1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền ơi anh muốn nói với em rằng "anh yêu em!"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quachtinhvn, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Huyền ơi anh muốn nói với em rằng "anh yêu em!"


    Tình yêu ngang trái đến thế sao ? Tôi yêu em nhiều như vậy em cũng biết nhưng sao em lại làm ngơ thế .Để lòng tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến em .Tại sao vậy Huyền ơi? Tôi biết em không yêu tôi nhưng sao em có thể lạnh lùng đến như vậy ,tôi không hợp với em sao ? hay em còn trê tôi ở điểm gì nữa đây? Em có biết không thời gian qua tôi đã đau khổ thế nào không ,tuy nói rằng không yêu em nữa nhưng trong lòng tôi chỉ có mình em thôi .Tôi không thể yêu ai khác mạc dù tôi cũng đã thủ yêu một ai đó để quên đi hình bóng của em trong trái tim của tôi .Nhưnng tôi lại không thể quên em được .Huyền ơi em biết không mỗi khi gập em là lòng tôi lại xao xuyến tôi nhìn em mà lòng đau nhói ,Tôi biết trái tim em chưa thuộc về ai cả .Những đêm tôi mơ về em tôi không tài nào ngủ nổi nhiều lúc nhớ em ma tôi đâu biết mình phải làm gì . EM có biết không đã có lần nhớ em quá mà 11.30 tôi cũng vào nhà em chỉ muốn gập em nhưng tôi biết em không thích điều đó vậy nên tôi cũng chỉ đứng ở đầu ngõ nhìn vào mà thôi ,lúc đó tôi chỉ ước gì em hiểu được tình cảm của tôi.Tôi nói vậy em sẽ nghĩ rằng tôi bị nhiễm bởi phim Hàn QUốc nhưng không đâu ,tôi không như vậy đâu ,đó là tình cảm chân thành của tôi dành cho em đấy .Tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm .
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cái bác này! con gái nó đã yêu ai là nó yêu ngay chứ ko trơ đâu ! theo em thì bác nên thui đê vì có còn hi vọng gì đâu! đời này còn bao nhiu cô gái cứ gì mỗi cô ấy ! bít quên là khó nhưng ko có cái gì ko quen được cả
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  3. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    công nhận là phải có cảm tình ngay từ ban đầu thì sau này mới yêu được, chứ ngay từ đầu đã ko có thì khó lắm !
  4. hon_da_nhay_vnn

    hon_da_nhay_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Hi, quachtinhvn and everybody!
    Hihihhhihihihihi... Không biết bạn bây giờ thế nào nhỉ . Không biết bạn có cần quân sư không nhỉ. Xin tự giới thiệu người yêu mình cũng tên là Huyền. Hihihi. Trùng hợp không. Có lẽ có sự khác nhau là nàng cũng rất yêu tôi.
    Nếu bạn cần có một sự chia sẻ thì hãy liên hệ nhé. Và cũng xin nói luôn là người Việt ta có một câu rất chí lý là:
    "Mưa dầm thấm lâu" đó. Các cụ nói thì cấm có sai bao giờ phải không....Hihihhiihihi
    Chúc bạn hạnh phúc và thành công

Chia sẻ trang này