình xây dựng như Kim Tự Tháp Ai Cập, nền văn minh Maya,... người ta rất khó lý giải được công nghệ mà người xưa đã áp dụng để có thể tạo nên những kì tích này. Nếu bằng công nghệ hiện nay thì xây kim tự tháp cũng phải mất quãng độ 20 năm. Ngày xưa Pharaon từ lúc lên ngôi đến khi chết cũng chưa kéo dài được ngần ấy. Theo tư duy bình thường thì chỉ có cách viện tới các lý do bên ngoài để giải thích thôi.
    Cách đây khoảng hơn 1 vạn năm trước CN (nếu tớ không nhớ nhầm), các dân tộc trên thế giới đều đồn đại một câu chuyện chung về nạn đại hồng thuỷ, người TQ thì có bà Nữ Oa vá trời, người Kinh thì theo truyền thuyết ?othần trụ trời?, người Mường lại có chuyện ?ođẻ đất đẻ nước?... Và thế là các nhà KH lại có giả thuyết về một thiên thạch va vào trái đất cùng khoảng thời gian đó làm tiêu diệt các nền văn minh, đồng thời cũng khiến quả đất lệch đi so với trục quay 23,5 độ.
    Nói chung bàn về chuyện này thì dài dòng lắm, các bạn cứ sang bên box Thiên Văn mà tìm kiếm thông tin thì mới đầy đủ được. Còn đây là một chủ đề cũ từ xưa: [topic]103018[/topic]
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thần Trụ Trời là truyền thuyết Trung Hoa.
    Quả đất nghiêng với mặt phẳng quanh quanh mặt trời 66 độ 30 .
    Nhiều hành tinh của Hệ Mặt Trời (Solar System) nghiêng những
    góc khác nhau với mặt phẳng quay quanh mặt trời của chúng.
    Tuy vậy, không một quả cầu đặc nào có thể quay một góc khác
    với trục quay của nó được. Chỉ trục quay mới có thể nghiêng
    được mà thôi.
    Giả thuyết thì có nhiều, nhưng vài giả thuyết hợp với bằng chứng
    còn đến ngày nay, và hợp với nhau . Giả thuyết MU thì không
    vào loại những giả thuyết có lý này. Nó gần với những truyện
    của Wal Disney nhưng không được khai thác nhiều.

Chia sẻ trang này