Huyền thoại hồ ba bể Ba bể nằm trên tỉnh Bắc Kạn ( quê hương cụ Mạnh nhà mình ) từ trung tâm Bắc kạn lên ba bể khoảng 70 km chủ yếu là đương đồi núi . Đi qua con đưòng này bạn sẽ biết thế nào là rừng cọ đồi chè : những đồi chè xanh mướt và những cánh rừng : " cọ xoè ô che nắng " Cách ba bể 30 km đường đi song sonh với một dòng sông đúng đặc trưng của miền núi : những ngôi nhà sàn những cối giã gạo chày bằng sức nước Ba bể gần như vânc còn hoang sơ dịch vụ kém phát triển karaok thì cực chuối net thì khoong connect được từ cả tháng nay được cái do khí hậu ôn hoà nên con gái ở đây khá đẹp nhưng ăn nói cứ líu lo như chim hót dù là nói tiếng Kinh. Đêm, chỉ có vào rừng chơi hoặc đặt mấy con gà rừng cùng ít cơm lam và bình rượu ngô ngồi đánh tá lả thâu đêm là thú . Sáng sớm tinh mơ khi trời còn mờ sương , có thể kiếm một cái thuyền độc mộc của dân mà thà cho trôi trên sông Năng cũng rất tuyệt ( sônh Năng dính với ba bể và chảy qua Tuyên quang ) Hồ Ba bể rất rộng chằng phải vô cớ mà có cái tên ba bể , nằm giữa núi non nên nước hồ rất trong , trời mây là cứ in phăng phắc lên mặt hồ , ngồi lênh đênh trên thuyền làm bình rượu mà bàn chuyên thế sự thì rất thú còn nếu đi với người yêu thì đó quả là những giây phút lãng mạn nhất cuộc đời Life is ours We live it our way
hehe thế này là huyền thoại hả anh em tưởng đang đọc tờ rơi của công ti du nịch nào chứ có cần em đi phát hộ ko? I bet U could,I know U should. Realize it's over so U would...
ừ quảng cáo vậy cho có vẻ hấp dẫn hè này còn nhiều vụ nữa em rosita có thích đi cùng anh không làooooo Life is ours We live it our way
thôi đi chú Tuấn Anh ah chú có đi Hạ Long thì vào đăng kí chắc có nhiều thứ để viết hơn Ba Bể đấy Welcome: http://phpforum.club81.com
chú nokia cứ yên tâm anh sẽ phóng xe máy lên đấy ( nhà bạn anh ở mạn quảng ninh thì nhiiều lắm ) có gì anh se gọi cho các chú hẹn gặp lại ở hạ long nghe cưng Life is ours We live it our way